"Xuân này con không về"
Nguyễn Thanh Trà, sinh viên của Học viện quốc gia về khoa học ứng dụng (INSA) tại thành phố Rennes (Pháp) cho biết: Ở thành phố Rennes hiện có khoảng 400 sinh viên, rải đều ở các cấp học từ đại học đến cao học và nghiên cứu sinh - tiến sĩ, cùng khá nhiều người Việt kiều sống lâu năm. Chưa kể, năm nào cũng vậy, đều có khoảng 100 gương mặt mới đến và đều trải qua cái cảm giác "Xuân này con không về"...

Cũng theo chàng du học sinh Việt này, vào thời khắc chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới này, rất nhiều bạn sinh viên nghẹn ngào bật khóc vì lần đầu đón Tết ở xứ người và chưa quen cảnh xung quanh mình lẽ ra phải là những người thân thương ruột thịt, đằng này đều là những người lạ, người nước ngoài. Nhất là đêm giao thừa, đây là đêm nhiều cảm xúc nhất và dễ lấy nước mắt của các bạn du học sinh nhất!
Trà thông tin, hiện Hội Hội sinh viên tại thành phố Rennes đã đưa poster "Chào xuân Nhâm Thìn 2012" (Bonne année du Dragon), vé Tết và chương trình văn nghệ khá công phu cùng tiệc ẩm thực do các bạn sinh viên "tự biên tự diễn", dự kiến tổ chức vào 16h ngày 28/1 này.
Trong khi đó, Hải An, một du học sinh Việt ở Moscow (Nga) bày tỏ: "Để giữ lửa Tết truyền thống của mình, đêm giao thừa, các bạn sinh viên và nhiều gia đình người Việt thường có thói quen tràn ra ngoài đường hái lộc - những cành táo khẳng khiu - mang về ký túc xá và nhiều ngày sau, nó cũng đơm hoa kết trái, cứ như đào, mai quê nhà".
Chộn rộn không khí Tết
Nếu trước đây, để tìm được những đặc sản Tết Việt ở xứ người là điều rất khó thì nay "cái gì cũng có". Anh T., quê Nam Định, đang buôn bán tại Khu chợ châu Á tại Komarno (Slovakia), cho biết, dưa hành, củ kiệu, cà muối, bánh chưng, giò chả, nếp cái hoa vàng, măng lưỡi lợn, mứt tết... sẵn như ở Việt Nam, nhưng giá “chat” hơn nhiều lần, nhưng gia đình nào cũng cố mua bằng được, để con cái biết và nhớ Tết quê nhà. “Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều ngồi gói bánh trưng và lúc nấu bánh là vui nhất vì lại… chộn rộn nhớ quê”, anh T. nói.
Theo tìm hiểu, ngay từ những ngày đầu tháng 1, khu Little Saigon đã rộn ràng bà con sắm Tết. Thương xá Phước Lộc Thọ lúc nào cũng nập người đi chợ hoa Tết, rồi kéo vào tham gia cuộc thi "Gói bánh chưng". "Chúng cháu rất thích không khí Tết của người Việt mình. Chúng cháu còn trẻ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày Tết, nhưng thấy bà con tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét rất hay, giúp người trẻ chúng cháu hiểu được phong tục của người Việt”, một bạn trẻ Việt bộc bạch.