CHUNG KẾT HOA HẬU NGƯỜI VIỆT THẾ GIỚI 2010 KHU VỰC CHÂU ÂU
Nguyễn Thu Mây đến từ CH Czech đoạt vương miện Hoa hậu Người Việt 2010 khu vực châu Âu.
Cuộc thi Hoa hậu Người Việt thế giới 2010, do Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Đài Truyền hình VN, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài và Công ty Vinpearl Land phối hợp tổ chức, đã diễn ra đêm thi chung kết khu vực châu Âu, vào tối 27-6 (tức 2 giờ ngày 28-6 theo giờ VN), tại hội trường của khách sạn 5 sao The Grange St. Pauls Hotel, thủ đô London – Anh Quốc.

Từ trái sang: Á hậu 2 Jenny Bùi, Hoa hậu Nguyễn Thu Mây và Á hậu 1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày hội văn hóa của kiều bào
Chúng tôi có mặt tại London trước đêm diễn ra cuộc thi 2 ngày. Sự quan tâm của cư dân Việt tại đây về sự kiện này thể hiện ở không khí náo nức và những bình luận sôi nổi trong sinh hoạt gia đình, trong nhà hàng, quán cà phê.
Mùa hè, ngày ở London kéo dài đến 21 giờ nên mọi sinh hoạt văn hóa ở đây trở nên rất thuận lợi. Cuộc thi, với sự tranh tài của 18 cô gái gốc Việt đến từ các nước châu Âu và Bắc Mỹ, trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn trẻ, cả người Việt lẫn người Anh, người Pháp và một số nước khác có thí sinh dự thi. Mặc dù giá vé có hơi cao (75 bảng – hơn 2 triệu đồng/vé có dự tiệc đứng; 35 bảng/vé chỉ xem cuộc thi đơn thuần) nhưng khán phòng hơn 1.500 ghế ngồi gần như kín chỗ.
Chúng tôi gặp một nhóm sinh viên Việt từ miền Nam nước Pháp sang London, qua giới thiệu của Đại sứ quán VN tại Pháp, họ đi tàu điện ngầm đến London để cổ vũ cho ba thí sinh người Pháp gốc Việt tranh tài. Bùi Tuấn Hiệp phấn khởi: “Xin visa vào Anh cực kỳ khó nhưng lần này được đại sứ quán giới thiệu nên chúng em đã có mặt tại London để cổ vũ cho các bạn của mình, đồng thời được dịp tham gia Ngày hội Văn hóa VN thông qua cuộc thi này”. Còn bạn Nguyễn Thúy Huệ, đại diện nhóm bạn đến từ khu Hackney London (khu có đông người Việt sinh sống), cho biết: “Chúng tôi đợi đêm diễn này lâu lắm rồi. Lẽ ra chúng tôi đã về thăm quê hương nhân dịp hè nhưng cố nán lại để dự được ngày vui này”.
Ngay cổng ra vào của khách sạn, biểu ngữ “Hướng tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các món ăn VN đã được ban tổ chức bày ra tiếp đãi khách đến từ các nước, như bánh chưng, dưa hấu, thịt nguội, củ kiệu... thật sự tạo không khí ấm cúng, gần gũi, thân thiết cho khách phương xa cũng như những người Việt xa xứ đến với ngày hội của người Việt. Ông Trần Quang Hoan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, phát biểu: “Cuộc thi năm nay là ngày hội văn hóa lớn, gắn kết cộng đồng người Việt ở các nước châu Âu và trên thế giới, tạo điều kiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN. 18 thí sinh tham dự cuộc thi đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và sự năng động của phụ nữ VN trong thời đại mới, dù sinh ra và lớn lên ở quốc gia nào họ cũng giữ được phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ VN”.
Như thấy quê hương bên mình
18 thí sinh tham gia cuộc thi đã trải qua ba phần thi trang phục: áo dài, áo tắm, dạ hội và trả lời câu hỏi ứng xử tập trung vào nội dung tìm hiểu văn hóa truyền thống, nét đẹp công – dung – ngôn - hạnh của người phụ nữ VN. Các thí sinh đã trả lời bằng tiếng Việt sành sỏi, đã được nhận những tràng pháo tay hứng khởi và cảm động của khán giả tham dự. Áo dài truyền thống VN, do nhà thiết kế Hoàng Sang (TPHCM) tài trợ cho cuộc thi, đã thật sự thu hút khán giả kiều bào khi nó được tô điểm những sắc thái của Hà Nội 1.000 năm văn hiến và cả những đường nét thể hiện sức sống mới VN trong thời kỳ hội nhập. Những chiếc áo dài hấp dẫn ấy được khoác lên thân hình đẹp đẽ của những cô gái Việt xa xứ và tung bay trên sân khấu.
Các ca sĩ Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương, Ngô Kiến Huy, Nam Cường, Khổng Tú Quỳnh đến từ VN đã làm khán phòng nóng lên theo những ca khúc sôi động ca ngợi tình yêu mà họ mang đến từ quê nhà. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương luôn được khán giả reo hò cổ vũ, dù đã hát 4 ca khúc và ra sân khấu đến hai lần.
Hồ Quỳnh Hương xúc động nói: “Tôi choáng ngợp trước tình cảm của kiều bào dành cho cuộc thi này... Các thí sinh đều đẹp và đều có trình độ cao. Dù họ có đoạt giải hay không, với tôi, họ vẫn là những bông hoa xứng đáng đại diện cho nét đẹp của người phụ nữ VN ở xứ người”.
Thí sinh Jenny Bùi (Bùi Thị Thanh Hoài) – thạc sĩ maketing – kinh tế học, năm nay 23 tuổi, nói: “Đến với cuộc thi, tôi mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về quê hương mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, những gì biết về quê nhà chỉ qua lời kể của bà. Nay, qua cuộc thi, tôi hạnh phúc vì biết quê nhà mình còn nhiều điều hấp dẫn và người sống ở quê nhà rất nghĩa tình đối với đồng bào xa xứ”. Thí sinh Milena Nguyễn đến từ Bulgaria nói trong xúc động: “Tôi hạnh phúc quá, không khí đêm nay khiến tôi cảm thấy rất gần với quê hương mình”.
Cuộc thi kéo dài đến 1 giờ 30 phút ngày hôm sau mới kết thúc, vậy mà khán giả chưa ai chịu ra về, họ đứng dọc theo hành lang chờ đón thí sinh và ca sĩ. Những nụ cười như thân quen từ rất lâu, những cái bắt tay thân tình, những ánh chớp liên tục của đèn flash của khán giả dành cho thí sinh và nghệ sĩ như kéo dài thêm đêm trắng của người Việt ở London. Một đêm trắng thật ý nghĩa.