Ngày 28 tháng Chạp Kỷ Sửu (tức là ngày 11 tháng 02 năm 2010) Đaị sứ quán Việt Nam phối hợp cùng một số Hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức đoàn đại diện đi thăm bà con người Việt Nam bị giam giữ trong trại giam tại Vùng Biała Podlarska, nhân dịp chẩn bị Tết cổ truyền dân tộc và đón Xuân mới Canh Dần 2010. Đây là một trong những trại giam có đông người Việt (20 người) bị giam giữ.
Đoàn do Ông Ngô Hướng Nam, Tham tán Công sứ làm trưởng Đoàn, cùng đi có ông BTTN trưởng ban Công tác Cộng đồng, ông BTTH phụ trách công tác Văn hóa-Báo chí Đại sứ quán, ông Lê Thiết Hùng Chủ tịch Hội NVN tại Ba Lan “Đoàn kết và Hữu nghị”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch chủ tịch Hội Phụ nữ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, ông Nguyễn Duy Hòa trưởng ban Từ thiện cộng đồng.
Đoàn khởi hành vào đúng ngày giá lạnh, bầu trời xám xịt và tuyết rơi như trút, đoạn đường dài gần 200km từ Warszawa theo hướng Đông Nam đến gần biên giới với Ukraina. Tuyết nhiều, đường hẹp, trơn trượt, phần khác trong đoàn lại chưa có ai thạo đường đi, GPS thì bất ngờ bị trục trặc lại thêm phần khó khăn cho Đoàn, vừa đi vừa phải dò hỏi đường, nhiều lần đi sai phải vòng vo tìm đường quay trở lại, trời đã tối lâu rồi, mọi người lo lắng cho kế hoạch thăm trại của đoàn. Tuy nhiên với tay lái cừ khôi của ông Lê Thiết Hùng, 7 giờ tối Đoàn đã tìm đường đến được trại giam. Sau khi đăng ký các thủ tục và làm việc với Ban quản lý trại giam, 7h30’ đoàn đã được bố trí gặp gỡ bà con người Việt tại một căn phòng nhỏ (do không có phòng lớn nên phải chia thành 2 kíp). Đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ với bà con và động viên bà con đoàn kết đùm bọc, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, chấp hành tốt các quy định của trại giam. đoàn cũng lắng nghe những ý kiến tâm tư, nguyện vọng và đề nghị Sứ quán và các Hội đoàn giúp đỡ sớm được ra khỏi trại giam...
Đoàn đã tặng quà cho bà con, gồm: bánh trưng, giò chả, bánh, kẹo, mì tôm, nước khoáng, sách, báo chí (đây là món ăn tinh thần, theo bà con là thiếu thốn nhất) giúp bà con có một cái Tết nho nhỏ trong trại giam nơi rừng sâu cách biệt.
Ban quản lý trại giam cho chúng tôi biết, đây là lần đầu tiên trại giam tiếp một đoàn đại diện Đại sứ quán và Hội đoàn của một nước có phạm nhân đến thăm hỏi và chia sẻ hoạn nạn với họ; ở đây có hơn 100 phạm nhân có quốc tịch từ nhiều quốc gia, nhưng chủ yếu là người Việt nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Trung Quốc, Lítva… Ban quản lý trao đổi và khen ngợi phạm nhân là người Việt Nam, chăm chỉ, sống có văn hóa và chấp hành tốt nhất các quy định của trại giam, trại cũng đảm bảo ăn, nghỉ và đối xử nhân đạo với người bị giam giữ, không có điều gì đáng phải phàn nàn, mong các quý vị yên tâm.
Về phía bà con, khi nghe tin có đoàn Đại sứ quán đến thăm trại giam bước đầu còn có người “ái ngại”, nhưng sau thời gian tiếp xúc với đoàn đã phát biểu, như sau: thật bất ngờ và xúc động, trong những ngày giáp tết giá lạnh, không quản đường xá xa xôi, mãi nơi rừng sâu cách biệt này, đoàn đã dành thời gian quý báu đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ hoạn nạn với bà con, chúng tôi vô cùng cám ơn những tình cảm, những món quà cả về tinh thần và vật chất mà đoàn đã dành cho… Nhiều bà con không nói nên lời, thầm cảm ơn trong rơm rớm hàng mi trước khi đoàn rời khỏi trại giam…
Sau gần 2 giờ đồng hồ chuyện trò, thăm hỏi, động viên, 9h đêm đoàn rời khỏi trại giam, tuyết vẫn rơi dầy đặc, lại vượt qua những đoạn đường quanh co, đến 12h30’ đoàn về đến Warszawa an toàn, ai cũng vương vấn tình người và thầm nghĩ cố gắng làm một việc gì đó giúp bà con sa cơ lỡ bước (bà con đã thổ lộ trước đó) với hết khả năng cho phép.
Tôi thiết nghĩ: Đây là một vệc làm, một nghĩa cử cao đẹp mà hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, Đại sứ quán và các Hội đoàn cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan vẫn thường làm, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, tình thương yêu con người bao la và tính nhân văn cao cả của dân tộc ta, cần được gìn giữ.
PM-Ban công tác Cộng đồng ĐSQVN tại Ba Lan