Khoảng 8 giờ sáng 28/10/2009 12 xe chở công an biên phòng đã bủa vây khu chợ Sân vận động 10 năm (phần do PKS) quản lý. Công an chia làm hai hướng:từ Sokola 3 qua cổng vòm và từ khu Meble (phía NVH Thăng Long) vào khu Đường tầu mùa xuân. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực từ Đường tầu mùa xuân, khu Tam giác, Tứ giác, Đuôi máy bay....Rất nhiều người thuộc đủ các sắc tộc đang buôn bán tại đây(chủ yêú là bán lẻ) trong đó có nhiều người Việt Nam. Theo nguồn tin ban đầu, 23 người Việt Nam không có giấy tờ tùy thân đã bị bắt. Những người bị bắt được đưa về trại tạm giam. Ngay trong ngày 28/10, 8 người trong số bị bắt trên đã được thả. Số phận những người còn lại sẽ được định đoạt trong phiên tòa ngày 29/10.
Trong cuộc phong tỏa sáng nay, nhiều người bị bắt không kịp thu dọn hàng hóa, thậm chí không kịp mang theo bất cứ thứ gì. „Cảnh tượng hoảng loạn lúc ban đầu và tan hoang sau khi biên phòng rút đi y như chợ vừa qua một cơn bão mạnh”, anh Hùng, một người bán hàng trong khu Tam giác kể lại.với nét mặt vẫn còn xanh tái. „ Em cũng không có giấy tờ tùy thân nhưng lúc đó em đang đi vệ sinh. Nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài em ngồi luôn trong đó nên thoát. Phải hơn một tiếng biên phòng mới rút đi.”
Buôn bán đang trong thời kỳ khó khăn, những người bán hàng hy vọng „tăng thu nhập” trong dịp lễ các thánh(1/11), thường gọi là lễ người chết nên đã nhập khá nhiều hàng. Đợt vây ráp này làm những hy vọng ấy tan thành mây khói. Một số người bị bắt đã có người nhà hoặc bạn bè đến thu dọn hàng hóa nhưng cũng có một số người không kịp nhờ ai. Tuy nhiên những người bán hàng Việt Nam bên cạnh đã thu dọn hộ.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân là việc làm thường xuyên (nhưng lúc nào cũng bất ngờ) của công an biên phòng trên chợ Sân vận động 10 năm.
Khu chợ XítBá Hùng