Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một tài năng Piano trên đất nước Sô-Panh

07/03/2010 13 phút đọc Ngọc Thạch
Hàng năm vào khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, fetival piano quốc tế lại được tổ chức ở Sanok, thuộc tỉnh Rzeszow,
Một tài năng Piano trên đất nước Sô-Panh

Hàng năm vào khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, fetival piano quốc tế lại được tổ chức ở Sanok, thuộc tỉnh Rzeszow, Ba Lan. Những nghệ sĩ tham gia, không giới hạn tuổi tác, là người có nhiều thành tích trong học tập và đạt được những giải thưởng trong các kì thi trong nước và quốc tế. Năm nay là năm kỉ niệm 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ thiên tài Ba Lan F. Chopin, nên fetival lần thứ V này càng có ý nghĩa và được chuẩn bị chu đáo.

Nguyen
Lê Thu Quỳnh tại buổi biểu diễn

Tôi vinh dự được đến dự buổi biểu diễn mở đầu festival piano quốc tế năm 2010, tổ chức ở một phòng hòa nhạc xinh xắn và ấm cúng trong lâu đài nhỏ ở Vác sa va, càng xúc động hơn khi MC giới thiệu đến Lê Thu Quỳnh,Việt Nam, nhất là khi biểu diễn xong, tiếng vỗ tay không ngớt làm cháu phải ra chào quí khách hai lần. Tôi rất ít hiểu biết về môn nghệ thuật này, nhưng lại thích quan tâm đến tài năng của các cháu, đặc biệt mấy năm trước báo Quê Việt đã nhiều lần giới thiệu về thành tích piano của Lê Thanh Thảo. Được biết hai cô gái, Thảo và Quỳnh, là cháu ngoại của cố nhạc sĩ Văn Cao (người đã có rất nhiều tác phẩm để đời, nhất là bài quốc ca, đến bây giờ vẫn không ai có thể thay thế được) và mẹ các cháu, chị Hương Hương cũng là nghệ sĩ piano, nhưng nếu chỉ dựa vào năng khiếu sẵn có mà không khổ luyện thì khó thành tài.

Sau bế mạc fetival, tôi muốn viết đôi điều về Lê Thu Quỳnh. Sinh năm 1996 tại Vác sa va, ngay từ khi còn nhỏ, hàng ngày đã được nghe tiếng đàn piano mà chị Lê Thanh Thảo tập luyện, nên năng khiếu của cháu sớm được phát hiện. Bốn tuổi rưỡi, mẹ dạy đánh những nốt nhạc đầu tiên, năm tuổi chính thức học piano, sáu tuổi thi vào trường sơ cấp âm nhạc Vác sa va, bảy tuổi đạt giải nhất konkurs đầu tiên. Những năm tiếp theo, cháu tham gia tất cả các konkurs trong nước (Ba Lan) cũng như quốc tế, có năm hai konkurs và đều đạt những giải cao, cụ thể:

+ 4 giải nhất ở Ba Lan và quốc tế

+ 3 giải nhì (trong đó có 2 giải ban giám khảo không cho giải nhất)

+ 1 giải ba quốc tế mang tên Chopin

+ 4 giải thưởng lớn trong các fetival quốc tế tổ chức hàng năm tại Ba  Lan

+ 2 giải đặc biệt dành cho người biểu diễn hay nhất các tác phẩm của nhạc sĩ Ba Lan như Chopin, Janina Garscia v.v...

Hiện nay Quỳnh đang học lớp 8 trường năng khiếu dành riêng cho những tài năng âm nhạc của Ba Lan ở Vác sa va, so với các bạn cùng lứa tuổi đang học ở trường ít có em đạt được những thành tích như cháu, chính vì thế ông chủ tịch fetival quốc tế năm nay Jaroslaw Drzewiecki đã mời cháu tham gia biểu diễn 5 buổi liên tục, trong đó có buổi mở đầu và buổi bế mạc. Quỳnh đã biểu diễn xuất sắc các buổi solo và đánh cùng dàn nhạc, nên đã nhận được giải cho người biểu diễn hay nhất, được khán giả yêu thích nhất và giải thưởng cho người biểu diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Chopin hay nhất do Hội âm nhạc Chopin Ba Lan trao tặng.

Có được những thành tích trên, trước hết là nhờ sự nỗ lực của cháu, cộng với năng khiếu bẩm sinh, ngoài ra còn có sự quan tâm đúng mức của gia đình. Mặc dù sống nơi đất khách, biết bao điều phải lo, anh chị Hương - Phú tuy gặp nhiều điều không may trong cuộc sống cũng như trong công việc, nhưng vì tương lai của các cháu, anh chị vẫn hết lòng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học văn hóa cũng như học nhạc của các cháu. Đưa con đi biểu diễn hết thành phố này đến thành phố khác, hết cháu lớn lại đến cháu bé, các cháu cũng đã không phụ công cha mẹ, cháu Lê Thanh Thảo hiện nay đang học năm thứ ba tại nhạc viện Manhatttan, New York, Mỹ. Trong thời gian học cháu luôn đạt điểm A và được học bổng toàn phần . Năm vừa qua các cháu được mời về Việt Nam biểu diễn, nhưng không may, đúng vào dịp đó bố mẹ cháu gặp tai nạn, nên việc của các cháu phải dừng lại.

Sau khi nghe Quỳnh biểu diễn ra về, đi bộ dưới trời mưa tuyết dầy đặc, lạnh dưới 12 độ C, hình ảnh cháu gái Việt Nam 14 tuổi (nhỏ tuổi nhất trong hôm khai mạc) thật vô tư như những hạt tuyết tinh khiết trắng trong đang rơi trước mặt tôi.

Ở Ba Lan có nhiều cháu Việt Nam có tài năng trong nghệ thuật. Llà một người gắn bó với cộng đồng cũng như với các cháu, tôi ước ao có được một buổi biểu diễn của tất cả các cháu tại nhà hát lớn của thủ đô  Vác sa va.

Nhân dịp năm mới chúc các cháu học giỏi và đạt được nhiều thành tích trong học tập văn hóa cũng như trong nghệ thuật, làm rạng danh cho cộng đồng cũng như cho đất nước Việt Nam.

 Warszawa, đầu Xuân Canh Dần 2010

Ngọc ThạchMột số hình ảnh tại buổi Festival piano quốc tế năm 2010

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu