Nhà trọ là ‘nơi tình yêu bắt đầu’ của rất nhiều du học sinh Việt tại Úc. Tình yêu đã kết thành mật ngọt nhưng nhiều khi cũng cho ra trái đắng.
‘Nhất cự li, nhì khoảng cách’
“Hồi mới sang Úc học, tôi ở cùng nhà với các sinh viên khác, trong đó có Linh. Mới đầu không có ấn tượng gì về nhau lắm nhưng rồi do sống cùng nhà lâu ngày nên chúng tôi dần phát sinh tình cảm và tôi bị ‘lừa’ cho đến tận bây giờ. Hoàn cảnh xô đẩy mà!”, Hoàng, một sinh viên quản lý dự án tại Đại học Victoria, thành phố Melbourne dí dỏm chia sẻ về tình yêu của mình.
Hoàng cũng cho biết, việc yêu người cùng nhà trọ khá phổ biến trong cộng đồng du học sinh Việt. Xa nhà, thiếu thốn tình cảm cộng với những áp lực của học hành, công việc là những yếu tố khiến họ dễ dàng tìm được sự đồng cảm với nhau. Và yêu là ‘một phần tất yếu của cuộc sống’.
Khá nhiều sinh viên trường Monash biết đến tình yêu của ‘đôi bạn cùng tiến’ Hạnh-Nam hiện đang học cao học tài chính tại đây. Cả hai luôn có kế hoạch học tập rất rõ ràng để tránh bị ảnh hưởng của việc thường xuyên ở gần nhau. “Vào mùa thi, chúng em tuyệt đối không đi chơi, chỉ ru rú ở nhà học bài hoặc cùng lên thư viện, thậm chí còn thỏa thuận không liên lạc bằng điện thoại hoặc chat với nhau để tránh bị mất tập trung. Em cũng cắt giảm triệt để khoản nấu nướng, món ‘tủ’ trong mùa thi là trứng cho nhanh chóng, tiện lợi. Sau mùa thi, đứa nào cũng gầy rộc đi, nhìn Nam sụt kí, luôn miệng kêu đói mà thương”, Hạnh nhớ lại những giai đoạn gay cấn trong mùa thi.
Góp gạo thổi cơm chung
Cặp đôi Mai-Hải học ở trường RMIT trước đây cũng từng sống chung trong một căn nhà trọ ở Footscray rồi yêu nhau sau đó không lâu. Quấn quýt bên nhau trong thời gian đầu, cuối cùng hai bạn chọn giải pháp... dọn về ở chung để cho tiết kiệm và tiện bề ‘chăm sóc và động viên nhau’ (theo lời Hải). Tình yêu sinh viên của họ rất lãng mạn, buổi sáng, cả hai đi học hoặc đi làm thêm, chiều về hẹn nhau đi xem phim, ăn uống, dạo phố... “Hàng tuần ríu rít rủ nhau đi chợ, mua sắm, nấu nướng, đến thăm bạn bè... em có cảm giác như mình đang được sống trong một gia đình đúng nghĩa. Hơn nữa, em cũng học được cách chi tiêu hợp lí hơn cũng như nâng cao khả năng ‘tề gia nội trợ’ của mình”, Mai phấn khởi chia sẻ.
Tuy nhiên, Mai cũng cho biết, những lần bố mẹ hai bên sang thăm con thì hai bạn phải ‘tùy nghi di tản’. “Lần trước, khi mẹ em sang chơi hai tuần thì Hải cũng phải đến nhà bạn ngủ nhờ để tránh cho em khỏi rắc rối”, Mai cho biết.
Cặp đôi Lâm-Ngọc, sinh viên trường Swinburne lại có chiêu sử dụng ‘một phòng làm phòng ngủ, còn phòng còn lại làm... phòng khách’ để ‘khỏi mang tiếng’ và che mắt phụ huynh bởi các bậc cha mẹ ở Việt Nam không thể kiểm soát được con gái hàng ngày nên thường có tâm lý an tâm hơn khi biết con mình vẫn ở một phòng riêng.
Tuy nhiên, họ gặp không ít rắc rối khi ‘bí mật tình yêu’ này đến tai gia đình. “Mẹ em lập tức nhờ một người quen ở Úc đến kiểm tra em nhưng may là bọn em đều đã nhờ thêm một người bạn đến ở cùng trong vài ngày để tránh bị ‘nghĩa lộ’, Ngọc kể về một lần ‘chết hụt’.
Trái ngọt – Mật đắng
Đã có nhiều cuộc tình nơi nhà trọ của du học sinh Việt đi đến được kết thúc tốt đẹp. Cặp đôi Hoàng - Linh hiện đang sống hạnh phúc với một cậu con trai hai tuổi. Còn Mai-Hải cũng đã mơ về ‘một mái nhà và những đứa trẻ’ nên đã đính hôn và chờ ngày tốt nghiệp để về Việt Nam làm đám cưới.
Tuy nhiên, không phải chuyện tình sinh viên nào cũng ‘thuận buồm xuôi mái’. Điều này đặc biệt phổ biến khi du học sinh Việt yêu người nước ngoài và sau khi khóa học kết thúc thì việc ‘đường ai nấy đi’ là điều khó tránh khỏi.
Bên cạnh đó, do các đôi thường xuyên gần gũi nhau nên sex là điều khó tránh khỏi. “Một nam, một nữ độc thân, yêu nhau, sống cùng nhà, xa gia đình, thiếu thốn tình cảm... thì chả nhẽ lại để ‘mỡ treo miệng mèo’?”, một nam sinh thẳng thắn chia sẻ. Tuy nhiên, sau những giây phút thăng hoa của tình yêu là những nỗi buồn, thậm chí là nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Cặp Nga-Việt sống cùng một nhà trọ, sau đó yêu nhau và quyết định đi đến đám cưới. Tuy nhiên, gia đình Việt nhất định không chấp nhận Nga với lí do trước đó cô cũng đã từng chung sống với một thanh niên khác và họ biết được điều này thông qua một người họ hàng ở Úc. Cho dù thanh minh đến mức nào thì Nga cũng không thể xóa tan được ấn tượng xấu của gia đình người yêu dành cho mình. Và mặc dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng với Nga, một đám cưới để hợp pháp hóa mối quan hệ dường như vẫn còn xa vời.
Ngoài ra, một trong những vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất tới du học sinh là nạn phá thai. Theo một nghiên cứu của trường Đại học Adelaide, Úc, tỉ lệ phá thai của sinh viên quốc tế chiếm 1/3 trong tổng số các ca tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Úc. Tiến sĩ Adrienne Burchard - tác giả nghiên cứu cho biết, sinh viên quốc tế thường có hiểu biết hạn chế về giới tính cũng như các biện pháp phòng tránh thai trong khi đó lại được tự do hơn và không chịu sự quản lí của gia đình nên việc mang thai ngoài ý muốn là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, mặc dù họ đều có bảo hiểm y tế nhưng rất ít người tìm đến các trung tâm y tế để xin tư vấn về giới tính trong trường hợp cần thiết.
Cặp Lâm-Ngọc kể trên đã vài lần đưa nhau đến bệnh viện để ‘giải quyết’ hậu quả và trong lần ‘dính’ bầu gần đây nhất, Ngọc đã quyết định sinh con mặc dù gia đình hai bên phản đối vì cả hai vẫn còn đang đi học. Tuy nhiên, cuộc sống thời kì ‘hậu trăng mật’ của họ không ngọt ngào như ý muốn và thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột, thậm chí là đánh nhau. Sự việc lại càng trở nên trầm trọng hơn khi một lần Ngọc phải gọi cảnh sát để cầu cứu do bị Lâm đánh. Kết cục, Lâm phải hầu tòa và có nguy cơ bị trục xuất về nước nếu sự việc tiếp tục tái diễn, còn hai mẹ con Ngọc cũng bị một phen lao đao. Hiện nay, họ đã li dị và Lâm dọn sang sống ở một căn nhà trọ khác.
Ngọc bảo vì bênh con trai nên gia đình Lâm đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hai mẹ con cô, còn bố mẹ cô ở Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên Ngọc phải vừa học, vừa ‘cày’ cật lực để nuôi con vì tiền gửi trẻ quá đắt. “Kì vừa rồi do suy nghĩ và đi làm quá nhiều nên em bị trượt mất hai môn. Em sẽ cố gắng để hoàn thành khóa học và mang cháu về tạ tội với cha mẹ. Em thấy mình đang phải trả cái giá quá đắt...”, Ngọc chua xót nói trong nước mắt.
Theo Bayvut