Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Gần 40 lao động Việt Nam tại Nga: Sống trong sợ hãi

03/05/2012 11 phút đọc Đặng Tiến – Hoàng Loan
Trước việc người lao động đang kêu cứu tại Liên bang Nga (Báo Lao Động đã phản ánh ngày 2.5), sáng 2.5, người thân của
Gần 40 lao động Việt Nam tại Nga: Sống trong sợ hãi

Trước việc người lao động đang kêu cứu tại Liên bang Nga (Báo Lao Động đã phản ánh ngày 2.5), sáng 2.5, người thân của các nạn nhân này đã đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu cứu, nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga can thiệp với mong muốn sớm đưa người thân của họ về nước.

http://laodong.com.vn/Image.aspx?id=61098&ts=425&lm=634716332128030000
Thân nhân các lao động đang ở Nga đến tòa soạn Báo Lao Động trình bày sự việc ngày 2.5. Ảnh: Vinh Hải

Làm quần quật cốt chỉ có cái ăn và chỗ ngủ

Theo đơn kêu cứu của người thân các LĐ gửi tới Bộ Ngoại giao thì Trần Thị Miền - trú tại Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên và cháu là Nguyễn Văn Dũng hiện đang cư trú tại Liên bang Nga lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân quê đã lập hợp đồng giả tuyển LĐ đưa sang Nga làm việc trái phép. Từ khi những LĐ trên xuất cảnh đến nay đã gần 4 tháng và đang phải làm việc từ 12 giờ trở lên mỗi ngày trong môi trường khó khăn, đời sống ăn ở kham khổ, chủ nhật không được nghỉ, ốm đau tự lo, luôn bị đe dọa đánh đập. Trong khi đó Nguyễn Văn Dũng có dấu hiệu đã “bán” NLĐ cho chủ người Trung Quốc.

Theo ông Trần Văn Cảnh - bố đẻ Trần Văn Trọng tại Quyết Thắng, Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên (1 trong 5 LĐ hiện đang bị đưa đi đâu không rõ) cho biết từ khoảng 22 giờ (giờ Việt Nam) ngày 30.4, Trọng và 4 người khác (trong đó có 1 nữ) bị đưa lên xe đi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì dừng tại một ngôi nhà và tất cả bị nhốt ở đây, đến chiều tối hôm sau cả nhóm mới được Dũng đem thức ăn đến nhưng chỉ có cơm và trứng. Theo điện thoại của Trọng thì cả nhóm đang rất hoảng sợ và mong muốn được giải cứu về nước càng nhanh càng tốt vì đang phải sống trong hoảng loạn, đói khát.

Ngoài việc gửi đơn đến Bộ Ngoại giao nhờ can thiệp, người thân các LĐ trên đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an Hưng Yên đề nghị giúp đỡ và khẩn trương có biện pháp đưa người thân của họ về. Vì theo LĐ Trần Thị Oánh điện về thì chủ người Trung Quốc liên tục dọa nếu không làm việc sẽ phải trả lại tiền họ đã bỏ ra mua và bị đuổi ra đường. Trong khi đó nếu làm việc thì chỉ được ăn và ngủ chứ không có lương. Do vậy, điều mong mỏi nhất hiện nay của các gia đình là các cơ quan chức năng cần sớm can thiệp để đưa người thân của họ về nước an toàn. Đồng thời phải trừng trị những kẻ coi thường pháp luật, lợi dụng niềm tin của người dân đưa người ra nước ngoài làm việc trái pháp luật.

“Chuộc” 1.000USD mới được trả hộ chiếu

Việc NLĐ đang gặp khó khăn tại Liên bang Nga đã được 2 đối tượng môi giới đưa đi là Nguyễn Văn Nam và Trần Thị Miền thừa nhận là đúng sự thật. Nhưng phía chủ người Trung Quốc đưa ra yêu cầu muốn đưa NLĐ về phải trả cho họ số tiền 1.000USD/lao động thì mới được trả hộ chiếu. Ngày 1.5, Trần Thị Miền đã xuống gặp thân nhân NLĐ tại Hưng Yên và ký cam kết sẽ tìm mọi cách đưa LĐ về nước. Nhưng hiện nay Miền không có tiền, do vậy nhờ các gia đình cho vay 10 triệu đồng/1 người thì mới có tiền chi phí đưa LĐ về nước.

Với mong muốn đưa người thân về nước càng sớm càng tốt, thân nhân 12 LĐ tại Hưng Yên đều nhất trí đồng ý cho vay tiền nhưng yêu cầu Miền phải có người đứng ra bảo lãnh (cha hoặc mẹ) nhưng Miền đã không đáp ứng được yêu cầu trên. Và như vậy không biết bao giờ người thân của họ mới được về nước an toàn (!?).

Ngày 2.5, vợ LĐ Lê Trung Kiên là Nguyễn Thị Hảo ở Hương Cát, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam cho biết, cuối ngày hôm qua (1.5) chồng chị cùng một số LĐ được bà chủ Linly gọi lên trả lương của tháng 4, tiền lương được tính theo sản phẩm, mỗi LĐ được khoảng 480USD, trừ 50USD tiền tạm ứng chi phí trước đó. Nhưng các LĐ đều được bà chủ trả đủ 500USD, số còn lại sẽ được cộng dồn và tính vào lương của tháng 5. Theo chị Hảo thì tất cả mọi người đều được nhận lương trừ những người bị đưa ra ngoài.

Ngoài ra, chủ sử dụng LĐ cũng hứa là trong ngày 3.5 sẽ có một bản HĐLĐ song ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Việt, nếu NLĐ ký HĐLĐ sẽ được trả 3 tháng lương thử việc, nhưng đây vẫn là lời hứa và NLĐ đang rất hồ nghi. “Với mức lương như vậy thì cũng chấp nhận được, chồng em đang có ý định ở lại, nhưng em đang động viên chồng về nước vì đó mới chỉ là lời hứa và đã xảy ra chuyện như vậy em cũng không yên tâm khi chồng còn ở lại làm việc” chị Hảo cho biết thêm.

Đặng Tiến – Hoàng Loan (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu