Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc đấu tranh trong TT GD đã đến hồi kết?

28/03/2009 3 phút đọc Đoàn Ngọc Ngạch
Cuộc đấu tranh của những người thuê quầy và chủ trung tâm GD đã có một số kết quả sau hơn một năm ròng qua hai cuộc
Cuộc đấu tranh trong TT GD đã đến hồi kết?

Cuộc đấu tranh của những người thuê quầy và chủ trung tâm GD đã có một số kết quả sau hơn một năm ròng qua hai cuộc biểu tình rầm rộ (tháng 10/2008 và tháng 2/2009) và những cuộc đàm phán chính thức và không chính thức. Giá thuê quầy có thời hạn trong TT này đã giảm (có quầy được giảm hơn 30%), một số điểm trong hợp đồng đã được sửa đổi, một cơ chế đối thoại tương đối hiểu biết, tôn trọng quyền lợi của hai bên đã hình thành. Từ nay những sự thay đổi lớn trong hợp đồng thuê quầy sẽ được bàn thảo giữa hai bên.
Tuy còn một số bất đồng, trong đó có việc tính tiền phần diện tích phụ bằng diện tích quầy nhưng những kết quả đạt được cũng làm người thuê quầy yên tâm buôn bán trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kết quả đó cũng cho thấy thắng lợi của những người biểu tình vì đã biết kết hợp nhiều mũi ‘giáp công.”
Cuộc đấu tranh này không phải là cuộc đấu tranh đầu tiên trong trung tâm thương mại. Trước đây ở hai trung tâm EACC và ASG cũng đã có những cuộc đấu tranh tương tự. Rút kinh nghiệm những cuộc đấu tranh trên bà con bên GD đã có những bước đi khéo léo. Nhiều diễn giả hăng hái trên diễn đàn là những người không có quầy trong Trung tâm (bài học rút ra từ vụ việc tương tự trong EACC). Những người này hiểu rõ luật lệ Ba Lan và có quan hệ tốt với giới truyền thông. Nhìn những băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống loa, cách bố trí lực lượng (luật sư, đại diện tổ chức nhân quyền Helsinki...) cách các diễn giả đọc diễn văn (cũng có thể gọi là cáo trạng) người ta thấy rõ tính chuyên nghiệp của những người tổ chức và thực hiện. Bà con trong GD, nhất là GD1 đã có sự đoàn kết nhất trí cao. Chúng tôi đã đi dọc các hala trong GD vào ngày thứ hai (16/2)....GD1 trống trơn, GD2, GD3, GD4, GD5 đóng hơn một nửa và đóng gần hết vào những giờ chiều. Trong những cuộc biểu tình bà con tham gia rất đông, tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, không có biểu hiện quá khích. (Chính thái độ hách dịch, “biểu dương vũ lực” bằng dùi cui và hơi cay của chủ TT hôm 17/02 đã đẩy họ vào thế “bất hợp pháp”).
Ban tổ chức đã kết nối những người buôn bán nhiều quốc tịch: Việt Nam, Trung Quốc, Ba Lan, Ấn Độ...thành một mặt trận thống nhất với những yêu sách hợp lý. Đây không phải là cuộc chiến Việt Trung như một số bài đăng trên một số tờ báo mạng. Các doanh nhân Trung Quốc thuê quầy trong GD cũng có văn bản kiến nghị gửi lên lãnh đạo Trung tâm. Người Ấn Độ, người Ba Lan cũng lên diễn đàn và trả lời phỏng vấn của báo chí.
Cuộc đấu tranh của bà con buôn bán trong GD một lần nữa là lời cảnh báo cho các chủ Trung tâm: Bà con buôn bán trong các Trung tâm cám ơn họ vì đã tạo dựng được chỗ làm việc thuận lợi cho bà con nhưng cũng đừng vì thế mà áp đặt những yêu sách chỉ mang lại những lợi ích cho mình mà xem thường những quyền lợi và công lao đóng góp của những người bán hàng. Hãy đối sử với nhau như những đối tác trong kinh doanh. Những người buôn bán không phải là những con bò sữa để chủ muốn vắt bao nhiêu thì vắt. Tôn trọng luật pháp, đối sử với nhau trên cơ sở thông cảm hiểu biết hai bên cùng có lợi luôn mang đến dự ổn định và có lợi cho tất cả mọi người.

Đoàn Ngọc Ngạch

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu