Chiều ngày 09 tháng 10 tại Warszawa, Hội NVNTBL”ĐK&HN” đã làm lễ trọng thể kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Thủ đô. Đại sứ Nguyễn Văn Xương và nhiều cán bộ ĐSQ đã đến dự. Đoàn công tác của Bộ thông tin truyền thông do Thứ trưởng Đỗ Quí Doãn làm trưởng đoàn nhân dịp sang công tác tại Ba Lan cũng tham gia lễ kỷ niệm. Sau phần khai mạc của ông Đào Công Ngoạn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội NVNTBL"ĐK&HN", bác Trần Thị Bảo đã kể lại những kỷ niệm của mình về Hà Nội. Đại sứ Nguyễn Văn Xương hoan nghênh việc Hội NVNTBL”ĐK&HN” đã tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô. Thứ trưởng Đỗ Quí Doãn thông báo về những đổi thay của đất nước và Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua và việc Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm này cùng với việc kỷ niệm 999 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Thứ trưởng cũng thông báo về việc Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
 |
| Ông Đào Công Ngoạn đọc lời khai mạc - ảnh TT |
Phần chính của lễ kỷ niệm là những tiết mục văn nghệ gồm những bài hát nổi tiếng về Hà Nội do các nghệ sĩ: Kim Thanh, Trung Kiên, Anh Dũng, Việt Triều, Lệ Huyền, Duy Bình, Kim Anh, Duy Hòa, Đức Trung, Thanh Thảo, Hồng Yến, Bùi Hùng và hai cháu Thùy Anh, Nguyên Hương thể hiện với phần nhạc đệm của Thế Hiển.
 |
| Những bài hát về Hà Nội - ảnh TT |
55 năm qua, thủ đô Hà Nội đã có nhiều đổi thay. Từ một thành phố nổi tiếng vì có nhiều xe đạp và hầu như không có cảnh tắc đường tới một thành phố ô tô, xe máy chen nhau suốt ngày, còi xe inh ỏi. Từ một thành phố có ngôi nhà cao nhất là 7 tầng (nhà in báo Nhân dân) tới một thành phố lô nhô những ngôi nhà cao ngất ngưởng. Và nhiều những đổi thay khác. Cách đây hơn một năm, Hà Nội đã có một bước phát triển mạnh mẽ về diện tích (là một trong những thành phố lớn nhất thế giới) và vì thế Hà Nội „đã trở thành một đơn vị hành chính có số hộ trong diện xóa đói giảm nghèo thuộc loại cao nhất nước”- Lời thứ trưởng Đỗ Quí Doãn”.
Những bài ca về Hà Nội làm những người tham dự lễ kỷ niệm xao xuyến bồi hồi. Nhớ về Hà Nội xưa hay nhớ về Hà Nội nay? Hà Nội xưa đã ăn sâu vào ký ức nhiều người. Hà Nội nay với sự đa dạng sắc màu, ngổn ngang xây dựng, bộn bề lo toan... khi nào vào trong ký ức?
„Từ Warszawa nhớ về Hà Nội” - lời Đại sứ Nguyễn Văn Xương, những người con xa xứ mong Hà Nội mãi mãi là „niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau”,
Thủy Tiên Một số hình ảnh về Lễ kỷ niệm 55 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội tại Ba Lan.
 |
| Đại sứ Nguyễn Văn Xương phát biểu tại lễ kỷ niệm - ảnh TT |
 |
| Bác Trần Thị Bảo đã kể lại những kỷ niệm của mình về Hà Nội - ảnh TT |
 |
| Nghệ sỹ Bùi Hùng và Hồng Yến - ảnh TT |
 |
| Nghệ sỹ Kim Thanh - ảnh TT |
 |
| Nghệ sỹ Thúy Anh - Phương Linh - ảnh TT |
 |
| Các đại biểu tham dự - ảnh TT |
 |
| Các Đại biểu tham dự - ảnh TT |