Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi.

15/11/2012 3 phút đọc BBT
Vào cuối giờ chiều thứ bẩy tuần trước, chị H. (Khu trung tâm thương mại Wolka kosowska)  đang chuẩn bị dọn về thì có
Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi.

Vào cuối giờ chiều thứ bẩy tuần trước, chị H. (Khu trung tâm thương mại Wolka kosowska)  đang chuẩn bị dọn về thì có hai ông khách ăn mặc lịch sự bước vào quầy hỏi mua hàng.

 

Đang kỳ chợ đuội nên chị H. và cậu con trai đon đả mời khách. Xem xét hàng một lúc, một trong hai vị khách ngỏ ý muốn mua hàng của chị nhưng nói trước sẽ trả bằng chuyển khoản với số lượng khoảng 5100zt.

 

Hai mẹ con trao đổi một lúc rồi đồng ý bán với điều kiện vị khách chuyển khoản ngay trên máy tính đã nối mạng của chị. Vị khách đồng ý và làm các thao tác chuyển 5100zt vào tài khoản của chị.

 

„Mình thấy tài khoản trong kontor của ông khách đã bị trừ đúng 5100zt nên hai mẹ con cùng hai vị khách chọn hàng, đóng hàng. Vì là khách mới, mua nhiều nên mình tính giá tương đối „mềm” để khách còn  quay lại. Tổng số tiền hàng là 5260zt, bớt 160zt còn đúng 5100zt. Ngoài ra còn biếu ông khách 1 chiếc áo sơ mi giá 30zt nữa”. Chị H. nói.

 

Đang đóng hàng cho khách thì chị K. bán ở quầy bên cạnh chạy sang nói: ông khách mua của em 4500zt. Ông ấy sẽ chuyển vào tài khoản của chị vì em không có tài khoản trong ngân hàng. Chị nhận hộ em nhé.

 

Thì ra hai ông khách này trước đó đã vào quầy của chị K. mua hàng nhưng chị K. không có tài khoản trong ngân hàng nên họ sang quầy chị H. mua tiếp.

 

Hai chị em mừng vi tưởng gặp được khách „sộp” Hàng đóng xong, khách chở ra xe rồi hẹn ngày quay lại mua tiếp.

 

Tuy nhiên…

 

Qua hết thứ bẩy rồi chủ nhật (hai ngày nghỉ ngân hàng không làm việc), thứ hai chị H. kiểm tra tài khoản thấy tiền chưa về. Cảm thấy bất an, chị gọị điện cho khách hàng. Lúc đầu thấy có hồi âm chuông nhưng không có người cầm máy. Gọi tiếp mấy lần sau thì không có hồi âm chuông nữa. Đợi mai, đến thứ 5 vẫn chưa thấy tiền chuyển về.

 

„Mọi lần khi thấy có tiền của khách gửi vào tài khoản của mình thì mới chuyển hàng cho khách nhưng lần này thấy khách ăn mặc, nói năng lịch sự, ngồi uống nước chè thong thả đợi mình đóng hàng rồi mang ra xe. Không ngờ….chợ đã kém lại còn bị lừa”. Chị H. than thở.

 

Được hỏi về khả năng tố cáo hành vi lừa đảo của vị khách này với các cơ quan chức năng của Ba Lan, chị H. cho biết: mình không có hóa đơn chứng từ gì về vụ mua bán này nên không có chứng cứ để tố cáo. Hơn nữa mình cũng chủ quan không xem giấy tờ tùy thân hoặc bằng lái xe của khách nên không biết thực sự họ ở đâu, tên tuổi ra sao. Cách ăn mặc, tác phong đàng hoàng của khách và số tiền mua hàng có số lẻ làm mình mất cảnh giác.

 

Có thể thủ đoạn lừa đảo kiểu này không mới nhưng không phải ai cũng biết. Trường hợp xẩy ra với chị H. và chị K. là bài học cảnh giác cho mọi người.

 

TT (ghi theo lời kể của chị H.)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu