Tái hiện phố cổ hôm nay
Gặp Họa sĩ Phạm Giang sau khi ông vừa đi một tour quanh Hồ Gươm và Hàng Ngang, Hàng Đào, ông sôi nổi nói: “Tôi phải đi thăm lại phố cổ Hà Nội vì cứ thoắt đi thoắt ở giữa Ba Lan và Việt Nam nên không biết có những thay đổi gì. Hy vọng sau chuyến đi này, tôi sẽ phác được những nét tươi mới của Hà Nội để anh em ở Ba Lan được biết Thủ đô đã đổi khác thế nào”.
![]() |
| Họa sĩ Phạm Giang và một bức tranh quê của ông. |
Dự tính, triển lãm tranh tại Vacsava của sẽ diễn ra vào đầu năm sau nên thời gian này họa sĩ Phạm Giang bận túi bụi, vừa đi “thị sát” để cập nhận lại phong cảnh Hà Nội vừa tìm thêm tư liệu để vẽ thêm các bức tranh phong cảnh quê hương ở tỉnh vùng phía Bắc như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng.... Ông tâm sự, người Việt ở Ba Lan sống khá rải rác, do đó ít có điều kiện gặp gỡ, tổ chức các hoạt động văn hóa chung. Bên cạnh đó, mọi người cũng bận rộn mưu sinh vì vậy cũng ít có điều kiện về thăm quê hương. Chính vì vậy, cuộc triển lãm này sẽ là cơ hội để mọi người gặp gỡ, chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp quê hương ngay trên xứ người.
Trước đây, trong thời gian tu nghiệp tại Học Viện Mỹ thuật Vacsava từ năm 1989, họa sĩ đã tổ chức một số triển lãm nhỏ nhưng mới chỉ hạn chế ở bạn bè thân quen, nhiều người rất thích thú và “đòi mua” bằng được một số bức để làm kỷ niệm, để nhớ về Việt Nam.
![]() |
| Phố cổ Hà Nội trong tranh Phạm Giang. |
Với khoảng 50 bức tranh sơn dầu trong triển lãm này, bên cạnh những bức vẽ mới, họa sĩ Phạm Giang cũng muốn giới thiệu cả những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông như Chợ Cao Bằng, Xuân Hồ Gươm, Hai nữ sinh trong Văn Miếu, Cánh đồng Đường Lâm...
Không còn là họa sĩ đơn độc ở xứ người
Họa sĩ Phạm Giang tâm sự, khi ở Học viện Mỹ thuật Vacsava, ông chủ yếu làm việc, trao đổi với các chuyên gia trong ngành về chuyên môn mỹ thuật trong Học viện. Ngoài ra, không có nhiều bạn bè cùng nghề và cơ hội trao đổi, bàn thảo về những mảng đề tài theo chủ đề Á Đông, bởi ở Ba Lan có ít người Việt theo đuổi mảng này. “Nngười châu Âu ưa thích loại tranh sơn dầu hơn, không mấy hứng thú với thể loại tranh lụa, sơn mài, vốn mang nét nhẹ nhàng, dễ thể hiện chất người, chất cảnh Việt Nam. Vì vậy, không tránh khỏi có lúc cảm thấy cô độc”, ông chia sẻ.
Cũng thời gian này, họa sĩ về Việt Nam nhiều hơn, không chỉ tìm kiếm cảm hứng cho những sáng tác mới, ông còn tham gia giảng dạy tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, làm việc trong Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam. Càng ngày, họa sĩ càng tìm được những điều tươi mới trong công việc, mặc dù đã gần bước sang tuổi 60.
|
| Những sắc màu văn hóa dân tộc được thể hiện vui tươi trong tranh họa sĩ Phạm Giang. (Ảnh chụp lại: Trung Kiên) |
Xa Vacsava, nỗi nhớ trong ông lại xoay chiều, “không chỉ ở đó còn có con cháu lưu lại, mà đó là cảm xúc bình thường của mỗi con người, khi rời xa mình đã từng gắn bó”, ông nói. Thế là đến tháng 1/2008, họa sĩ Phạm Giang đã quyết định tổ chức cuộc Triển lãm cá nhân lần thứ 5 tại Hà Nội, mang tên “Thu vàng Vacsava”, với những con đường đầy lá vàng đặc trưng của “xứ xở Bạch Dương và tuyết trắng”. Mục đích là “thỏa mãn nỗi lòng của mình” và cũng muốn để người Hà Nội được thưởng thức cái đẹp của Ba Lan xa xôi.
Khi được hỏi, phải chăng ông muốn làm đại sứ về tranh, ông cười, nói mình chưa làm được nhiều tới mức đó, nhưng cũng tham vọng sẽ vẽ được nhiều tranh để triển lãm ở hai nước.
Bằng cách đưa cuộc sống giản dị, gần gũi và sinh động vào tranh, họa sĩ Phạm Giang muốn người xem thấy “cái động” trong tranh của mình, xem tranh có thể hình dung phần nào cuộc sống thực ở đó. “Hy vọng tôi có thể làm một người đưa tin qua tranh”, ông bộc bạch.
Đôi nét về Họa sĩ Phạm Giang:
Họa sĩ Phạm Giang sinh ra tại Hà Nội vào năm 1942. Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào năm 1973. Năm 1989 được Bộ Văn hóa cử đi tu nghiệp sau ĐH tại Học viện Mỹ thuật Vacsava (Ba Lan). Có tác phẩm được chọn lọc giới thiệu trong Cuốn Tranh Sơn dầu Việt Nam (NXB Mỹ thuật năm 1996), Triển lãm Tranh lụa Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (2007) và Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc thời kỳ 1996 - 2000.
Năm 1993 có Triển lãm Tranh tại Nam Ninh, Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Giành giải A Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1967. Có tên trong cuốn Những nghệ sĩ tạo hình thế giới qua các thời đại của nhà xuất bản mỹ thuật Tây Đức năm 2007.
Việt Khuê (Theo Đất Việt)

