Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC TRAO PHẦN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU 2013

16/09/2013 6 phút đọc
Việc trao giải thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt cũng như tổ chức tết Trung Thu cho các cháu đã được thực
VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC TRAO PHẦN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU 2013

Việc trao giải thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt cũng như tổ chức tết Trung Thu cho các cháu đã được thực hiện thường niên trong hơn chục năm nay, chỉ khác là mọi năm việc trao phần thưởng cho các cháu diễn ra vào dịp 2/9, năm nay do điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn và nhiều người cũng thấy giữa tết Trung Thu và Quốc khánh gần nhau mà làm hai buổi chưa thật hợp lý nên đã dồn chung vào làm một.

 

Đây là năm đầu tiên, có thể cả Ban tổ chức lẫn các bậc phụ huynh chưa quen. Chúng tôi xin tiếp nhận tất cả các ý kiến của bà con kể cả những việc đã làm được cũng như những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức để làm sao có được buổi vui chơi tốt nhất và có ý nghĩa nhất cho các cháu trong các năm tới.

 

Do một lý do đáng tiếc và không đáng có xẩy ra làm buổi trao giải thưởng ngày 15/9 vừa qua bị chậm và khi khai mạc Ban tổi chức lại không có lời xin lỗi đến bà con. Qua báo Quê Việt chúng tôi trân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các đại biểu cũng như các bậc phụ huynh cùng các cháu. Mặc dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng mong tất cả bà con rộng lòng thông cảm.

 

Suốt đêm qua tôi hoàn toàn thức trắng, bởi vì ngay sau khi bình tĩnh lại tôi đã thấy quá sơ xuất khi không có một lời xin lỗi về việc chậm trễ hơn một giờ dù đó là lý do gì. Sáng nay tôi đã đến một số quầy trong trung tâm thương mại Wolka Kosowska vừa để nghe ý kiến của mọi người vừa để xin lỗi và tôi cũng đã nhận được nhiều ý kiến bổ ích.

 

Có một gia đình khi tôi vừa bước chân vào quầy cả hai vợ chồng rất vui vẻ và nói với tôi rằng: Các cháu rất vui, hai đứa hai cái cúp về để ngay ngắn trên bàn và ngắm, tối đi ngủ lấy số thứ tự mà Ban tổ chức phát để lên nhận phần thưởng dán vào áo ngủ và cháu nói với bố cháu khi lên nhận giải con thấy như có một cái hố vì không biết con đang mơ hay là thực. Nghe câu chuyện của cháu bé lần đầu tiên nhận giải mà mới là giải học sinh giỏi làm tôi xúc động và thấy ấm lòng, tôi mong sao ngày càng có nhiều cháu học giỏi hơn, nhiều cháu nhận giải hơn. Con trai tôi đã qua tuổi 40, cháu nội mới đi mẫu giáo, các cháu trong cộng đồng tôi coi như con cháu của mình, chỉ muốn những điều tốt đẹp cho các cháu.

 

Năm nay có 134 cháu đạt thành tích học tập tốt, trong đó có 20 cháu đạt Đặc biệt xuất sắc. Trong số học sinh, sinh viên đạt Đặc biệt xuất sắc có 50% là các cháu cấp 3 và đại học mà mọi năm rất ít. Nhiều cháu đạt kết quả rất cao: có cháu học lớp 3 với 11 giải thưởng chia đều cho các môn học; có cháu được học bổng của thủ tướng Ba Lan; có cháu đạt giải 3 olympic toán toàn quốc, được chọn thi olympic quốc tế; có cháu đỗ thủ khoa vào trường đại học; có cháu điểm chuẩn 5,8 thì điểm của cháu là 5,91...

 

Mọi năm các cháu học giỏi khoảng gấp rưỡi các cháu xuất sắc, năm nay xấp xỉ bằng nhau: xuất sắc có 53 cháu, giỏi có 61 cháu. Vài phụ huynh khi gửi hồ sơ đã đề nghị con mình là đặc biệt xuất sắc, nhưng khi xét, dựa trên tiêu chuẩn cũng như so sánh với các cháu cùng hạng thì cháu chỉ đạt giỏi. Có thể phụ huynh không vui, nhưng tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn. Hôm qua trước giờ phát phần thưởng vẫn có phụ huynh mang bảng thành tích học tập của con đến nộp, thật đáng tiếc, lúc ấy làm sao giải quyết được nữa. Mong năm sau, các bậc phụ huynh quan tâm đến con hơn, cứ đến đầu tháng 8 hãy đọc báo Quê Việt để biết thông tin.

 

 

Thay mặt BTC chúng tôi xin trân trọng cám ơn những tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ chúng tôi cả về vật chất cũng như tinh thần trong buổi tổ chức này. Cụ thể:

 

- 1000 zl gồm các tập thể và cá nhân: Hội người VN tại BL, các trung tâm TM Asean Pl, Asean EU, Asean ASH, ASG, anh chị Hiển Huyền (A 08 GD1).

 

- 500 zl gồm các tổ chức và cá nhân: ĐSQ, Hội những người yêu kính đạo phật, anh chị Toàn Phương.

 

- 400 zl: Anh chị Hạnh Nga.

 

- 300 zl: Báo Quê Việt và các anh chị Trinh Hoa, Hiền Tô, Thủy Ly, Tuấn Sơn, Hà Hinh, Đoàn Hương.

 

- 200 zl: Các anh chị Hương Huynh, Giang Vân, Hà Bình, Thủy Thúy, Nga Thành, Dư Minh, Tuấn Hương, Trung Hán, Phương Anh, An Nam, Thành Nhàn, Thảo Quân, Văn Thùy.

 

- 150 zl: Các anh chị Long Phương, Sính Chín.

 

- 100 zl: Các anh chị Giang Đại, Tùng Nga, An Bình, Lan Trung, Sơn Lương, Bình Thạch, Yến Yên, Sáu Tâm, Hoàn Hường, Tuấn Hiền, Loan Luận, Kim Vinh, Dũng Vinh, Hồng Duyên, Toản Uyên, Lan Bẩy, Hùng Hiền, Vinh Thoa, Hùng Bích, Thái Kim Anh, Nguyên Hiếu, Hiếu Soạn, Long Thúy, Hưng Hiền, Đông Mai, Vinh Thanh, Định Việt Anh, Hòa Oanh, Ngưu Lan, Lê Ánh, Hùng Tâm, Lan Sơn, Ngân Hải, Tuấn Hương, Yến Cao, Tiến Hòa, Hùng Hiền, Hà Hương, Xuân, Hùng Nga, Tuyết Hải.

 

- 50 zl: Các anh chị Hà Lan Anh, Hùng Vân, Dung Thắng, Lan Xuân, Tuấn Tuyết, Oanh, Yến Lợi, Sơn Hoa, Hài Hà, Anh Thơ.

 

Nguyễn Thị Ngọc Thạch.

BTC

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu