Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đầu bếp Việt được vinh danh tại Bỉ

08/03/2010 3 phút đọc Hương Giang
Hãng cà phê Jaqmotte nổi tiếng của Bỉ đã chọn chị Trương Thị Quyền, chủ nhà hàng Little Asia ở Thủ đô Brussels là một
Đầu bếp Việt được vinh danh tại Bỉ
Hãng cà phê Jaqmotte nổi tiếng của Bỉ đã chọn chị Trương Thị Quyền, chủ nhà hàng Little Asia ở Thủ đô Brussels là một trong 8 nữ đầu bếp (lady Chef) trở thành Đại sứ hương vị của hãng. Đây là một phần quan trọng trong chiến dịch quảng cáo của Jaqmotte bắt đầu từ tháng 3/2010.

Đại sứ hương vị là người phải tạo ra một món ăn với cà phê một cách xuất sắc, có một nhà hàng nổi tiếng và uy tín ở Bỉ. Chị Quyền đã chọn món Việt Nam kết hợp với cà phê được đông đảo báo chí ca ngợi, đó là món thạch (agar) cà phê. Nhiều tạp chí, tờ báo đã đến nhà hàng của chị để chụp hình, viết bài về những món ăn chị tạo ra mang hương vị cà phê như bò nướng, chạo tôm.

 

Món thạch cà phê của chị Trương Thị Quyền. (Ảnh: Jurgen Rogiers)
 
 
“Thật tuyệt vời! Các món ăn Việt Nam rất ngon và hài hòa khi kết hợp với hương vị cà phê”, một nữ nhà báo Bỉ nhận xét. Trả lời phỏng vấn báo giới, chị Quyền cho biết: “Hương cà phê của Jaqmotte làm tôi nhớ đến sự đón tiếp ấm áp của người Bỉ khi tôi đặt chân đến đất nước này, đồng thời gợi nhớ đến không khí quê hương tôi”.
 

Món thạch cà phê được chị Quyền thực hiện như sau: lớp thạch thứ nhất là cà phê nguyên chất, lớp thứ hai là cà phê sữa, lớp thứ ba là thạch và nước cốt dừa. Cốc thạch 3 màu từ đậm đến nhạt không chỉ là món tráng miệng tuyệt vời mà còn rất hài hòa về màu sắc. Buổi họp báo của Jaqmotte đã giới thiệu 8 món ăn của 8 đầu bếp, trong đó có món thạch, được các khách mời tấm tắc khen ngợi. Trong khi đó, thực khách tới Little Asia cũng bất ngờ tăng vọt.

 

Là chủ một nhà hàng Việt bề thế, sang trọng vào bậc nhất ở thủ đô Bỉ, chị Quyền rất kỹ tính trong việc giới thiệu món ăn Việt tới thực khách. Theo chị, món Việt phải giữ nguyên bản sắc đến mức tối đa. “Tất cả nguyên liệu đều phải được sản xuất từ Việt Nam, nếu không có, mới dùng đến hàng Thái Lan và Trung Quốc. Nước mắm dùng trong nhà hàng bao giờ cũng là nước mắm Phú Quốc”, chị nói. Khi nấu trình diễn các món ăn trên truyền hình, chị cũng mang theo một chai nước mắm Phú Quốc.

 

Với tấm lòng tha thiết với món ăn Việt, hình ảnh chị Quyền trên các phương tiện truyền thông Bỉ luôn thể hiện là một người phụ nữ giữ trọn bản sắc dân tộc, dù chị đã ở Bỉ hơn 20 năm. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi chị vẫn tiếp tục giữ gìn và sáng tạo những tinh hoa của ẩm thực Việt Nam.

 

Hương Giang (Bỉ)
 
Đất việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu