Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trải lòng của nữ thủ khoa nghèo gốc Việt

04/06/2012 9 phút đọc Tổng hợp: Văn Hòa/ĐV
"Cha mẹ tôi nói, hãy học hành tốt và nhận những tấm bằng sáng giá để không phải sống cuộc sống khó khăn như họ".Báo
Trải lòng của nữ thủ khoa nghèo gốc Việt

"Cha mẹ tôi nói, hãy học hành tốt và nhận những tấm bằng sáng giá để không phải sống cuộc sống khó khăn như họ".

 

Báo The Houston Chronicle của Mỹ đã đăng tải một bài viết về Connie Lê, cô nữ sinh gốc Việt đã vượt qua gia cảnh khó khăn để giành hai suất học bổng trị giá 16.000 USD trong kỳ thi tốt nghiệp tại thành phố Houston, bang Texas vừa qua.

 

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120604/cdv-connie.jpg
Connie Lê

Dưới đây là nội dung bài viết:

Khi Connie Lê học lớp 8 tại trường cấp 2 Nam Houston, cô gái gốc Việt này đã gây ngạc nhiên khi đứng thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp để lên cấp học tiếp theo.

Lê nói, đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình có thể đạt được một kết quả tốt, thậm chí là tốt hơn nữa với sự chăm chỉ và tập trung của mình.

Và điều này đã được chứng minh vào lúc Lê 18 tuổi, khi cô đứng thứ nhất trong số 594 học sinh của trường trung học Nam Houston trong kỳ thi tốt nghiệp. 

Lê đã điểm số trung bình 5.4, một kết quả xuất sắc sau khi vượt qua được những môn học rất khó như sinh học nâng cao, lịch sử Mỹ, thống kê, vật lý, văn học Anh ngữ, kinh tế…

Tại trường của mình, cô cũng được biết đến với các hoạt động ngoại khóa năng nổ như chơi violin trong dàn nhạc học sinh, làm thư ký của hội đồng học sinh và làm tham gia đội quần vợt của nhà trường trong suốt 4 năm. Vào năm cuối cấp, Lê là đội trưởng của đội quần vợt. Ngoài ra, cô cũng hay tham gia các hoạt động tình nguyện của nhà thờ.

"Lê duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhà trường qua tất cả các năm học của mình, đó là thành tích rất ấn tượng. Cô ấy là một người cởi mở và luôn tràn ngập đam mê", ông Paul Gutierrez, giáo viên dạy sinh học của Lê nhận xét.

Nỗ lực của Lê đã được đền đáp xứng đáng. Cô nhận được hai suất học bổng lớn là học bổng Houston Endowment Jesse H và Mary Gibbs Jones, cùng có trị giá 16.000 USD. 

Lê dự định sẽ theo học tại ĐH Houston giống như chị gái mình, với mong muốn trở thành một chuyên gia trị liệu sinh học.

Được biết, Lê là con gái của một gia đình nhập cư người Việt, những người có năng lực tài chính eo hẹp và thường gặp khó khăn trong việc chi trả học phí cho con cái.

Lê cho biết cô được truyền cảm hứng từ cha mẹ, những người luôn nhấn mạnh sự cần thiết của đức tính chăm chỉ. "Cha mẹ tôi nói, hãy học hành tốt và nhận những tấm bằng sáng giá để không phải sống cuộc sống khó khăn như họ", Lê nói.
 
Lê cho biết hiện tại cha cô đang làm thợ cơ khí để nuôi sống gia đình, trong khi mẹ cô ở nhà chăm sóc các thành viên, gồm hai em trai và một em gái.

"Tôi muốn cha mẹ được tự hào về tôi", Lê chia sẻ.

Văn Hòa/ĐV (theo The Houston Chronicle)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu