Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rực rỡ ngày áo dài Việt Nam tại Úc

13/10/2010 7 phút đọc Cẩm Thúy
Buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2010, những tà áo dài Việt Nam truyền thống đã tung bay trên những nẻo đường trung tâm
Rực rỡ ngày áo dài Việt Nam tại Úc

Buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2010, những tà áo dài Việt Nam truyền thống đã tung bay trên những nẻo đường trung tâm thành phố Melbourne như Swanston, Bourke… Đây là lần đầu tiên sự kiện ‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’ được tổ chức trong giới du học sinh Việt Nam ở Úc.

 

Melbourne thướt tha

 

Gần 40 du học sinh Việt Nam ở Melbourne đã mặc áo dài (nữ) và áo dài khăn đóng (nam) truyền thống của dân tộc để tham gia ‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’. Họ tập trung từ lúc 14 giờ chiều trước thư viện tiểu bang Victoria (đường Swanston). Thời tiết rất đẹp, khu vực bậc thềm và thảm cỏ thư viện như rực rỡ hơn bởi những tà áo dài đủ mọi màu sắc tụ tập về đây. Các bạn nữ sinh tranh thủ chụp hình lưu niệm trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân Melbourne. Một tốp nam sinh mặc áo dài khăn đóng cũng gây chú ý và khiến không khí thêm phần sinh động.

 

Gần 40 nam nữ du học sinh Việt Nam ở Melbourne đã tham gia ngày mặc áo dài truyền thống của dân tộc. (Bay Vút)
Gần 40 nam nữ du học sinh Việt Nam ở Melbourne đã tham gia ngày mặc áo dài truyền thống của dân tộc. (Bay Vút)

Không khí càng thêm phần sôi động bởi sự góp mặt của một nhóm bạn trẻ mặc áo thun đồng phục có dòng chữ ‘Tôi yêu Hà Nội’. Lan Anh và Tường Vy (học sinh trường Hawthorn College) bật mí những chiếc áo đồng phục này mới được xách tay từ Việt Nam sang và các bạn thật tự hào khi được thể hiện tình yêu dành cho thành phố Hà Nội trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

 

Sau khi đã chụp ảnh tại thư viện tiểu bang Victoria, tất cả mọi người tiến đến địa điểm tiếp theo là Parliament House. Từ phố Swanston đến Bourke, đi đến đâu tà áo dài Việt Nam cũng gây chú ý cho người qua đường. Glen Shearer, một sinh viên ngành truyền thông Đại học Swinburne, cầm máy quay và micro đi theo phỏng vấn các bạn Việt Nam. “Tôi thật thích thú khi được tham gia sự kiện này với các bạn và không thể bỏ lỡ dịp may ghi lại những hình ảnh về tà áo dài Việt Nam tuyệt đẹp ở Melbourne”, Glen hào hứng cho biết.

 

Rạng ngời những nụ cười với bức ảnh kỷ niệm chụp chung trước thư viện tiểu bang Victoria. (Bay Vút)
Rạng ngời những nụ cười với bức ảnh kỷ niệm chụp chung trước thư viện tiểu bang Victoria. (Bay Vút)

 

Tại Parliament House, các bạn mặc áo dài xếp hàng đứng trên các bậc thềm để các tay ‘phó nháy’ thi nhau chụp ảnh. Tiếng click từ hàng chục chiếc máy ảnh đủ loại vang lên không ngớt. Cuộc trình diễn áo dài lần này cũng nằm trong khuôn khổ cuộc thi ảnh ‘Miss Áo dài’ nhằm chọn ra người mặc áo dài đẹp nhất. Cuộc thi này sẽ được phát động sau ngày 9 tháng 10 với hình thức bình chọn qua mạng. Nhân dịp này, chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne (MOVSA) Triệu Quang Minh cũng phát động cuộc gây quỹ quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

 

Canberra hưởng ứng

 

‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’ cũng được các du học sinh Việt Nam ở thủ đô Canberra hưởng ứng nhiệt tình trong ngày 9 tháng 10 vừa qua. Hồng Nhật, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra, cho Bay Vút biết: “Tuy không lên kế hoạch từ sớm và chỉ quyết định tổ chức trong vòng ba ngày nhưng hoạt động ‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’ cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn du học sinh”.

 

Từ sáng ngày 9 tháng 10, 18 bạn nữ ở Canberra đã mặc áo dài cùng với nhiều bạn khác phụ trách khâu chụp ảnh, quay phim, lái xe đưa đón đoàn (tổng số người tham gia là 32 người) đã đi tham quan chụp hình ở Lễ hội hoa Floriade và trước tòa nhà Quốc hội Úc. Dù thời tiết ở Canberra thay đổi thất thường, thỉnh thoảng có gió to nhưng mọi người vẫn tươi cười chịu khó tạo dáng, di chuyển nhiều nơi.

 

“Chuyến đi du ngoạn góp phần quảng bá hình ảnh biểu tượng của Việt Nam tại Canberra rất vui vẻ và đáng nhớ”, Hồng Nhật cho biết.

 

Duy trì ‘Ngày áo dài’

 

“Nhân dịp sự kiện lễ hội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tôi nghĩ ra ý tưởng về một ‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’ và mời các bạn sinh viên cùng tham gia sự kiện này nhằm chào mừng lễ hội cũng như góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp về Việt Nam trên đất nước Úc” - Vũ Anh Minh, cựu Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam du học tại Melbourne (MOVSA) nhiệm kỳ 2008-2009, cho biết.

 

Cùng thể hiện biểu tượng hình trái tim. (Bay Vút)
Cùng thể hiện biểu tượng hình trái tim. (Bay Vút)

 

Vũ Anh Minh cho rằng ‘Ngày áo dài Việt Nam tại Úc’ sẽ thêm phần ý nghĩa một khi các bạn sinh viên Việt Nam ở nhiều thành phố khác như Brisbane, Sydney, Adelaide... cùng phối hợp tổ chức đồng loạt với Melbourne.

 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra Hồng Nhật bày tỏ mong muốn du học sinh tại Úc sẽ duy trì việc tổ chức định kỳ hàng năm hoạt động này vào một ngày cụ thể nào đó, ví dụ như ngày Quốc khánh 2-9.

 

Trên trang mạng Facebook, nhiều du học sinh đã bày tỏ tình cảm đặc biệt với chiếc áo dài đầy nữ tính và đậm đà bản sắc dân tộc. Khi có bạn nói rằng rất muốn tham dự sự kiện ngày 9 tháng 10 nhưng lại chưa có áo dài, nhiều bạn khác lập tức nhắn tin rằng họ đang có dư áo dài và sẵn sàng cho mượn.

 

Trong ngày 9 tháng 10, nhiều nữ sinh đã tiết lộ với Bay Vút rằng đây là lần đầu tiên họ có dịp mặc áo dài kể từ khi sang Úc du học. “Em rất vui và hãnh diện khi mặc lại chiếc áo dài thân thương này sau năm năm du học tại Úc”, Thảo Nguyên, sinh viên ngành thiết kế đồ họa Đại học RMIT, nói. Cùng tâm trạng với Thảo Nguyên là Tuyết Anh (Đại học Victoria) và Hoài Thu (Đại học Deakin). “Tôi mong có thêm những dịp khác để mọi người cùng mặc áo dài và chắc chắn tôi sẽ thu xếp tham gia”, Tuyết Anh quả quyết.

 

“Ngày mặc áo dài rất dễ thực hiện và nếu các bạn sinh viên tham gia càng nhiều thì sẽ gây sự chú ý càng lớn đến các cộng đồng xung quanh, qua đó chúng ta sẽ góp phần quảng bá đất nước mình đến với bè bạn. Vẻ đẹp của chiếc áo dài là một ngôn ngữ chung đầy tự hào về quê hương Việt Nam thân yêu”, cựu Chủ tịch MOVSA Vũ Anh Minh bày tỏ.

 

Cẩm Thúy (Bayvut)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu