TUỔI TRẺ - đội bóng vô địch 2009

Đa số các khán giả tham dự trận chung kết bóng đá cộng đồng hè 2009 đều khảng định chức vô địch dành cho Câu lạc bộ (CLB) Tuổi Trẻ là xứng đáng. Tuổi Trẻ càng xứng đáng hơn với danh hiệu đội có phong cách tôt nhất trong mùa giải năm nay.
Kể từ khi có giải bóng đá cộng đồng của người Việt ở Ba lan, CLB bóng đá Sông Lam đã nhiều năm giữ ngôi đầu bảng. Điều đó thể hiện khả năng tổ chức và dàn cầu thủ của Sông Lam luôn có sự ổn định và phát triển. Cũng chính vì vậy mà các cổ động viên của Sông Lam không bao giờ cho phép CLB của họ phải thua trong bất kì trận đấu nào. Xưa nay Sông Lam chỉ gờm mỗi Hà Nội, còn các đội khác thường được coi là cửa dưới. Màu áo vàng của Sông Lam tưởng như sẽ tiếp tục bay bên cạnh cúp vàng trong mùa giải năm nay, nhất là sau khi Hà Nội bị thua Sông Lam với tỉ số 1:2 trong trận bán kết. Tuy vậy, chúa sơn lâm đã phải nhường tiếng gầm uy nghiêm cho chú hổ mới lớn – CLB Tuổi Trẻ.
Những người không chú ý nhiều đến phong trào bóng đá cộng đồng ở Ba Lan có thể ngỡ ngàng khi nghe tin Tuổi Trẻ đã dành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Bởi cái tên Tuổi Trẻ chính thức năm nay mới có. CLB ra đời tính đến nay đã được 5 năm và tham gia 4 mùa giải. Mới đầu nó được ông bầu Nhâm Văn Huân (người Thái Bình) dựng lên từ những cầu thủ của Hà Tây giải thể và nhiều cầu thủ khác chưa có nơi dụng võ. Do tính chất hỗn hợp đó cộng với sự sinh sau đẻ muộn nên CLB phải mượn tên của hội người Việt để đặt cho mình. Ba năm qua người ta quen gọi họ là CLB „Đoàn Kết” hoặc „Đoàn kết và Hữu nghị”. Vào mùa bóng 2009, Liên đoàn bóng đá tiếp nhận thêm hai CLB là Sarol và Đất Cảng. CLB bóng đá „Đoàn kết và Hữu nghị” phải đổi tên để đảm bảo tính ngắn gọn và không phạm vào tên húy của hội người Việt. Không ngờ cái tên Tuổi Trẻ vừa hay lại vừa có lộc.

Mặc dù mới được đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho Tuổi Trẻ từ tháng 5 năm 2009 nhưng ông Marek Papszun đã cho rằng Tuổi Trẻ có rất nhiều điểm đáng yêu. Tất cả cầu thủ, phiên dịch (anh Bùi Hùng Cường) đều là trẻ và chưa có vợ. Trong tư tưởng, những con người này chơi bóng thật vô tư, cho chính mình và không bị áp lực bởi những yếu tố bên ngoài (thí dụ như màu cờ sắc áo, sự tài trợ…). Họ như những cá thể tự do được tập hợp về nhưng lại tâm đầu ý hợp và quyết tâm để lại cho đời những ánh hào quang. Đó là thủ môn Trần Tuấn Anh, người được nhận danh hiệu bàn tay vàng của giải. Đó là các tiền đạo Việt Anh, Hữu Hùng, Đức Long, các tiền vệ Minh Việt, Mạnh Hà và những hàng hậu vệ tài giỏi đã luôn có ý thức đồng đội và lối chơi gắn bó để tạo ra những cú sút đột phá làm rung lưới các đội bạn. Tuổi Trẻ đã đi thẳng đến khán đài” vinh quang sau năm trận đấu mà không một lần vấp ngã (không có trận hòa). Trận thắng to nhất và cũng là gây ấn tượng nhất của giải chính là trận Tuổi Trẻ gặp Sông Lam trong vòng đấu loại (tỉ số 4:1 cho Tuổi Trẻ). Với chiến thắng này Tuổi Trẻ đã làm cho Sư tử Sông Lam phải đau đầu. Nhiều người cho rằng cũng có thể do thua đậm ở trận này nên Sông Lam đã phải nghiêm túc ngồi lại rút kinh nghiệm. Điều đó cũng thức tỉnh Sông Lam trở lại với bản lĩnh của mình, mang đến cho họ trận thắng vinh quang trước Hà Nội. Nhưng với Tuổi Trẻ thì câu chuyện lại không phải như vậy. Có thể do Sông Lam chưa nhận thức được đầy đủ tiềm ẩn về sức mạnh của họ, có thể do chủ quan đánh giá Tuổi Trẻ chỉ là một con hổ mới lớn. Dù sao thì trận chung kết đã khảng định trước bàn dân thiên hạ, rằng Tuổi Trẻ thực sự là một Phù Đổng Thiên Vương của năm 2009. Sông Lam có lối chơi già dặn, kĩ thuật cá nhân điêu luyện, đồng đều. Trong suốt 2 hiệp của trận đấu sân chơi của hai bên chủ yếu nằm bên sân của Tuổi Trẻ. Nhưng Tuổi Trẻ lại có một dàn cầu thủ trẻ trung, cơ động, có ý thức đồng đội cao và phối hợp bóng tốt. Sông Lam biết rõ cầu thủ số 10 (Mạnh Hà) là đối tượng nguy hiểm nhưng đã không kèm sát. Trong khi đó Hà lại đứng ở vị trí tiền vệ. Anh là người tổ chức, chia bóng cho mọi người và khi có thời cơ thì dùng kĩ thuật cá nhân điêu luyện để lên bóng nhanh, áp đảo khung thành đội bạn. Với bàn thắng 1:0 dẫn trước ở đầu hiệp 2, các cầu thủ Tuổi Trẻ đã có tâm lí ổn định, trong khi Sông Lam luôn bị áp lực phải thắng. Quả bóng tròn luôn gây bất ngờ cho mọi người, và lần này cũng vậy. Mặc dù Sông Lam đã hết sức cố gắng, dốc hết sức mình nhưng họ đã không thể về đích trước đối thủ mà từ trước tới nay chưa có thành tích gì đáng kể.
Tuổi Trẻ vô địch, hoan hô Tuổi Trẻ. Những tiếng hò reo của hơn một nghìn người xem cùng với tiếng nổ của sâm banh, của những dàn pháo hoa tưởng như làm vỡ từng mảng không gian tĩnh lặng của thủ đô Vac-sa-va trong buổi chiều chủ nhật.
Bóng đá cộng đồng của người Việt ở Vac-sa-va đã nhiều năm nay làm say đắm lòng những con người xa xứ. Phong trào có lúc trầm lúc bổng nhưng mùa bóng này đã thực sư mang đến cho mọi người niềm phấn khởi, hài lòng. Chỉ tiếc rằng khủng hoảng kinh tế vẫn đang là những bóng mây đen ám ảnh toàn thế giới. Mong rằng những tiếng nổ của sấm sét sẽ không xảy ra trong làng bóng đá cộng đồng.
Xuân Nguyên (Vac-sa-va, tháng 8/2009)