Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

6 người Việt thiệt mạng, 2 người mất tích trong thảm họa ở Campuchia

23/11/2010 5 phút đọc Việt Phương /PV Thanh niên
Đã có 6 Việt kiều thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, 2 Việt kiều khác mất tíchVào lúc 14 giờ chiều 23.11, nhà báo
6 người Việt thiệt mạng, 2 người mất tích trong thảm họa ở Campuchia

Đã có 6 Việt kiều thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, 2 Việt kiều khác mất tích

 

Vào lúc 14 giờ chiều 23.11, nhà báo Việt Phương đã có mặt tại khu vực đảo Kim Cương, nơi xảy ra thảm kịch hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau khi tham dự lễ hội nước vào tối 22/11, làm ít nhất 378 người chết và hơn 400 người khác bị thương.

 

Nhà báo Việt Phương cho biết, hiện có rất đông người dân đang đứng phía bên kia cầu Koh Pich để nhìn sang đảo Kim Cương.

 

Một số người dân mà PV Việt Phương tiếp xúc kể rằng: "Cây cầu rất nhỏ. Có hai luồng người đổ xô về từ phía trung tâm thủ đô để qua đảo Kim Cương và ngược lại. Vì thế số người bị nghẽn lại giữa cầu là rất lớn. Tôi may mắn thoát được vì khi đó đang ở đầu cầu".

 


Cây cầu định mệnh - nơi xảy ra thảm kịch - Ảnh: Việt Phương

 

Nhiều người nói rằng, khi số lượng người tập trung về quá đông thì xảy ra tình trạng con nít thất lạc bố mẹ, người thân tìm kiếm nhau. Tiếng la hét, than khóc í ới đã tạo nên một tâm lý đám đông. Khi đó, nhiều người lớn đã ẵm trẻ nhỏ nhấc bổng lên, chuyền tay nhau qua đầu để đưa ra khỏi cầu. Vì thế đã giảm thiểu rất nhiều số trẻ con bị thiệt mạng trong thảm kịch.

 

Cũng trong lúc đó, nhiều phụ nữ yếu ớt, cùng các người thân cố len đi theo đứa con của mình đang được đưa ra ngoài, đã ngã xuống và bị giẫm đạp.

 


Công viên giải trí bên kia cầu (trên đảo Kim Cương) mới khánh thành nên thu hút rất đông người dân từ các tỉnh về chơi hội - Ảnh Việt Phương

 

Thông tin của nhiều nhân chứng mà phóng viên tiếp xúc cho thấy thông tin khác hẳn với những gì mà các hãng thông tấn báo chí đưa ra sáng 23/11, khi họ nói rằng thảm kịch xảy ra khi có người hô to sập cầu. Thực ra thảm kịch đã xảy ra từ trước đó, bắt đầu từ tâm lý hiệu ứng đám đông.

 

Chiếc cầu Koh Pich này được xây dựng từ 2 năm nay và được khánh thành cách đây khoảng 2 tháng. Chiếc cầu bắc qua đảo Kim Cương, một khu vui chơi lớn của Phnom Penh, nên đã thu hút rất đông người dân thủ đô và các tỉnh lân cận về tham quan, và đây cũng là vị trí tốt nhất để xem lễ hội thuyền rồng. Chính vì thế số người có mặt trong thảm kịch này đông đến như vậy.

 

Hiện tại, các đài truyền hình Campuchia liên tục chiếu những bản phim và video clip ghi lại hình ảnh thảm kịch, thu hút rất đông người dân đến các quán cafe để theo dõi. Có mặt tại một quán cafe gần đảo Kim Cương, phóng viên Việt Phương cho biết, khuôn mặt của phần đông người dân đều bàng hoàng. Dường như họ vẫn chưa tin được rằng có một mất mát quá lớn lại xảy đến với người thân cũng như đồng bào của mình như vậy.

 


Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa - Ảnh: Việt Phương

 

Vào lúc 16 giờ chiều 23/11 phóng viên Việt Phương có mặt tại bệnh viện Calmette. Bên ngoài cổng bệnh viện, chính phủ cho treo tấm ảnh lớn, các thi thể nạn nhân thiệt mạng. Có rất đông người đến nhìn ảnh để nhận dạng người thân. Những giọt nước mắt tuôn trào khi nhìn thấy người thân của mình trên những tấm ảnh đó.

 


Những giọt nước mắt lăn dài vỡ òa khi biết người thân thiệt mạng - Ảnh Việt Phương

 

Tại bệnh viện Calmette phóng viên Việt Phương gặp bà Nguyễn Thị Năm, một Việt kiều sinh sống tại Campuchia, bà cho biết: Gia đình bà có 8 người thân bị mất tích, đó là 2 con trai của bà cùng 2 con dâu và 4 đứa cháu. Họ chơi từ tối 22/11 đến nay chưa về. Suốt đêm 22/11 đến giờ bà Năm liên tục gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu.

 


Bà Nguyễn Thị Năm (trái) cùng người thân đem ảnh con trai bị mất tích tối qua đi tìm ở các bệnh viện - Ảnh Việt Phương

 

Được biết, tại Phnom Penh có 3 bệnh viện được trưng dụng để chứa xác những nạn nhân trong thảm kịch tối 22/11 để chờ người thân đến nhận dạng.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Quách Hữu Dũng - Bí thư thứ nhất phụ trách cộng đồng của đại xứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, tính đến thời điểm này đã có 6 Việt kiều thiệt mạng, 2 Việt kiều khác bị thương nặng và 2 Việt kiều khác bị mất tích.

 


Rất đông người dân đứng trước bệnh viện Calmette để tìm ngưới thân - Ảnh Việt Phương

 

Việt Phương/PV Thanh niên (Tường trình từ Phnom Penh)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu