Chiều thứ bẩy 5-12-2009 Đoàn công tác Cộng đồng gồm đại diện ĐSQ và đại diện một số tổ chức Cộng đồng đã đến thăm và dự giờ trường tiếng Việt Lạc Long Quân.
Trường tiếng Việt Lạc Long Quân hình thành từ việc sát nhập hai trường tiếng Việt Hùng Vương và Văn Lang trước đây bắt đầu từ năm học này. Hiện trường đã đi vào hoạt động ổn định.Trường Lạc Long Quân đang thuê địa điểm tại trường tiểu học số 264 ở phố Majewskiego 17. Đây là một trường học khang trang sạch sẽ, có cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học đầy đủ. Hiệu phó trường tiếng Việt Lạc Long Quân Mai Hải Lâm cho biết: hiện trường có 11 lớp với gần 150 học sinh chia làm 6 bậc học từ lớp A0 đến lớp năng cao. Đội ngũ giáo viên của trường có 13 người , trong số này có một số là giáo viên tiểu học ở Việt Nam, một số là giáo viên các bậc trung học và Đại học và một số sinh viên đã tốt nghiệp ở Ba Lan. Thầy hiệu phó cũng cho biết :tất cả các giáo viên của trường đều có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu và đặc biệt là các thầy cô rất tâm huyết với nghề.

Lớp học của cô Lê Thị Lựu

Hăng hái lên bảng đọc bài

Cô giáo Lê Thị LựuTrong thời gian thăm trường, đoàn đã đến dự giờ lớp A3 do cô giáo Lê Thị Lưu phụ trách và lớp A0 do cô Nguyễn Tố Uyên phụ trách. Ở các lớp này mặc dù học sinh là những cháu nhỏ, hiếu động nhưng không khí học tập rất nghiêm túc, sôi nổi. Tại lớp cô Lựu, các cháu đang tập đọc. Cô Lựu cho các cháu đọc đồng thanh và sửa từng câu đọc sai chính tả. Khi được cô giáo yêu cầu các cháu hăng hái xung phong lên bảng đọc bài. Cô Lựu đã học qua trường sư phạm. Hồi ở Việt Nam cô đã tham gia giảng dạy bậc tiểu học. „Đối với tôi, được dạy các lớp tiếng Việt này là rất hợp sở trường và mong muốn được làm theo nghề mình đã học” cô Lựu nói. Khi được hỏi cô dạy theo giáo trình nào cô cho biết giáo trình cô đang dạy chủ yếu dựa vào sách giáo khoa lớp 1 dùng cho các lớp 1 trong nước nhưng đã được cô và cô Vân (Hiện là hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường) soạn lại cho phù hợp với trẻ em Việt Nam tại Ba Lan qua kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy tiếng Việt của mình. Cô Lựu cũng như các thầy cô trong trường đều có công việc khác ngoài việc dạy ở trường. „ Em đi chợ về, thay quàn áo rồi đến với các cháu luôn. Có hôm sợ tắc đường đến muộn nên mang luôn quần áo đến đây thay. Giáo án đã soạn sẵn nên cũng thuận lợi cho việc dạy học” cô Lựu tâm sự.Tại lớp A0 của cô Tố Uyên, các cháu đang trong giờ tập hát. Cô Tố Uyên hát và các cháu hát theo rất dõng dạc, dễ thương. Khi được cô Uyên yêu cầu lên hát, rất nhiều cháu đã xung phong lên bảng và hát . Cô Tố Uyên đã học xong Đại học ở Ba Lan và hiện đang học nâng cao. Cũng như cô Lựu, cô rất tâm huyết với việc dạy tiếng Việt cho các cháu. Lớp A0 của cô gồm các cháu độ tuổi từ 4 đến 5. Các cháu đến đây chủ yếu học nhận mặt chữ cái, học đánh vần và học hát. Những bài hát thiêu nhi cô dạy là các bài ngắn, dễ hát . Cô cũng phân tích nội dung các câu trong bài hát để các cháu hiểu.
„
Tập hát tiếng Việt trong giờ học ở lớp cô Tố Uyên "Lớp A0 và lớp nâng cao là một nét mới của trường Lạc Long Quân” cô Vân, hiệu phó nhà trường cho biết.

Đoàn nói chuyện với các cháu Sau khi sát nhập hai trường, một số phụ huynh học sinh trường Hùng Vương không tiện đưa con đến trường mới vì trường xa nhà. Có phụ huynh cho rằng nên mở phân hiệu 2 ở chỗ trường Hùng Vương cũ để các cháu đi lại thuận tiện. Trao đổi với thầy hiệu trưởng Lê Xuân Lâm và cô Nguyễn Thị Anh Vân hiệu phó về ý kiến trên, thầy hiệu trưởng cho biết: "số lượng học sinh của trường Hùng Vương không nhiều mà tiền thuê địa điểm ở đấy đắt gần gấp đôi địa điểm trường đang thuê. Hơn nữa vấn đề bảo đảm an toàn cho các cháu khi đến học là một vấn đề lớn. Trường phải có người trông nom các cháu ở phía ngoài". Nói đến đây thày hiệu trưởng chỉ ra ngoài hành lang, nơi có hiệu phó Mai Hải Lâm, cô giáo Hạnh, thày Hân đang đi lại.”Hôm nào chúng tôi cũng có mắt để đảm bảo an toàn cho các cháu. Nếu mở phân hiệu 2 thì phải thuê người bảo vệ trong giờ học". Cô Vân tiếp lời’ Đúng như thày Lâm nói, mấy năm trước trường Hùng Vương toàn lỗ. Khi chuyển sang bên này, tôi để ý tới tâm lý các cháu. Tôi rất mừng là các cháu sang đây thấy trường đông vui nên phẩn khởi học tập. Tôi mong các vị phụ huynh bớt chút thời gian đưa các cháu tới trường. Đi lần đầu thấy xa và trường có vẻ ở nơi „ lắt léo” nhưng đi hai ba lần cũng thấy gần thôi.” „Đó là những lý do mà nhà trường chưa mở phân hiệu hai tuy biết rằng có nhiều phụ huynh sẵn sàng trả học phí cao hơn” thày hiệu trưởng kết luận..

Cô hiệu phó Nguyễn Thị Anh VânTiếp xúc với cán bộ và giáo viên nhà trường, những con người tâm huyết với thế hệ trẻ, các thầy cô mong ĐSQ và các tổ chức Hội đoàn trong Cộng đồng, phụ huynh học sinh quan tâm hơn nữa về tinh thần và vật chất để trường có điều kiện dạy và học tốt hơn. Trong thời gian qua trường cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trường từ các bậc phụ huynh và những người quân tâm tới việc dạy và học của trường. Nhà trường hoan nghênh và tiếp thu những những ý kiến đó.
Trong giờ ra chơi nhìn các cháu nô đùa trong phòng lớn của trường chợt thấy nôn nao nhớ vè quê hương. Các cháu đang nô đùa ở đây sinh ra và lớn lên trên dất khách. Các cháu đang hòa trong ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan. Nếu không có những thầy cô tâm huyết hàng tuần nhen nhóm trong các cháu chút ngôn ngữ, văn hóa của dòng máu Lạc Hồng thì rồi đây ngôn ngữ ấy, văn hóa ấy chắc chỉ còn trong các cháu như một điều gì đó thiêng liêng nhưng xa vời vợi.
Thủy Tiên