
Sau khi liên hệ, Đại sứ quán Pháp đã kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị hành lý cá nhân, trong thời gian sớm nhất họ sẽ có mặt ở khu vực này để đưa mọi người đi. Nếu mọi việc diễn ra theo lịch trình, thì số người Việt kẹt tại đây sẽ được đưa đi di tản hết. Theo chị Thanh thì điểm đến có thể là các trại tị nạn của Pháp.
Ngoài ra, chị Thanh cũng cho biết là hôm 8/4, Tổng thống được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, Alassane Ouattara cũng đã lên truyền hình thông báo kể từ ngày 9/4 mọi hoạt động thường nhật sẽ trở lại như cũ, đồng thời người dân sẽ được bảo vệ.
Với diễn biến trên, hiện tại tâm trạng của số người Việt còn kẹt lại tại đây đang rất phấn khởi.
Cũng trong ngày 8/4, chị N.Tâm ở vùng Boulervard De Marseille thuộc quận 4 cũng kể thêm rằng, mặc dù tình hình đã ổn định nhưng ở khu vực bên kia cầu Plateaux (nơi nhóm chị L.B. Thanh kẹt lại), những cận vệ của Tổng thống đương chức vẫn có mặt đầy đường với dao và súng trong tay.
Ngoài ra, còn có những người Việt ở vùng ngoại thành như khu vực: Grand Bassam, Sanpedro..., cũng đang rất khó khăn vì không có điện, nước.
Nhìn chung, cuộc sống của người Việt ở Bờ Biển Ngà hiện vẫn rất khó khăn.