![Lê Thanh Tùng (trái) bên cạnh giường Vũ Ngọc Minh đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Hoàng gia Melbourne. (Ảnh: Bay Vút). [title]](http://www.bayvut.com.au/sites/default/files/imagecache/story_460/story-images/TRN_0086.jpg)
Hơn một tuần sau khi được cấp cứu, giải phẫu và điều trị tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, sức khỏe Vũ Ngọc Minh (sinh năm 1991, hiện học ngành Quản trị thương mại tại Trường Cao đẳng Thương mại và kỹ thuật Melbourne thuộc Đại học Deakin) đã từng bước hồi phục đôi chút.
Một vị bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh tình của Minh tại phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu 2 bệnh viện cho biết sức khỏe của Minh tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch ban đầu, có biến chuyển tích cực hơn đặc biệt là từ sau khi có bố mẹ Minh bay khẩn cấp sang Úc để trực tiếp chăm con mỗi ngày. Cơ thể và nhịp tim của Minh tương đối ổn định.
Hiện Minh vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu nhưng đã có lúc tỉnh. Bác sĩ cho biết: “Có thể vào lúc tỉnh cậu ấy sẽ nghe được tiếng bố mẹ nói”.
Ông bà Tuấn và Hà - bố mẹ của Minh, cho biết họ “lên tinh thần một chút” khi thấy Minh từng bước bình phục so với ngày đầu họ sang Úc chăm con (31/12/2010).
Dù biết là quá trình chữa trị và hồi phục của Minh sẽ khá dài và khó khăn nhưng ông Tuấn “hy vọng vào sự điều trị tiên tiến của nền y khoa Úc”.
Bố mẹ Minh bày tỏ mong muốn cảnh sát Úc sớm điều tra rõ vụ việc cũng như tìm ra được hung thủ và những kẻ có liên quan đến vụ hành hung vốn gây xôn xao trong cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Úc và dư luận từ phía công chúng Việt Nam trong tuần qua.
Tai nạn bất ngờ
Khi đang đi mua sắm trong ngày Boxing Day 26/12/2010, Vũ Ngọc Minh đã bị nhóm thanh niên Úc gốc Châu Á hành hung trên đoạn đường Bourke (gần góc đường Swanston), gây chấn thương sọ não và hôn mê.
Minh khi đó cùng đi với Lê Thanh Tùng, người bạn chí thân gọi Minh bằng anh và đã gắn bó với nhau từ khi còn ở Hà Nội (gia đình Minh và Tùng cũng là chỗ quen biết). Vào ngày 24/9/2009, cả hai cùng sang Úc du học, cùng ở trọ một căn phòng và học chung trường Deakin (Tùng học ngành quản trị kinh doanh).
Ngay ngày đầu năm mới 1/1/2011, John, một điều tra viên của cảnh sát Melbourne, đã gặp Tùng lấy lời khai với tư cách một nhân chứng có liên quan, cũng như cùng xem lại hiện trường vụ việc, kiểm tra lại các camera ghi hình trên đường phố. Buổi làm việc kéo dài 6 tiếng đồng hồ và Tùng đã cung cấp mọi thông tin cho cảnh sát, trong đó có việc anh có thể nhận diện được ít nhất ba trong tổng số khoảng 7-8 thanh niên gốc Á đã tham gia vào vụ hành hung.
Được biết bắt đầu từ hôm nay 4/1, trong tuần lễ đầu tiên bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới thường lệ, cảnh sát Melbourne sẽ tiếp tục tăng cường điều tra vụ việc theo nhiều hướng, trong đó có việc tìm thêm các nhân chứng bổ sung.
Đại sứ quán Việt Nam cũng đã cử người đến Melbourne thăm Minh, đồng thời liên lạc đề nghị cảnh sát nỗ lực điều tra vụ việc trong thời gian sớm nhất.
Hiện Minh vẫn còn hôn mê, cảnh sát theo luật thì chưa thể tiết lộ thông tin hoặc đưa ra kết luận chính thức trong quá trình điều tra nên mọi người thân, bạn bè, Hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Deakin (DEVISE) và cả giới truyền thông hiện thời chỉ có thể lắng nghe sự việc qua lời kể một phía từ Tùng là nhân chứng trực tiếp có liên quan.
Tùng kể rằng anh và Minh chạm mặt nhóm thanh niên địa phương trên đường và bị họ vô cớ chửi bới. Tùng và Minh chỉ quay lại nhìn và bỏ đi “bởi chúng tôi chỉ có hai trong khi bọn họ lại đông nên chẳng ai dại mà gây hấn điều gì”, Tùng phân trần.
Tuy nhiên, đến khi Tùng vào cửa hàng quần áo Politix ở góc Swanston-Bourke để mua sắm thì bị nhóm thanh niên trên bám theo kịp và bắt đầu gây hấn. Chính Minh là người báo động cho Tùng biết tình thế nguy cấp. Tùng theo bản năng tự vệ thủ thế và hỏi khoảng ba thanh niên đang định xông vào hành hung anh: “Chúng mày muốn gì?”. Một tên quát: “Mày ra đây!”. Tùng không ra vì biết chắc sẽ xảy ra đánh nhau. Anh nhờ một nhân viên bán hàng trong cửa hiệu Politix gọi cảnh sát nhưng anh này có thể trong lúc hoảng hốt trước tình thế sắp sửa dẫn đến ẩu đả ngay trong cửa hiệu nên cũng không kịp gọi điện.
Trong lúc lộn xộn đó, Tùng nói do phải đối phó với nhóm côn đồ nên anh không nhớ rõ Minh đã làm gì. Có thể Minh đã tìm cách chạy ra bên ngoài để thoát khỏi sự gây hấn. Tuy nhiên, sau đó không may là Minh đã bị chúng đuổi kịp khi gần đến cửa trung tâm thương mại Myer và bị vây đánh.
Cơ thể Minh hầu như không bị xây xước nhưng mặt, mũi và nhất là phần đầu của anh bị chấn thương nặng nhất.
Dư luận đặt dấu hỏi là tại sao trong ngày Boxing Day rất đông đảo người qua lại và khu vực xảy ra sự việc lại ngay giữa trung tâm thành phố Melbourne vốn có nhiều cảnh sát tuần tra như vậy song Minh lại bị hành hung theo kiểu ‘đám đông vây đánh người đơn lẻ’ mà không ai có thể kịp can thiệp, giúp đỡ?
Tạm dựa theo lời kể của Tùng, một giả thuyết có thể đặt ra là do sự việc diễn tiến quá nhanh và bất ngờ nên mọi người xung quanh chưa kịp hiểu ra sự tình để có thể phản ứng, can ngăn hay hỗ trợ người cô thế thì Minh đã bị hại và đám thanh niên nhanh chóng tẩu thoát.
“Một sinh viên hiền lành, hòa đồng”
Theo tìm hiểu từ rất nhiều bạn bè du học sinh Việt Nam ở Melbourne, Minh luôn được biết đến như một sinh viên hiền lành.
Huỳnh Bảo, Chủ tịch DEVISE, nhận xét Minh là sinh viên “năng nổ, hiền hòa và học giỏi”, từng tham gia tích cực vào các hoạt động sinh viên như đêm văn nghệ "Melody of Time", thi đấu bóng đá... Việc Minh bị hành hung là một sự cố bất ngờ và đáng tiếc đối với mọi người. “Tôi tin Minh là người hoàn toàn vô can”, Bảo bày tỏ quan điểm cá nhân anh.
DEVISE, thông qua các diễn đàn du học sinh và Facebook, đã tiến hành kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho Vũ Ngọc Minh và gia đình nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị và trang trải những phí tổn từ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra đối với họ.
Tính đến hết ngày 3/1, đã có hơn 12 sinh viên tham gia đóng góp với số tiền gần 2.000 đô-la. Danh sách đóng góp vẫn tiếp tục cập nhật trên trang Facebook của DEVISE (www.facebook.com/devise1011).
Theo Bayvut