Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cơn bão số 9 và cơn lũ kèm theo quần nát miền Trung và Tây nguyên

06/10/2009 19 phút đọc Trà Lý
Cơn bão số 9 mạnh cấp 14, 15 vào đất liền đập nát cây cối, nhà cửa trên mặt đất, có làng mất đến 90%, bên dưới
Cơn bão số 9 và cơn lũ kèm theo quần nát miền Trung và Tây nguyên

Cơn bão số 9 mạnh cấp 14, 15 vào đất liền đập nát cây cối, nhà cửa trên mặt đất, có làng mất đến 90%, bên dưới lũ cuồn cuộn hung hãn cuốn phăng mọi thứ.

 

Toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên tổn thất nặng nề về người và của - ở đấy những con người nổi tiếng chịu thương chịu khó, nghèo khó đã quá quen với họ nên dù là tết Cổ truyền hay tết Trung thu cuộc sống cũng vẫn bình lặng như bao ngày.

 

Đêm 3/10, khi hội trăng rằm vào lúc tưng bừng náo nhiệt nhất cũng là lúc nhiều em thơ đang co quắp dưới mái hiên trên các vỉa hè. Có hình ảnh  bố mẹ đứng bên bờ ruộng, nhìn thấy con gái đứng trong sân nhà, quay bên này, bên kia, con bé đã biến mất trong dòng nước hung hãn. Ngay cả chiến sĩ công an - người đi cứu nạn cũng bị nước lũ nuốt chửng.

 

       

                                Lũ lụt tràn ngập miền Trung  Đáng nói là trong số những người thiệt mạng này có tới 3 cháu bé sơ sinh chết một cách oan uổng do gia đình bất cẩn. Quảng Ngãi, nơi tâm bão đổ bộ đầu tiên chịu thiệt hại nặng nề. Đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất gần 150 người thiệt mạng, mất tích do bão, lũ gây ra.  

 

Nhà dân và  công sở bị sập đổ hoặc cuốn trôi, hàng nghìn nhà bị tốc mái, hư hại, hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị ngã đổ, vùi dập trong lũ… ước tính tổng thiệt hại của tỉnh Quảng Ngãi lên đến gần 4.500 tỷ đồng. „Từ cha sinh mẹ đẻ mới thấy một trận bão kinh hoàng như vậy”, ông Phạm Quang Sơn, Chủ tịch xã Bình Minh, Bình Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng. Trụ sở UBND xã mới xây dựng kiên cố, nền cao vượt đỉnh lũ lịch sử 1999, nhưng tài sản cũng bị hư hại gần như 100%.

 

 Bão dập, lũ dồn, nhà sập, làng trôi… khó khăn thêm chồng chất. Việt Nam, đặc biệt khúc ruột miền Trung năm nào cũng gánh chịu những tổn thất về thiên tai. Có người nói : Bưng chén cơm, nhớ hàng ngàn đồng bào miền Trung đang đói. Thằng bé 6 tháng oe oe nằm trong chiếc nôi sát bên bầy heo nái. Từ hôm nhà sập, nó đã quen với mùi phân heo và ruồi nhặng vo ve xung quanh. Thảm họa  này có nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan như lời ông chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói: ‘’chủ quan và dự báo sai đó cũng là một tội lỗi”.

 

 Hiện nay hàng ngày bà con miền Trung và Tây nguyên đang ra sức khắc phục hậu quả của đợt bão, lũ. Bão đã tan, nước lũ cũng đã rút dần, nhưng mỗi ngày tại Thừa Thiên-Huế, Tây nguyên thông tin về những cái chết thương tâm và oan uổng vẫn không ngừng tăng lên.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Quảng Nam chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Ông nói: ‘’Bằng tất cả các phương tiện, phải tiếp cận cứu trợ người dân 13 xã thuộc các tỉnh miền Trung còn bị lũ chia cắt, cô lập; không để dân đói”. Đặc biệt, ngành y tế phải khử trùng nước sinh hoạt cho dân, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ; tiếp tục khắc phục các tuyến giao thông trọng điểm bị hư hại trong bão, giải tỏa ách tắc giao thông.Thủ tướng đồng ý ứng 500 tỷ đồng và 10.000 tấn gạo cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bão số 9.

 

Đồng bào cả nước, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội ở trong nước và nước ngoài đã và đang chia sẻ với đồng bào miền Trung và Tây nguyên bằng các hoạt động quyên góp nhân đạo để khắc phục hậu quả của đợt thiên tai kinh khủng này.

 

Cộng đồng Viêt Nam ở Ba Lan năm qua  gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Chợ tan, hỏa hoạn, tai nạn, bùng hàng, vỡ nợ, kinh tế khủng hoảng. Nhưng trước những khó khăn hoạn nạn, bà con VN tại Ba Lan vẫn nêu cao truyền thống đầy tính nhân ái „ một miếng khi đói hơn một gói khi no”, „ thương người như thể thương thân” góp phần động viên mọi người vượt qua hoạn nạn.

 

Chúng ta đã tích cực tham gia các đợt quyên góp „ trái tim cho em”, „ ngày chất độc da cam”, đặc biệt đợt quyên góp cho bà con bị hỏa hoạn ở Trung tâm EACC. Lần này trước mất mát lớn lao của bà con mình ở miền Trung và Tây nguyên Ban từ thiện cộng đồng sẽ tổ chức đợt quyên góp vào thứ 5 tới ngày 08.10.2009 là thể hiện  tinh thần „ bầu ơi thương lấy bí cùng” muốn được chia sẻ thiệt hại với  đồng bào vùng bị lũ lụt.

 

Chúng ta hãy tích cực tham gia, động viên nhau người ít, người nhiều, ai có điều kiện đến đâu tham gia tới đó như chúng ta đã từng làm vì quê hương, đất nước buổi khó khăn hoạn nạn.

Trà Lý

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu