| Màn múa tái hiện sự tích „Con Rồng cháu Tiên” trong Ngày văn hóa Việt Nam |
Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập ngành Ngữ văn Việt – Thái, ngày 16-5-2009, tập thể các sinh viên Ba Lan đang theo học chuyên ngành tiếng Việt đã tổ chức „Ngày văn hóa Việt Nam” tại Hội trường Vườn Thực vật, Đại học Ađam Mickiewicz – TP. Poznan – Ba Lan. Đến dự có ông Tạ Quốc Hương- Bí thư phụ trách Văn hóa Báo chí Đại sứ quán Việt Nam, ông Lê Thiết Hùng -Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan „Đoàn kết & Hữu nghị”, ông Nguyễn Văn Thái - Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan „Đoàn kết & Hữu nghị” „và là dịch giả tác phẩm „Chàng Tadeush” của đại thi hào Ađam Mickiewicz, nhà thơ Lâm Quang Mỹ, ông Vũ Linh –TBT báo Quê Việt, ông Đặng Ngọc Hân – Phó giám đốc TTVH Văn Lang tại BL, đại diên sinh viên Việt Nam từ Thủ đô Vác-Sa-Va và TP. Krakop. Đại diện nhà trường có Lãnh đạo Trung tâm các nước ngoài khối châu Âu, Viện ngôn ngữ Việt – Thái, Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Nam Á cùng một số giáo viên, chuyên gia tại trường Đại học Ađam Mickiewicz - Trường Đại học lâu đời mang tên Đại thi hào của Ba Lan, cũng đã đến dự.
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do các sinh viên biểu diễn, gồm: Màn múa tái hiện sự tích „Con Rồng cháu Tiên”; Hoạt cảnh „Sự tích Hồ Gươm”; Giới thiệu phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt; Múa sạp.
Tiết mục đọc thơ bằng tiếng Ba Lan và tiếng Việt rất diễn cảm của nhà thơ Lâm Quang Mỹ đã được các khán thính giả vỗ tay nồng nhiệt.
Sau chương trình biểu diễn văn nghệ ngắn gọn nhưng rất ấn tượng, bà GS TSKH Beata Mikołajczyk, Phó trưởng khoa Ngữ văn mới Đại học Poznan phát biểu đánh giá cao những cố gắng của các em sinh viên ngành Ngữ văn Việt – Thái trong việc thông qua một số điệu múa, hoạt cảnh, đã thể hiện những nét lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam, đem đến những hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn hóa lâu đời và đặc sắc này cho những người Ba Lan chưa có dịp tìm hiểu kỹ về Việt Nam. Bà Phó trưởng khoa cũng nhấn mạnh ý nghĩa tồn tại của ngành Ngữ văn Việt – Thái trong 5 năm qua tại Khoa ngữ văn mới, đánh giá cao vai trò của GS TSKH Jerzy Banczerowski, người sáng lập ngành học này tại Poznan. Bà GS Beata Mikołajczyk mong muốn các sinh viên cố gắng học tập, tích lũy kiến thức mọi mặt về Việt Nam, góp phần đưa hai dân tộc vốn có truyền thống hữu nghị lâu đời xích lại gấn nhau, củng cố và phát triển quan hệ hợp mọi mặt giữa hai nước trong thời gian tới.
Sau giờ nghỉ giải lao, những người tham dự „Ngày văn hóa Việt Nam” tại Poznan đã tập trung ở Hội trường lớn, tham dự chương trình giới thiệu về Việt Nam và Việt Nam học tại Viện Ngôn ngữ học Đại học Poznan.
Mở đầu chương trình là bài phát biểu của GS TSKH Jerzy Banczerowski, người có tấm lòng và tình cảm lớn lao đối với Việt Nam, người có công sáng lập ngành Ngữ văn Việt – Thái, đào tạo chính quy với thời gian 5 năm, cấp bằng cử nhân. GS TSKH Jerzy Banczerowski tâm sự: „Sau khi tại Poznan đã mở các ngành như Hán học, Nhật học, Hàn Quốc học, tôi cứ trăn trở và bị dằn vặt mãi bởi câu hỏi: Tại sao lại không có Việt Nam học? Một đất nước với trên 80 triệu dân, có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, đặc sắc như Việt Nam, rất xứng đáng được nghiên cứu sâu, phổ biến rộng ở Ba Lan. Làm thủ tục xin mở ngành học này tại Đại học Poznan không phải suôn sẻ ngay từ đầu. Nhưng tôi nghĩ chẳng có việc gì không có khó khăn. Quan trọng là phải kiên trì định hướng. Thế rồi ngành Ngữ văn Việt – Thái đã mở ra được tròn 5 năm và đang trên đà phát triển, đáp ứng yêu cầu của những người yêu mến Việt Nam, muốn đưa Việt Nam gần lại với nhân dân và đất nước Ba Lan”.
Tiếp theo, trong phát biểu của mình, TS Teresa Halik, giảng viên tiếng Việt và lịch sử, văn hóa Việt Nam, tác giả nhiều cuốn sách và các công trình nghiên cứu về cộng đồng người Việt tại Ba Lan, người bạn đáng tin cậy của những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ba Lan, đã một lần nữa nhấn mạnh vai trò của GS TSKH Jerzy Banczerowski trong việc sáng lập ngành Ngữ văn Việt - Thái tại Poznan để những người như bà có cơ hội sử dụng vốn hiểu biết của mình về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa Việt Nam. TS Halik ôn lại kỷ niệm những ngày đầu giảng dạy cho sinh viên Ngữ văn Việt – Thái, đánh giá cao những cố gắng của sinh viên và mong muốn các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình.
Chương trình „Việt Nam qua con mắt các sinh viên” do ba sinh viên năm thứ 5 đã từng có 9 tháng thực tập ở Việt Nam là Ola Wasak, Marta Biniaś và Krzysztof Trybus đảm nhiệm được thể hiện sinh động qua những bức ảnh chụp với trình độ nghệ thuật cao và lời giới thiệu vui nhộn, duyên dáng.
Chương trình gặp gỡ kết thúc bằng phát biểu của TS Karol Weglarski, Giám đốc Vườn thực vật Đại học Adam Mickiewicz, người đã có chuyến thăm Việt Nam cách đây 2 năm để tìm hiểu về các loại cây ăn quả và thực vật nhiệt đới. Bài phát biểu của ông được minh họa bằng những bức ảnh phong phú về đất nước và con người Việt Nam. TS Weglarski, chỉ sau một chuyến đi ngắn, đã có tình cảm rất sâu đậm với đất nước Việt Nam. Chính vì thế ông đã sẵn sàng đồng ý và tạo mọi điều kiện để „Ngày văn hóa Việt Nam” được tổ chức trong khuôn viên Vườn thực vật Đại học Adam Mickiewicz, Poznan.
CTV Thanh Thao