![]() |
| Gia đình ngồi bên thi thể anh Nguyễn Văn Chạy, chờ tới giờ liệm - Ảnh: Việt Phương |
Theo ông Hà Quang Tuấn, Tham tán phụ trách Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, trong số những Việt kiều thiệt mạng thì có 3 người ở tỉnh Kandal và số còn lại ở Phnom Penh.
Trong số 9 Việt kiều thiệt mạng, có 1 người vẫn chưa xác định được danh tính.
Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã có chuyến đi đến huyện Po Nhia Lue ở tỉnh Kandal để thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các Việt kiều có người thân bị thiệt mạng.
Gia đình nào có người chết sẽ được hỗ trợ số tiền 100 USD. Các nạn nhân bị thương thì được hỗ trợ 50 USD.
Tại một ngôi nhà nổi trên mép sông Tonle Sap, tỉnh Kandal, gia đình chị Nguyễn Thị Nhớ đã dựng bạt, bàn ghế để đón khách đến viếng. Ngôi nhà nổi chênh vênh trên mặt nước như chính số phận của họ vậy.
Bà Nguyễn Thị Còn, mẹ chị Nhớ kể: “Đêm hôm đó nó đi cùng với 4 đứa bạn nữa, cũng người Việt. Cuối cùng bạn nó nhảy xuống sông được thì thoát. Nó không biết bơi nên không nhảy”.
Bà Còn còn kể lại lúc nhận xác, phần đầu của chị Nhớ bị móp và vỡ nhiều. Ở dưới quai hàm còn có vết giày đàn ông. Chị Nhớ, vốn làm thuê phục vụ cafe ở Phnom Penh. Chồng chị làm nghề sửa xe, cũng ở thủ đô. Chị mất để lại đứa con thơ mới 3 tuổi.
Chị Nguyễn Thị Cung, cũng ở Kandal thì may mắn hơn khi chị chỉ bị thương nhẹ. Chị cùng 4 người thân trong gia đình mới bước đến cầu được 2, 3 bước thì có tiếng la hét là đừng tiến vào nữa. Cảnh chen lấn xô đẩy xảy ra. May là chị chỉ bị ép ngực vào thành cầu, bị thương nhẹ.
Còn tại nhà anh Nguyễn Văn Chạy, 18 tuổi, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để liệm xác anh.
Như vẫn chưa hết bàng hoàng, cha anh, Nguyễn Văn Thơm, kể lại: “Bữa đó tui kêu nó ở nhà bán quán cafe, không cho đi. Bữa đó quán ế nên nó năn nỉ muốn đi chơi. Tui không cho thì nó qua vuốt ve năn nỉ má nó, nói là cho con đi chơi lần cuối thôi. Rồi má nó cũng cho đi”. Chạy đi cùng những người bạn Campuchia khác nhưng bạn của anh chỉ bị thương hoặc gãy chân.

Mẹ và ba của anh Chạy (thứ 1 và thứ 2 từ trái qua) tiếp chuyện với ông Quách Hữu Dũng. Ba anh Chạy cho hay đêm 22.11 ông đã ngăn cản không cho anh đi chơi nhưng anh Chạy năn nỉ mẹ và được đi. - Ảnh: Việt Phương
Sáng 24/11, con số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại cầu Koh Pich vẫn chưa có số liệu cụ thể. Phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại Tòa thị chính Phnôm Pênh nhưng những người đại diện ở đây nói chưa thể công bố con số thương vong được.
Danh sách mới nhất những Việt kiều bị thiệt mạng do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cung cấp:
1. Nguyễn Văn Sóc, 13 tuổi
2. Hout Văn Thi, 10 tuổi
3. Nguyễn Văn Cu, 12 tuổi (tỉnh Kandal)
4. Nguyễn Thị Nhớ, 22 tuổi (tỉnh Kandal)
5. Nguyễn Văn Chạy, 18 tuổi (tỉnh Kandal)
6. Nguyễn Thị Bình, 21 tuổi (chị của Nguyễn Văn Sóc)
7. Nguyễn Thị Bé, 54 tuổi
8. Dương Thị Loan, 35 tuổi (mẹ của Hout Văn Thi)
9. Ton Pi Sit, 6 tuổi
10. Chưa xác định được danh tính
Cũng từ Phnom Penh (Campuchia), phóng viên Tiến Trình tường trình: Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người VN tại Campuchia, cho biết: "Khi nhận được thông tin về sự cố diễn ra, Hội người VN tại Campuchia đã có chỉ đạo cho các chi hội ở các huyện, tỉnh, thành có người Việt sinh sống giáp ranh Phnom Penh, đồng thời phát đi thông báo bà con Việt kiều nào có người thân bị nạn cố gắng sớm liên lạc với Hội để được giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Hội còn liên hệ với các cơ quan chức năng để tiếp tục tìm kiếm, hỗ trợ những Việt kiều bị nạn".
Hiện tại, Hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ hỗ trợ cho những gia đình bị nạn. Trước mắt, Hội đã trích quỹ hỗ trợ 100.000 riel/người bị nạn (tương đương 480.000 đồng).
Sáng 24.11, Đại sứ quán VN tại Phnom Penh kết hợp với Hội người VN tại Campuchia đã tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị nạn.
Người dân Campuchia oằn mình gánh tang thương
Đến trưa 24.11, nhiều gia đình nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp trên cây cầu Koh Pich vẫn không ngừng lao như con thoi giữa các bệnh viện lớn tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để tìm kiếm người thân.
BBC cho hay, các đội cứu hộ cũng đã được huy động khẩn trương rà soát lòng sông Mê Kông để trục vớt thi thể nạn nhân khi nhiều người trong cơn hoảng loạn nổi sóng đã nhảy ào xuống dòng nước lạnh lẽo mà không một chút đắn đo.
Trong khi đó, tại các lều được dựng tạm tại một số bệnh viện ở Phnom Penh vẫn còn hàng hàng lớp lớp thi thể nạn nhân chưa được người thân tìm thấy.
Sau đây là một số hình ảnh về hậu thảm kịch giẫm đạp:
|
|
Việt Phương - Tiến Trình/Thanh niên (từ Phnom Penh)






