Hôm thứ bẩy vừa qua (20-7), tan chợ chúng tôi ghé thăm công trường xây dựng chùa Nhân Hòa xem công việc đã tiến hành được đến đâu.
Trên công trường lúc này có 2 công nhân Ba Lan và khoảng chục công nhân Việt Nam đang làm việc. Các công nhân đang mải miết sắp xếp, dùng dây thép nhỏ buộc các sợi thép trong các khoảng lõm sâu trên bề mặt nền nhà đã được đổ xi măng.
Anh Đại, chỉ huy công trường đang cùng các anh Lê Thiết Hùng, Hà Minh Hiển theo dõi công nhân làm việc.
Theo anh Đại thì các khoảng lõm trên mặt nền là các chân cột (có tất cả 11 hố như vậy) và một hố to và sâu hơn là chỗ đặt thang máy.
„Móng này gọi là móng bè nghĩa là toàn bộ móng hợp thành một khối vững chắc. Các lớp xi măng sẽ được tiếp tục đổ thêm, lấp kín các tấm thép đan. Chùa có sưởi nền và sưởi tường. Công trình này được công ty thiết kế tính toán kiên cố hơn nhiều các công trình dân dụng bình thường. Cụ thể khoảng cách các sợị thép ở các công trình bình thường cách nhau khoảng 10cm nhưng ở đây các sợi thép cách nhau có 5cm. Mác xi măng cũng vậy, cao hơn hẳn mác xi măng ở các công trình bình thường”. Anh Đại giải thích.
Anh Lê Thiết Hùng nói ”Công trình này là công trình vĩnh cửu. Có lúc tập trung nhiều người nên bên thiết kế họ tính toán như vậy”.
„Thật ra thì họ tính toán quá chắc nên giá thành công trình sẽ cao hơn. Tuy nhiên họ đã thiết kế như vậy thì mình phải tuân thủ. Đây là công trình xây chùa, một công trình tâm linh nên không thể làm ẩu được”. Anh Đại nói thêm.
„Ông kiến trúc sư người Ba Lan và anh Bùi Đăng Hiền, người được Ban xây dựng cử làm giám sát công trình thường xuyên đến kiểm tra công việc ở đây”, ông Hà Minh Hiển nói.
Được hỏi về tiến độ thi công công trình, anh Đại nói” Chúng tôi sẽ hoàn thành xây dựng phần thô sớm hơn nhiều so với ngày đã định trong hợp đồng 15-11-2013” Công ty xây dựng của anh Đại hiện có khoảng 40 công nhân đang làm việc tại 4 công trình ở Warszawa trong đó có chùa Nhân Hòa. Công ty có nhiều máy móc xây dựng. " Những máy móc chuyên dụng, khi cần công ty sẽ thuê để tiết kiệm chi phí", anh Đại nói..
Trong 40 công nhân của công ty có nhiều người Việt Nam. Nói chuyện với một anh công nhân quen từ hồi còn bán hàng trên chợ sân vận động, anh chia sẻ: Làm việc ở đây yên tâm, đỡ nhức đầu về việc hàng họ bán được hay không. Ngoài chi phí ăn ở….hàng tháng cũng dành dụm được một phần gửi về giúp gia đình.
„Xuất ăn hàng ngày của công nhân mấy năm nay do nhà hàng của anh Phương (Hường) cung cấp. Công ty đảm bảo giấy tờ tùy thân hợp lệ, đóng bảo hiểm đầy đủ cho anh em”. Anh Đại cho biết.
„Chúng tôi đang cố gắng đến dịp Vu Lan, bà con đến đây sẽ thấy tầng một được làm xong và những hàng cột thép của tầng hai vươn lên trời”. Anh Đại tự tin khẳng định.
Hiện nay Ban xây dựng chùa đã làm thêm một khu „Văn phòng” ngay sát bên chùa tạm cho Ban xây dựng làm việc. Chùa cũng đã có người thường xuyên trông nom, dọn dẹp là Phật tử Diệu Quí. Bà con có thể đến chùa thắp hương, cúng lễ hàng ngày.

Công nhân Ba Lan đang làm việc

Anh Đại đang mô tả phần thang máy của tòa nhà.

Anh Đại mô tả phần móng của tòa nhà sẽ cao gần lấp hết các ống thoát nước dùng trong nhà bếp, nhà vệ sinh.

Toàn cảnh công trường hôm 20-07.
Xem toàn cảnh Lễ Đặt đá, khởi công xây dựng TTVH tâm linh ngày 8-6-2013 :
Dựng rạp ngày 6-6-2013 Chuẩn bị Đón khách Lễ Đặt đá Phần 1 Lễ Đặt đá phần 2 Hoa đăng Thả chim bồ câu và pháo hoa.
Hải Long