Tối ngày 12 tháng 2 năm 2010 tức 29 tết, tại hội trường Đại học Bách khoa Warszawa, các tổ chức cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã tổ chức gặp mặt cho bà con cô bác đón Xuân Canh Dần. Đông đảo bà con tại Warszawa và các tỉnh khác đã về tụ họp. Đây là hoạt động thường niên của các tổ chức hội, đoàn ở Ba Lan. Năm nay, các khâu chuẩn bị được chú ý hơn nên đã làm hài lòng những người tới dự. Phần trang trí do ông Phạm Tuấn Nghĩa cùng nhà hàng Vân Bỉnh thể hiện đã tạo không khí ấm cúng của ngày tết ngay từ khi bước vào hội trường.
Cộng đồng bà con cùng chung vui đón tết Canh Dần 2010 - Ảnh Lê Xuân Lâm Những lời chúc tết của ngài Đại sứ Nguyễn Văn Xương thể hiện tình cảm của lãnh đạo đất nước đối với đồng bào xa quê hương. Nhân dịp này Đại sứ và phu nhân cũng tỏ lòng cám ơn bà con cô bác đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan đã luôn quan tâm đến đất nước và giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Sau 3 năm 8 tháng làm việc tại Ba Lan, đại sứ gửi lời chào tới tất cả bà con cô bác để về nước nhận nhiệm vụ mới.

Các đại diện hội đoàn trong đó có Hội NVNTBL „Đoàn kết và Hữu nghị”, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội những người yêu đạo phật … đã chúc tết bà con với lòng mong muốn cộng đồng người Việt tại Ba Lan sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, vượt qua những khó khăn của khủng hoảng kinh tế để xây dựng cộng đồng ngày một phát triển, mọi người, mọi nhà hạnh phúc, an khang, thành đạt.
Đại sứ Nguyễn Văn Xương và phu nhân chúc tết, cảm ơn cộng đồng -Ảnh Lê Xuân Lâm
Phần vui văn nghệ năm nay rất phong phú và chất lượng. Mở đầu là những điệu múa,nhảy vui khỏe và biểu diễn thời trang của các cháu thanh niên. Tiếp theo là màn kịch Ngọc Hoàng tiếp các Táo Quân, trong đó có Táo Ba Lan tại Thiên đình. Màn kịch độc đáo và vui (tuy hơi dài) do đạo diễn Nguyễn Đức Vượng cùng các nghệ sĩ cộng đồng trình diễn làm cho không khí ngày tết thực sự hấp dẫn từng người. Các điệu múa dân tộc cũng đã được các vũ công không chuyên của đội múa „Cô Lộc” thể hiện trong ánh sáng lộng lẫy và những bản nhạc làm say lòng người. Đón chào năm mới cũng không thể thiếu tiếng hát của các ca sĩ cộng đồng, những người luôn tạo nên sự sôi động trong các ngày lễ, ngày hội của những người Việt tại Ba Lan. Ngoài ra, những ông, bà cao tuổi, trong không khí năm mới cũng như quên đi tuổi tác, làm cho sân khấu sôi động với những bài hát mang đậm tình đất nước hướng mọi người về với những cảm xúc của mùa xuân trên quê hương.

Biểu diễn Táo Quân chầu Ngọc Hoàng của cựu cán bộ Viện khoa học Việt Nam.
Bà con cô bác cùng với những người bạn Ba Lan, những chàng rể, cô dâu người bản xứ một lần nữa được nghe tiếng pháo đón giao thừa và thưởng thức những món ăn dân tộc. Ba Lan đang mùa tuyết rơi, Nhưng cái lạnh không làm cho lòng người se lạnh. Không khí ấm áp trong hội trường làm cho những câu hỏi thăm, những lời chúc tết càng thêm bay bổng, âm vang. Chỉ có những người xa quê mới cảm thấy hết những giá trị của tiếng cười con trẻ khi được nhận những phong bì „lì xì” của Hội đồng hương Tân Hội và các tổ chức cộng đồng, mới thấy hết những cảm xúc của các cụ già tuy sống xa con cháu vẫn được cộng đồng coi trọng trong những gói quà mừng tuổi tuy rất đơn sơ.
Biểu diễn thời trang của thanh niên cộng đồng.
Canh Dần, năm con Hổ. Mọi người, mọi nhà đều mong đợi những may mắn,thành đạt, thịnh vượng, an khang. Chúng ta hãy tin vào những điều tốt lành sẽ đến và chúc cho người nhà, người thân và bạn bè của chúng ta những điều như vậy.
(Xuân Nguyên)