Chỉ trong hai năm 2010 và 2011, với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ đã chứng tỏ sự trưởng thành của cộng đồng người Việt tại Canada. Đặc biệt ở kỳ bầu cử liên bang tổ chức vào tháng 5/2011 vừa qua, đã xuất hiện ít nhất 2 dân biểu liên bang gốc Việt khá trẻ là anh Mai Hữu Hoàng (đại biểu cho vùng Brossard - La Prairie) và chị Anne Quách Minh Thư (vùng Beauharnoir - Salaberry).
Đấu tranh cho vấn đề bảo vệ môi trường
|
|
Với chủ trương "green economy” (kinh tế xanh), tức khuynh hướng của những người muốn cổ vũ cho việc bảo vệ môi trường và thiên nhiên, Hoàng Mai quyết định bước vào chính trường, ứng cử chức dân biểu liên bang Canada. Anh cho biết: "Tôi xin gia nhập đảng Tân Dân chủ cũng vì vấn đề môi trường, tôi nhận thấy vấn đề môi trường ở Canada vẫn chưa được Nhà nước xử lý rốt ráo với lý do nền kinh tế chủ đạo của xứ này thường lệ thuộc vào dầu khí. Tôi muốn chú trọng về green economy. Tôi cho rằng nếu nhìn về tương lai xa có nhiều cái cần phải thay đổi. Chẳng hạn nếu muốn giúp xã hội và dân chúng có được sức khỏe tốt và tương lai tốt thì căn bản nền kinh tế cần thay đổi, cần phải bảo vệ thật tốt cũng như đầu tư mạnh mẽ cho môi trường”.
Theo ý kiến của dân biểu Hoàng Mai, vấn đề môi sinh hay môi trường là điều người ta hay đề cập tới lâu nay, song trên thực tế vẫn chưa có biện pháp nào giải quyết thật hữu hiệu. Ngân sách nhiều quốc gia (kể cả Canada) chi cho công tác bảo vệ môi trường hàng năm rất hạn chế, trong lúc khoa học và công nghiệp là những tác nhân hủy hoại bầu không khí tinh sạch tự nhiên mà con người cần có để sống lành mạnh thì lại được đầu tư. Chính vì thế, trong tư cách dân biểu liên bang Ottawa, lại là thành viên trong Ủy ban Tài chính của Quốc hội, Hoàng Mai vẫn được biết đến như một người gắng sức cổ vũ cho việc bảo vệ môi trường với xu hướng "green economy”, thường xuyên cùng với đồng viện các đảng phái khác trong Quốc hội vận động, thúc đẩy việc tăng ngân sách bảo vệ môi sinh. Điển hình của việc vận động này theo anh cần xây nhiều đập thủy điện hơn so với việc đặt nhiều ống dẫn dầu; khuyến khích Chính phủ Canada đẩy mạnh sản xuất xe hơi chạy điện; khuyến khích việc tận dụng năng lượng mặt trời... Anh cho rằng những điều này muốn thực hiện có kết quả thì phải cần động lực chính trị, nghĩa là đưa vào các quyết sách cụ thể của Chính phủ.
Không quên cội nguồn "con Rồng, cháu Tiên”
Có lẽ mọi người hay tự hỏi rằng với một người trẻ lớn lên nơi xứ người, nói tiếng bản xứ giỏi hơn tiếng mẹ đẻ, sẽ hiểu biết gì về cội nguồn của mình? Trả lời câu hỏi này, Hoàng Mai cho biết: "Lúc còn nhỏ bố mẹ thường bắt cả nhà phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Năm 1998 tôi có về Việt Nam làm việc 2 năm tại TP Hồ Chí Minh, lúc đầu tôi về quê nhà với mục đích học tiếng Việt khoảng 6 tháng, sau đó tình cờ gặp mấy người bạn luật sư và họ có đề nghị tôi cộng tác cùng lúc với hai công ty luật, bao gồm một chi nhánh công ty luật của Mỹ tại Việt Nam là Coudert Brothers. Tiếp đó tôi sang Singapore 1 năm, sau đó sang Hongkong làm thêm một năm nữa, cuối cùng quay về làm cho văn phòng ở Montréal”.
Chính những chuyến đi qua nhiều quốc gia châu Á như vậy nên Hoàng Mai đã có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm, so sánh tình trạng ô nhiễm môi trường và công việc bảo vệ môi sinh của từng nước. Tuy nhiên với chàng luật sư trẻ tuổi này, môi trường chính là động lực thúc đẩy anh tham gia vào chính trường, nhằm tạo sự thay đổi. Còn một điều nữa mà Hoàng Mai cho rằng quan trọng không kém là tìm biết gốc gác cùng nguồn gốc và họ hàng thân thuộc của mình ở Việt Nam. Anh tâm sự: "Tôi đã ở Việt Nam một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận người Việt Nam vô cùng dễ mến và thân thiện. Bản thân tôi cũng là người Việt Nam và tôi khẳng định sẽ không bao giờ quên cội nguồn "con Rồng, cháu Tiên” của mình, dù tôi sinh ra và mang quốc tịch Canada.
Theo Đại Đoàn Kết
