Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TIN THÊM VỀ VỤ HỎA HOẠN TẠI EACC

26/08/2009 5 phút đọc Thủy Tiên
Tại Hala 2 trung tâm EACC đám cháy bùng phát thành những ngọn lửa dài qua các cửa sổ tầng hai vào lúc hơn 5h00 sáng thứ bảy
TIN THÊM VỀ VỤ HỎA HOẠN TẠI EACC

Tại Hala 2 trung tâm EACC đám cháy bùng phát thành những ngọn lửa dài qua các cửa sổ tầng hai vào lúc hơn 5h00 sáng thứ bảy (22/08/2009). Tới 6h30 đám cháy đã tạo nên một cột khói khổng lồ có thể nhận thấy từ cách xa hàng chục km. Rất nhiều xe cứu hỏa đã được điều động tới để dập tắt ngọn lửa. Tới khoảng 11h20 ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên  lửa vẫn còn âm ỷ cháy tới tận 10h ngày 23/08.      

                 

                                   EACC 18h khói vẫn bốc lên - Ảnh TTBức tường chống cháy đã ngăn cản đám cháy lan rộng ra phần sau của Hala ( tường chống cháy rất kiên cố với các cửa đóng xuống bằng vật liệu chống cháy ).  Thời tiết cũng góp phần làm giảm sức mạnh của thần lửa bằng những cơn gió thổi về phía trước và những cơn mưa về buổi chiều. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là từ các quán ăn Châu Á và quán ăn Ba Lan đến BOX 117 tầng trên và  BOX 32 tầng dưới( đây là khu vực phía trước bức tường chống cháy). Tầng trên của khu vực này ngoài các quán ăn còn có các cơ sở dịch vụ, các kho chứa hàng. Tầng dưới là các BOX bán hàng may mặc, đồ lót... Tại đây ngoài các BOX của người Việt còn có nhiều BOX của người Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Litwa. Phóng viên Quê Việt đã tận mắt nhìn thấy 3 người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đứng tụm vào nhau nhìn ngọn lửa và khóc vì bất lực. Một người Thổ còn cố vượt hàng rào bảo vệ chạy vào trong BOX và khi chạy ra máu chảy xuống bộ quần áo đen nhẻm (vì khói ám). Có hai vợ chồng người Litwa bán hàng đồ lót được bảo vệ cho vào quầy khi đám cháy đã tàn, cầm tập tiền dày bị cháy nham nhở, họ đặt xuống mặt đất đang còn sũng nước và nói trong hàng nước mắt: thế là cả cơ nghiệp tan tành...Những người Việt Nam có quầy  trong vùng hỏa hoạn nét mặt thất thần, nói không ra hơi. Có chị phải có người dìu mới đi nổi.

Phần còn lại của Hala 2 và ngay cả một phần của Hala mới cũng bị thiệt hại do nước chữa cháy tràn vào. Khi đám cháy xẩy ra bà con có quầy trong trung tâm đã vượt rào từ ASG sang để di chuyển hàng hóa. Điện bị mất nên chỉ còn cách phá cửa để lấy hàng ra với tâm lý chuyển được càng nhiều càng tốt và quan trọng hơn cả là để lấy tiền, sổ sách, máy tính để trong quầy. Nhiều nhà còn đập cửa kính để chuyển hàng ra. Hàng trên tầng hai được hối hả thả xuống từ các ô cửa sổ đã bị đập vỡ. Tuy nhiên cuộc di tản hàng hóa đã bị công an chặn lại bằng cách cho xe chắn ngang cửa. Suýt nữa thì có va chạm giữa những người chạy hàng và công an may mà mọi người kịp can ngăn. Đến chiều có lệnh cho mọi người có Karnet vào thu dọn. 

                 

                          Nước ngập phần sau Hala - Ảnh TT

                 

                                         Phơi hàng bị ướt - Ảnh TTTuy nhiên bảo vệ lại kiên quyết không cho ai vào qua cổng kể cả những người có Karnet nên mọi người phải trèo qua hàng rào bên phía ASG để vào thu dọn hàng hóa. Phía trước bức tường chống cháy lửa vẫn âm ỷ còn phía sau bức tường ở phía tầng dưới là một biển nước màu vàng đày mùi khói. Mặc dù có máy bơm nước nhưng do không hút liên tục suốt đêm nên đến sáng hôm sau vẫn còn vài quầy phía sau bị nước tràn vào. Rất nhiều hàng hóa đã bị thứ nước vàng vàng đầy mùi khói làm hỏng. Hàng hóa không ướt được chuyển đi vì để lại không an toàn do cửa đã bị phá hỏng. Không biết khi nào sẽ có quầy để bán hàng. Lãnh đạo trung tâm cho biết phần bị cháy sẽ được phá đi làm lại. Phần còn lại của Hala 2 sẽ nhanh chóng được sửa chữa để có thể hoạt động trở lại.

                 

                          Chủ quầy tập trung trước VPTT sáng 24/8 - Ảnh TT

                 

                           Lửa vẫn âm ỉ đến trưa ngày hôm sau - Ảnh TT Vụ hỏa hoạn này cũng cho thấy Cộng đồng đã có sự tương trợ lẫn nhau rất tốt. Có rất nhiều người ở các trung tâm khác đã sang để giúp đỡ  bà con chuyển hàng. Nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi động viên và sẵn sàng hỗ trợ người và xe để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên cũng có nhiều kẻ „đục nước, béo cò” tràn vào lấy hàng, lấy tiền trong lúc chủ quầy đang hối hả thu dọn.

             

                             TTTM EACC - Ảnh TT Sáng 24/8 Trung tâm EACC vẫn mở cửa để cho các Hala khác tiếp tục hoạt động. Bà con buôn bán trong Hala2 đã tập trung trước văn phòng trung tâm để chờ xem hướng giải quyết của chủ trung tâm về thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và hướng giải quyết vẫn chưa được công bố.

 Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu