- Kính thưa các vị đại biểu!
- Kính thưa tất cả bà con, cô bác, các cháu quý mến!
Hôm nay, chúng ta lại tập trung về đây để dự lễ kỷ niệm lần thứ 64, ngày Quốc khánh của nước ta. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và nhân danh cá nhân, tôi xin chuyển đến các Quý vị đaị biểu và toàn thể bà con cô bác, các cháu những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc!
Cho phép tôi, chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội do đ/c Bùi Duy Nhâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu, nhân chuyến đi công tác tại Châu Âu và Ba Lan, hôm nay cũng có mặt tại đây để chia sẻ niềm vui nhân ngày Quốc khánh của chúng ta. Xin kính chúc các quý vị một chuyến công tác thật hữu ích và có nhiều kỷ niệm tốt đẹp về một mùa hè tràn đầy nắng ấm, trong lành ở Châu Âu nói chung và ở xứ sở “Sương trắng, nắng tràn” nói riêng này.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Ba Lan - ông Nguyễn Văn Xương - ảnh TT Kính thưa các quý vị đại biểu cùng bà con quý mến!
Là người Việt Nam, ai cũng nhớ và cũng hiểu ý nghĩa to lớn của ngày 02/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trải qua 64 năm lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, với nhiều chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng cũng đầy chiến công hiển hách trên cả mặt trận bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngày nay nước cộng hòa XHCN Việt Nam đang sánh vai với các nước ở Châu Á-TBD và trên toàn thế giới, phấn đấu vì hòa bình, an ninh phát triển và hạnh phúc của toàn dân tộc, vì một thế giới công bằng và tốt đẹp của mọi nhà, mọi người.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, trực tiếp tác động đến nền kinh tế mở của chúng ta, cơ bản chúng ta vẫn giữ được nền kinh tế tăng trưởng dương (đạt tăng trưởng trên dưới 5% GDP), đời sống người dân ổn định, giá cả được kiểm soát, các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa xã hội vẫn được quan tâm đúng mức. Chúng ta đang phấn đấu để trong kế hoạch năm tới (năm 2010) thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.220 USD, tăng giá trị GDP khoảng 108 tỷ USD và từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế được công nghiệp hóa vào năm 2020. Đó là những thành tựu nổi bật của toàn dân tộc ta.
Về đối ngoại, chúng ta đang có quan hệ Ngoại giao và kinh tế với khoảng trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; là thành viên tích cực của hiệp hội các nước ĐNA; ASEAN; Châu Á-TBD; APEC; tổ chức thương mại Quốc tế WTO và đang là thành viên không thường trực của HĐBA Liên hiệp quốc… Chúng ta có quan hệ hợp tác tốt với tất cả các nước lớn và hầu hết với các tổ chức quốc tế và khu vực.
Năm 2010 chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt Nam- Ba Lan, một chặng đường dài cùng đồng hành trên con đường hữu nghị và hợp tác, vì hạnh phúc và phồn vinh của 2 nước Việt Nam-Ba Lan (đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh)…
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng bà con quý mến!
Đất nước chúng ta ngày nay có được vị thế như vậy là nhờ 64 năm phấn đấu kiên cường của cả dân tộc, là thành tựu của sự nghiệp đổi mới và tự khẳng định mình trên trường quốc tế, từng bước thực hiện mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân ta đang phấn đấu: “vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Rất nhiều, rất nhiều khó khăn, thử thách đang còn ở phía trước chúng ta, cả khách quan, chủ quan; kể cả những hạn chế của chính bản thân chúng ta trên con đường phát triển và quản lý đất nước, đòi hỏi mỗi chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa, học tập kinh nghiệm nhiều hơn nữa, đóng góp phần nhỏ bé của mình đưa đất nước vào những bước phát triển mới, sánh vai với các nước khác ở ĐNA và trên toàn thế giới.
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa bà con, cô bác và các cháu qúy mến!
Là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, những người con của đất mẹ đang sống và làm việc ở xa quê hương, chúng ta luôn hướng về đất nước với những tình cảm nồng ấm, thân thiết nhất.
Cộng đồng người Việt Nam ta ở Ba Lan vốn là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó với nhau trên đất bạn, đồng thời luôn luôn có nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, hướng về quê hương đất nước, đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, một nét văn hóa nổi bật của bà con cô bác chúng ta.
Với tinh thần đó, tiến tới kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh năm nay, chúng ta có nhiều hoạt động thể thao, văn hóa-văn nghệ, hoạt động từ thiện hướng về Tổ quốc. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các thành viên của “Hội người VN ở Ba Lan Đoàn kết-Hữu nghị” cũng như các Hội Đoàn khác, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện, Nhà văn hóa Thăng Long… đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú trong dịp kỷ niệm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm nay.
Xin nhiệt liệt chúc mừng giải bóng đá hè năm 2009 đã kết thúc thắng lợi. Xin nhiệt liệt hoan nghênh các vận động viên đạt giải quán quân của giải tennis hè 2009! Xin hoan nghênh các cầu thủ môn golf của cộng đồng chúng ta đang vươn lên mạnh mẽ sánh vai với các đội bạn ở khắp Châu Âu. Xin biểu dương đội văn nghệ tài giỏi của chúng ta đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9; Xin cảm tạ những hoạt động từ thiện của cộng đồng luôn luôn hướng về những đồng bào khó khăn, bị thiên tai, bão lũ, tác động của chất độc màu da cam, góp phần làm dịu bớt nỗi đau dày vò nhiều bà con cô bác và các em nhỏ ở trong nước. Xin chân thành chúc mừng các cháu học sinh giỏi, đạt kết quả cao trong học tập, phấn đấu và thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác, các cháu xứng đáng là niềm tự hào của cả cộng đồng chúng ta, là tương lai của đất nước và của mỗi gia đình chúng ta…!
Cũng tại diễn đàn này, chúng ta xin bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc đối với bà con bị thiệt hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn vừa qua ở Trung tâm EACC, chúng ta mong rằng Ban lãnh đạo Trung tâm sẽ cùng bà con hiệp lực tìm các giải pháp hữu hiệu nhằm vượt qua thời điểm khó khăn này. Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN cùng Đại sứ quán và các Hội-Đoàn cùng bà con cộng đồng sẵn sàng làm mọi việc có thể nhằm hỗ trợ thiết thực cho Ban lãnh đạo và bà con sớm ổn định và đi vào hoạt động bình thường.
Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi xin chuyển đến tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác, các cháu yêu quý những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất! chúc các quý vị đại biểu và bà con luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới trong cuộc sống, công tác và học tập.
Có lẽ món quà có ý nghĩa nhất cộng đồng chúng ta ở Ba Lan dâng lên đất nước nhân ngày Quốc khánh 02/9 chính là tấm lòng và tình cảm thiêng liêng của chúng ta, những việc làm thiết thực có ý nghĩa của chúng ta luôn luôn hướng về cội nguồn đất mẹ, phấn đấu đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nhất là những lúc gặp khó khăn như lúc này, để hòa nhập với sở tại; đồng thời luôn luôn sẵn sàng làm tốt những việc có thể được, góp phần cùng quê hương đất nước, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
Đất nước phồn vinh thì gia đình mới hạnh phúc! mà mỗi gia đình hạnh phúc thì cả cộng đồng cũng sẽ phồn vinh và hạnh phúc!
Xin trân trọng cám ơn.