Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ân Nguyễn, tài không đợi tuổi

03/03/2010 6 phút đọc Theo: Chúc mừng em Ân
Xuân Kỷ Sửu 2009, lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt ở Salt Lake City, một cuộc thi vẽ dành cho các em thiếu nhi
Ân Nguyễn, tài không đợi tuổi
Xuân Kỷ Sửu 2009, lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt ở Salt Lake City, một cuộc thi vẽ dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 6 đến 12 được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008-2010 tổ chức.
Ân Nguyễn, tài không đợi tuổi

Ân Nguyễn (phải)

Đứng trước 14 bức tranh vừa vẽ xong còn thơm mùi... màu gắn trên tường, năm giáo khảo đều ngẩn ngơ. Những hình ảnh đặc trưng của ngày Tết Việt Nam hay nói rộng hơn, khái niệm về mùa xuân đã được các em diễn tả chính xác qua cách nhìn trong sáng, màu sắc rực rỡ đáng yêu của con mắt tuổi thơ. Riêng bức tranh con trâu với những hoa văn mang hơi hướng tranh dân gian đã gây nên một tranh cãi trong ban giám khảo để rồi cuối cùng, một giải thưởng ngoài dự liệu đã phải đặt ra: "Giải sáng tạo" dành cho tác giả Ân Nguyễn, 11 tuổi.

Không thể nói đó là một bức tranh "xấu" vì tất cả mọi chi tiết đã được Ân chăm chút rất hoàn chỉnh, tuyệt hảo, chẳng khác chi một cô gái được sửa soạn tỉ mỉ từng sợi tóc, từng nếp áo trước khi ra khỏi nhà.

Về nội dung thì rõ ràng đi sát chủ đề năm Con Trâu. Thế nhưng cũng chính vì sự quá hoàn chỉnh nên bức tranh đã vượt khỏi phạm vi của tranh thiếu nhi, mất đi cái hồn nhiên của tuổi thơ. Lối dùng màu quá "hiền" khiến con trâu của Ân bị chìm giữa bộ trang phục cổ truyền xanh và đỏ cùng tràng pháo đỏ nổi bật trong tranh của Christina Trương (7 tuổi), hay một bầu trời xuân hồng tươi của em Ana Li Dung Phạm hoặc những hình ảnh mùa xuân ngộ nghĩnh, sắc màu mạnh bạo của Kelsey Hương Giang Trần, 6 tuổi. Con trâu của Ân tuy không được vào 3 giải chính nhưng năng khiếu hội họa của em là điều không ai có thể phủ nhận được. Vì vậy, "Giải sáng tạo" được ban giám khảo đồng ý trao cho Ân nhằm tuyên dương trí tưởng tượng phong phú em có qua lối cách điệu con trâu rất độc đáo đó.

 

Kỳ thi vẽ tranh thiếu nhi năm Canh Dần 2010, Ân cũng có mặt. Năm nay, chú bé dự thi với một "gia tài" đồ sộ của một họa sĩ: Một hộp màu nước thật lớn với 72 ống màu. Trong khi các bạn đã nộp xong tranh, Ân vẫn miệt mài với bản vẽ. Những chi tiết, một lần nữa, lại được em chú trọng tối đa, bỏ quên yếu tố rất quan trọng của hội họa: Màu sắc. Đơn giản dễ hiểu vì cũng như các bạn, em không được qua một lớp dạy vẽ chuyên nghiệp nào. Những gì các em trải ra trên mặt giấy chỉ theo năng khiếu tự nhiên dẫn dắt. Đó cũng chính là đặc tính đáng yêu tạo thành Tranh Thiếu Nhi.

Sự kiện không được giải về hội họa 2010 đã khiến Ân thất vọng không ít. Tuy nhiên, sự thất vọng của Ân đã được chị Hương, mẹ của em, âu yếm hóa giải rất khoan hòa: "Con được nhiều giải quá, phải nhường cho người khác nữa chứ!".

Vâng, em đã thắng vẻ vang giải lớn nhất trong 7 giải của Hội Xuân Canh Dần Salt Lake do BCH CĐNVTD tổ chức ngày Chủ Nhật 14 tháng Hai, 2010 vừa qua: Giải Tài năng (300$ tiền mặt) và một giải khác, Giải Hula-hoop (50$).Ngoài ra, em cũng thắng luôn Giải Tài Năng trong Hội Xuân Canh Dần Ogden, được tổ chức bởi Cộng Đồng Người Việt Ogden trước đó 1 tuần.

Sanh tại Salt Lake vào cuối năm Con Trâu, ngay từ khi 2 tuổi, bé Ân đã thích vẽ. Lớn lên một chút, đi đâu em cũng có quyển sổ nhỏ và cây bút để vẽ. Với óc nhận xét tinh tế, em có thể vẽ đủ loại thú vật với các chi tiết thú vị. Ngoài đam mê hội họa, em còn có những thú vui đặc biệt mà ít đứa trẻ nào có: Thích nghiên cứu về những nhạc khí cổ truyền dân tộc và sưu tầm chậu kiểng, cây cảnh. Có lẽ em đã chịu ảnh hưởng phần nào từ những thú tiêu khiển của người cha yêu quý, anh Nguyễn Tất Phú. 

Mặc dù sanh trưởng trên nước Mỹ nhưng em nói tiếng Việt không thua người ... Việt. Đã 5 năm, em theo học lớp Việt Ngữ Văn Lang của cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc.. Xin được cảm ơn Cô giáo Kim Cúc đã nhắc nhở các em về nguồn cội và nguyên nhân vì sao các em đã có mặt trên đất nước Hoa Kỳ.

Từ ham thích nghiên cứu những nhạc khí cổ truyền dân tộc, em đã xin cha mẹ cho học lớp đàn tranh của Cô Lan. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, khả năng chơi đàn của em đã vượt trội những học viên lâu năm của Cô giáo, đã khiến em đủ tự tin để theo lời khuyến khích của Cô, dự thi Tài Năng ở cả hai hội Xuân Ogden và Salt Lake với nhạc phẩm bất tử Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương. Phụ diễn với Ân là Thảo, con gái của Cô Lan. Ngoài những năng khiếu vừa kể, Ân Nguyễn còn là một học sinh giỏi của trường Kearn St. Ann . Dưới sự dậy dỗ và hướng dẫn, khuyến khích tận tình của cha mẹ, em đã được phát triển toàn diện về tri thức cũng như mọi năng khiếu. Hy vọng trong tương lai, em sẽ đạt được giấc mơ lý tưởng của tuổi 12 hôm nay.

Chúc mừng em Ân và Anh Chị Nguyễn Tất Phú & Hoàng Thị Mỹ Hương.

 

Theo Người VietUtah
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu