Sau giờ khắc thiêng liêng đón giao thừa thì đối với tất cả người Việt Nam ngày mùng một Tết hết sức được coi trọng. Sáng mùng một sẽ dành cho việc sắp mâm cơm cúng thật tươm tất để thắp hương thành kính mời tổ tiên ông bà và sau đó là bữa cơm đầm ấm với đầy đủ những người thân thiết nhất.
Đối với những người Việt đang sống nơi xa xứ thì ngày tết chỉ là ngày thường ở nước sở tại nên hầu hết mọi người đón tết bằng những lời chúc qua điện thoại...
Với mong muốn giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, ấm cúng của gia đình cho những ngày đầu năm mới, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân cho các gia đình hội viên của mình vào chiều ngày mùng một tết Nhâm Thìn (23-1-2012) tại nhà hàng Rưzykit.
Cùng tới chung vui trong buổi lễ này có sự hiện diện của bà Bùi Thị Thanh Vân – Tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina cùng phu quân. Các cán bộ các phòng ban của đại sứ quán và gia đình. Ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch hội người Việt Nam thành phố Kiev và các vị đại diện cho các hội đoàn, các vị khách, những bạn bè yêu quê hương Nghệ Tĩnh cùng đầy đủ gia đình các hội viên.
Trong cái lạnh buốt giá, tuyết rơi trắng trời phủ kín vạn vật, mọi người cùng ngồi kề bên nhau,nghe ông Phan Tiến Đồng – Chủ tịch hội đồng hương Nghệ Tĩnh chúc tết và điểm qua những hoạt động của hội. Dù mới được thành lập chưa lâu nhưng đã có những thành tích đáng khích lệ như thực hiện ý nguyện của các hội viên là tới tận nơi thăm hỏi và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam – Đioxin Việt Nam đã được anh Phùng Bá Hữu và chị Ngô Thị Dung làm tròn trách nhiệm tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong chuyến về quê ăn tết vừa rồi.
Lập được trang Web để chuyển tải các thông tin về hoạt động của hội, cập nhật những thông tin bổ ích và thiết thực làm phong phú đời sống tinh thần cho bà con. Giới thiệu những hình ảnh tốt đẹp của đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Nghệ Tĩnh nói riêng nhằm hướng cho các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba biết yêu và hướng về cội nguồn của mình...Ông cũng biểu dương ban chấp hành,những nhà tài trợ và cảm ơn tới toàn thể hội viên đã nỗ lực đóng góp xây dựng hội.
Bà Bùi Thị Thanh Vân thay mặt cho Đại Sứ Quán Việt Nam dành những lời chúc tốt đẹp và trao tặng giỏ kẹo - món quà hết sức ngọt ngào cho bà con nhân dịp năm mới.
Sau lời chúc tết của ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch hội người Việt Nam là chương trình ca nhạc do các hội viên cùng con cháu đảm nhận, dù không chuyên nhưng được chuẩn bị chu đáo nên đã rất thành công, cùng sự góp mặt của ca sĩ trẻ Tường Linh, chương trình đã thật sự phong phú mang lại những tiếng cười thật vui vẻ ngày xuân, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Những bông pháo hoa đẹp mắt, thoảng trong hơi lạnh là mùi thơm của pháo... Những món ăn mang đậm hương vị ngày tết, những chén rượu ngày xuân tràn đầy, những câu chuyện tâm tình, những trò chơi, tiếng cười của trẻ nhỏ. Đầm ấm, vui tươi và bình yên – Tất cả đều được thấy trong buổi lễ này.
Trước đó, vào sáng ngày 20-1-2012 Ông Phan Tiến Đồng cùng các thành viên BCH thay mặt hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã lên chúc tết Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Ucraina.
Những hình ảnh trong buổi gặp mặt:







Kiev 24 -1-2012
Trần Mai Anh (Ucraina) queviet.pl