Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

‘’Chia sẻ” lúc này là hành vi cao đẹp hơn cả

31/08/2009 5 phút đọc BBT
Vụ cháy hala 2 Trung tâm EACC đã và sẽ qua đi vào dĩ vãng, dù chẳng ai muốn nhưng họa đã xẩy ra. Dư âm đang còn âm ỉ một
‘’Chia sẻ” lúc này là hành vi cao đẹp hơn cả

Vụ cháy hala 2 Trung tâm EACC đã và sẽ qua đi vào dĩ vãng, dù chẳng ai muốn nhưng họa đã xẩy ra. Dư âm đang còn âm ỉ một thời gian trong suy nghĩ của nhiều người, hậu quả sẽ tiếp tục được khắc phục. Rất nhiều giả thuyết đặt ra, có quá nhiều đồn thổi chủ quan thêm thắt gây xôn xao dư luận. Mọi người hay dùng hai chữ„rỗi miệng” thường càng phát huy khi chưa có kết luận nào chính thống, chẳng sức nào „cản được”miệng lưỡi thiên hạ. 

                                        Các tổ chức cộng đồng quyên góp Hơn bao giờ hết và quan trọng hơn cả trong giờ phút khó khăn này là tìm nhiều cách chia sẻ sự mất mát và thiệt hại với những người trong cuộc. Có thể nói hầu như người Việt chúng ta kinh doanh ở các Trung tâm Wolka Kosowska trực tiếp, gián tiếp, ít nhiều ai cũng có thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này. Sự cảm thông sâu sắc của bà con trong cộng đồng là điều dễ hiểu và thấy rõ. Hôm 28.08 Ban từ thiện cộng đồng có sự tham gia của Hội „ĐK&HN”, Hội „Người cao tuổi ở Ba Lan”, Hội Phụ nừ ở Ba Lan …đã đi quyên góp để ủng hộ bà con bị thiệt hại trong vụ cháy ở Trung tâm EACC. Kết quả của việc làm trên đã nói lên tất cả.

Chúng ta quyên góp được khoảng 45 000 zł. Đó là sự chia sẻ về „tinh thần” thực sự lớn lao và sâu sắc của „bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác chỗ nhưng chung một phường”. Chúng tôi đã đi đến tất cả các quầy hàng mà bà con người Việt kinh doanh. Chẳng ai từ chối đóng góp „kẻ ít, người nhiều”, „của ít, lòng nhiều”, cùng muốn được chia sẻ hoạn nạn với những người „gặp hạn” lúc này. Qua những câu chuyện mà bà con trao đổi, chúng tôi cũng mong muốn nói lại để ta cùng suy ngẫm. Trên hết lúc này là tạo chỗ „kiếm cơm” hàng ngày cho những người đã mất quầy. Các ông chủ các trung tâm có suy nghĩ gì và có cách gì bàn bạc, hợp tác với nhau để giúp những người „gặp hạn”lúc này.

Việc làm cụ thể và thiết thực ấy sẽ được cộng đồng tôn vinh, ghi nhận. Nghĩa cử cao đẹp chẳng bao giờ là lãng phí, chắc chắn nó còn được bù đắp hơn thế, nếu việc làm theo đúng nghĩa „thiện tâm”. Sự chia sẻ thông cảm không chỉ từ một phía. Bà con nếu đứng ở vị thế là chủ trung tâm EACC chắc cũng đau đầu, mất ngủ những ngày qua. Sức ép từ mọi phía, không chỉ là sự mất mát tiền của của bà con, của chính mình (ai chẳng xót xa), đối phó với pháp luật, với cơ quan chức năng các cấp, đáp ứng các thủ tục, giấy tờ liên quan đến nhiều vấn đề…là hàng loạt bài toán phải giải sao cho tối ưu, được cả tình và lý.  Nếu đúng „lãnh đạo Trung tâm EACC và một số trung tâm, nhà kho trong khu Wolka Kosowska đã có những sự hỗ trợ sắp xếp chỗ bán hàng, kho chứa hàng tạm thời cho bà con. Hala2 đang tích cực sửa chữa, thu dọn để đi vào hoạt động thì đó là điều đáng mừng” (theo tin trên báo). Nhưng cần tránh đưa tin thất thiệt: đại diện cộng đồng Viêt Nam ở trong nước do đâu cung cấp mà khẳng định: đến ngày 28.08, 100% bà con bị cháy quầy ở EACC đã có chỗ buôn bán là cách đánh lừa dư luận ở trong nước và nước ngoài. Cháy quầy, cháy kho là mất hết mọi giấy tờ, hóa đơn, sổ sách ghi chép. Các hãng kế toán đang hỗ trợ bà con làm báo cáo với phòng thuế cho giãn nợ, miễn thuế cho những trường hợp đặc biệt. Nhiều bà con đã cho nhau mượn quầy, ngăn quầy để giúp nhau chỗ bán hàng, cung cấp hàng để có thể tiếp tục kinh doanh là những việc làm thiết thực. Việc thăm hỏi động viên tinh thần lúc này là rất quan trọng.

Còn người là còn tất cả. Đã có tình trạng quẫn trí dẫn đến hành vi nguy hại cho bản thân, cho người khác do không có người động viên an ủi. Cảnh giác bảo vệ tính mạng và tài sản lúc này là rất cần thiết. Cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan không thể nói là thuần nhất. Rất nhiều vụ lừa đảo thời gian qua đã, đang và sẽ xẩy ra. Thông tin: người bán hàng, chủ hàng để tiền ở quầy, kho đã được LL bảo vệ chứng kiến và kết quả là ngay đêm 23.08 nhiều quầy bị phá cửa, hàng hóa bị lấy cắp, tủ bị cậy….ở EACC khi không có điện, không có hệ thống camera hoạt động.Trấn lột trên đường bằng cách đập kính, giật túi cũng vừa mới xẩy ra. Vụ ”gặt hái”năm nay của bà con đang đến gần, vụ cháy, hư hỏng  gần 100 quầy hàng tuy rất lớn, nhưng với tính năng động của người Việt, sự chia sẻ của cả cộng đồng, với niềm tin „ ra đi từ 2 bàn tay trắng” chúng ta sẽ vượt lên mọi trở ngại và  trong „cái khó lại ló cái khôn” sẽ là hy vọng của tất cả chúng ta.                                                                   Xuân Anh             

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu