Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hoạt động nhân kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-07

27/07/2009 4 phút đọc Thủy Tiên
Ngày 26-07-2009, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và CLB Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã đi thăm và tặng quà cho một
Hoạt động nhân kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-07
Ngày 26-07-2009, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và CLB Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã đi thăm và tặng quà cho một số thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong Cộng đồng Việt Nam tại  Ba Lan.
Ông Ngô Hướng Nam tặng quà cho gia đình ông Phạm Đô Lương - ảnh TT
Thăm gia đình ông Phạm Đô Lương - ảnh TT

Tại Warszawa, đoàn đã đến thăm gia đình ông Phạm Đô Lương và gia đình anh NguyễnVăn Thật.

Gia đinh ông Phạm Đô Lương có 4 người tham gia quân đội, trong đó có ông Phạm Trường Thi là liệt sĩ, ông nhập ngũ 1966, hy sinh năm 1967 tại chiến trường Miền Nam. Bản thân ông Lương tham gia quân đội từ năm 1960 đến năm 1963. Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam ông đã phục vụ chiến đấu bảo vệ sân bay Vinh (Nghệ An). Hiện ông là thành viên Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan, thành viên Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu Đạo Phật. Mặc dù đang bị bệnh nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của Cộng đồng. Tại nhà ông Lương, ngoài việc tặng hoa và quà của ĐSQ, hoa và quà của CLB CCB, ông Ngô Hướng Nam, tham tán Công sứ ĐSQ và các thành viên trong đoàn đã thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Trường Thi và chụp ảnh lưu niệm trước bàn thờ chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thật - ảnh TT
Thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thật - ảnh TT
Tại gia đình anh Nguyễn Văn Thật - ảnh TT
Tại gia đình anh Nguyễn Văn Thật - ảnh TT

Anh Nguyễn Văn Thật là thương binh hạng 4/4. Trong những năm qua và hiện nay anh là một trong những người tích cực trong các hoạt động thể thao, từ thiện của Cộng đồng. Hiện anh là chủ tịch Hội đồng hương Hải Dương. Tại nhà anh Thật đoàn đã trao quà của ĐSQ và CLB CCB cho gia đình anh. Đoàn đã nghe anh Thật kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong quân ngũ và trường hợp bị thương của mình. Với những nỗ lực phi thường, anh đã vượt qua những khó khăn để trở thành một doanh nhân thành đạt.

Ông Phạm Đô Lương và anh Nguyễn Văn Thật rất cảm động trước sự quan tâm của ĐSQ và CLB CCB với bản thân và gia đình mình và hứa sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng Cộng đồng đoàn kêt, hướng về quê hương..

Cũng trong dịp này ĐSQ và CLB CCB đã gửi thư và quà cho ông Đỗ Chính, thương binh nặng đang sinh sống tại Gdańsk.

Cuối chuyến đi, đoàn đã có cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm tại nhà hàng Quê Hương. Phát biểu tại cuộc họp ông Ngô Hướng Nam đánh giá cao hoạt động thiết thực này của CLB CCB, một hoạt động thể hiện truyền thống „uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Cũng tại cuộc họp CLB đã đề ra kế hoạch phối hợp với các tổ chức Cộng đồng tiến hành đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam Việt Nam nhân ngày „Da cam Việt Nam” 8-8.

Vì thời gian có hạn, ĐSQ và CLB CCB không thể đi thăm tất cả các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ đang làm ăn sinh sống tại Ba Lan. Nhân dịp này, qua báo Quê Việt, ĐSQ và CLB CCB gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới toàn thể anh em thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng.

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu