Nghe nói khu vực PKS đã bị phá rỡ từ đầu năm 2010 nên tranh thủ ngày nghỉ bán hàng tôi ra chợ sân chơi.
Đúng như nhiều người nói, khu vực PKS đã bị giải tỏa gần hết. Chỉ còn một phần khu vực sát nhà ga xe lửa và một khoảng ngắn phần dựa vào đường Tầu của khu Đường Tầu Màu Xuân là vẫn còn hoạt động. Ngay cả các cửa hàng thực phẩm Châu Á, các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bán vé tầu….cũng đã bị giải tỏa. Rải rác khắp nơi vẫn còn nhiều kiot bằng tôn đang chờ tháo dỡ. Một số người bán hàng tận dụng chỗ trống cạnh bến xe để bầy bán nốt số hàng còn lại.
Khu Đường Tầu Mùa Xuân
Tận dụng chỗ trống gần bến xe để bày hàng bán
Các khu chợ thân quen như Tam Giác, Tứ Giác, Nhà Gỗ, Parking đã được tháo dỡ để khôi phục nguyên trạng như hơn chục năm trước đây.
Đi tìm những người quen nhưng không biết họ nơi nào. Những người da đen, những người“Xít”, những người Việt Nam….hàng trăm người hiện đang ở nơi đâu, làm gì để sống?
Đi mãi cũng gặp được một người. Anh Hà, trước bán sơ mi trong khu Tứ giác hiện đang đứng ở phần còn lại của Đường Tầu Mùa Xuân. Anh cho biết: nhiều người Việt Nam, kẻ cả những người đã có giấy tờ tùy thân đã chọn con đường trở về Việt Nam.
Nghe nói khu vực này sau khi dọn dẹp sẽ được “phân lô” để tiếp tục cho mọi người kinh doanh.
Bên phía khu chợ “Sân Vận động 10 năm” thuộc Đamis vẫn hoạt động bình thường”cho đến tháng 6 và có thể gia hạn thêm”-một người kinh doanh ở đây cho biết.
Khu vực này thời gian qua công an vẫn thường xuyên kiểm tra giấy tờ. Hoạt động kiểm tra không tiến hành rầm rộ như trước mà họ làm âm thầm. Ăn mặc như thường dân, quan sát thái độ người nhập cư rồi bằng con mắt nhà nghề”nhắm đâu trúng đấy” họ đã bắt được nhiều người. Ngay cả những người đã sống ở Ba Lan gần chục năm như anh T. bán trong sân Tenit cũng bị phát hiện. Chị H. bán hàng cạnh anh T. nói đùa: “Anh T. vào trại có khi may hơn vì được ăn ở không mất tiền. Ở đây có bán được gì đâu mà lại đang mắc nợ nhiều người”.
Người ta vẫn tấp nập mua bán trong khu vực chưa bị giải tỏa.

Những làn gió mùa đông giá lạnh.
Những đống tuyết chất cao

Cảnh chợ hoang tàn.
01-2010Bá Hùng