Hôm thứ sáu, 15-01-2010, khi đang trên đường về nhà một số chủ quầy trong GD4 dãy A đã được bảo vệ gọi quay lại do họ nghi ngờ có trộm đang ở trong quầy. Tại một trong những quầy này, bảo vệ và chủ quầy đã tìm thấy một thanh niên người Việt khoảng trên 20 tuổi đang trốn trong hàng hóa ở phần kho của quầy. Trong ba lô của anh này có đầy đủ các dụng cụ giúp cho việc “hành nghề” được thuận lợi như:kìm cộng lực, tuốc nơ vít, vam mở khóa...ngoài ra còn côn hai khúc, dây chuyên dùng...
Camera của Trung tâm đã ghi lại hình ảnh người này khi anh ta trèo từ nhà vệ sinh lên nóc TT. Hệ thống báo động đã hoạt động khi anh này trèo xuống quầy. Tuy nhiên bảo vệ đã không xác định được chính xác đối tượng đã vào quầy nào nên phải gọi các chủ quầy mà họ nghi ngờ quay lại.
Theo lời kể của một nhân chứng: tại đồn công an ở Piaseczno người bị bắt khai từ Tiệp sang và hiện không có chỗ ở cố định. Tuy nhiên anh ta cũng dẫn công an về nhà khi được yêu cầu. Khi công an đến, trong nhà có một cô gái được anh ta giới thiệu là bạn gái. “Cô gái này còn rất trẻ nhưng trong giấy tờ cư trú được làm từ Tiệp lại ghi năm sinh 1966”, một nhân chứng khác cho biết. Tại đây trong khi khám xét công an phát hiện được một gói chất bột trắng nghi là ma túy nặng khoảng 150gram. Bạn gái của anh này cũng bị tạm giữ..
Hiện công an đang điều tra vụ việc.
Cách đây vài tháng cũng có vụ mất trộm tương tự vụ trên xẩy ra ở GD3. Kẻ gian cũng chui từ nhà vệ sinh lên nóc rồi chui xuống một quầy của người Trung Quốc. Hệ thống báo động cũng kêu. Bảo vệ báo cho chủ quầy nhưng người này ngại quay lại vì cho rằng”báo động là do chuột chạy trong quầy”. Sáng hôm sau đến sớm thì tiền cất trong quầy đã không cánh mà bay. Lúc này chủ quầy mới vội đi báo công an. Bảo vệ Trung tâm cho rằng vụ mới xẩy ra và vụ cách đây vài tháng là do cùng một thủ phạm tiến hành.
Một nữ đạo chích bị đánh-Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Các vụ trộm trên không phải là vụ trôm cá biệt trong các Trung tâm thương mại ở Wolska Kosowska mà nạn trộm cắp ở nơi đây xẩy ra thường xuyên. Có vụ ‘đình đám” như vụ hai quầy trong EACC khi chưa bị cháy đã bị trộm trèo từ tầng trên xuống vét sạch những thứ có giá trị như tiền, máy tính..còn những vụ nhỏ lẻ thì diễn ra như cơm bữa.
Đối tượng thực hiện trộm cắp khá đa dạng: người Việt, người các nước thuộc Liên Xô cũ... Đặc biệt nhiều là những người da ngăm ngăm đen mà người Việt thường gọi là Xít.
Những kẻ trộm người Việt ngoài việc trèo từ trên trần xuống quầy như trên còn tiến hành cậy xe lấy hàng hóa của khách hoặc lợi dụng sơ hở của chủ hàng để lấy cắp hàng hóa để ngoài cửa quầy. Những đối tượng trộm cắp người Việt hầu hết đã bị các chủ quầy nhận diện.
Một thành phần đạo trích khác là những người làm công cho các chủ hàng ( thường là người Ba Lan hoặc các nước khác) . Họ móc ngoặc với những phần tử xấu để lấy cắp hàng ngay từ kho hoặc trên đường vận chuyển. Nếu bạn được mời chào những mặt hàng đang bầy bán với giá cả rất hấp dẫn, đôi khi người chào bán không biết trong thùng cacton mà họ mời chào là hàng gì và số lượng bao nhiêu thì gần như chắc chắn đó là hàng ăn cắp. Tốt nhất là không nên tiếp tay tiêu thụ hàng này.
Những người Xít thường đi theo tốp khá đông, nhiều khi có cả trẻ con đi theo (họ huấn luyện trẻ con ăn cắp ngay từ lúc còn thơ). Những người này lợi dụng lúc đông khách trà trộn trong những người mua rồi móc ví của họ. Lúc vắng khách thì họ đi khắp trong quầy, mỗi người một phía, cầm hàng hỏi liên tục rồi lựa lúc chủ quầy không để ý thì nhanh tay lấy cắp túi sách, tiền bạc, điện thoại…Các em bé nhanh thoăn thoắt cầm những thứ chúng thích rồi …thản nhiên mang đi.
Tuy nhiên chiêu trộm hàng như trên được thực hiện không chỉ bởi những người Xít. Anh Tùng, một tay giao hàng lâu năm có quầy ở Thổ 3 mới đây bị mất cái máy tính sách tay mới mua 5530zt ở cửa hàng Media Max một cách khá…nhẹ nhàng. Hôm ấy anh vừa mở cửa quầy, để chiếc cặp đựng máy tính trên bàn thì có 3 ông khách ăn mặc lịch sự, comle, cravat cầm sổ ghi chép vào hỏi lấy hàng với số lượng lớn. Chợ đuội, cả tuần chỉ giao được mấy dây hàng nên anh Tùng mừng quýnh dẫn khách đi xem các mẫu hàng trong quầy mà không để ý một trong 3 vị khách đang ngồi cạnh bàn hí hoáy ghi chép. Khách hỏi cẩn thận mẫu hàng, thỏa thuận giá cả và nói số lượng cần mua. Anh Tùng ghi chép mẫu hàng, số lượng khách cần và điện thoại của khách. Thỏa thuận xong khách hẹn 1 giờ nữa sẽ quay lại lấy hàng và yêu cầu anh chuẩn bị đầy đủ vì họ phải đến bankomat để rút tiền. Anh gọi người giúp việc và hăng hái chuẩn bị hàng cho khách. Chuẩn bị xong, anh lấy máy tính mới mua để dùng thì….tìm mãi không thấy. Hốt hoảng, một mặt anh sai người giúp việc đi tìm mấy người khách, một mặt vẫn hy vọng 3 ông khách “lịch sự” kia quay lai. Tuy nhiên cho đến bây giờ, gặp anh anh nói” Không thấy họ quay lại, gọi điện thì không có số máy đó”
Trộm cắp muôn màu, thời nào cũng có. Tốt nhất là luôn luôn đề cao cảnh giác.
Bá Hùng