Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kỷ niệm một chuyến đi nhiệm mầu

24/03/2010 20 phút đọc Diệu Nhân
Tôi thật sự xúc động vá quá bất ngờ được biết mình có tên trong danh sách tháp tùng chư tôn Đức giáo phẩm HGPGVN
Kỷ niệm một chuyến đi nhiệm mầu

Tôi thật sự xúc động vá quá bất ngờ được biết mình có tên trong danh sách tháp tùng chư tôn Đức giáo phẩm HGPGVN cung rước ngọc Xá lợi tại Ấn Độ. Trước khi đi 1 ngày tôi cảm nhận đó chỉ là giấc mơ.Tôi vô cùng cảm tạ những người đã tạo cho tôi sự may mắn có duyên lành được tham dự chuyến đi này.

Xin thành kính tri ân quý Thầy Văn phòng I TWGHPGVN, Thượng tọa Thích Gia Quang,Đại đức Thích Đức Thiện, Đại đức Thích Minh Tiến, cư sĩ Nguyễn Xuân Trường và cư sĩ Võ Văn Tường những người làm lên lịch sử của Phật giáo đương đại. Trong thời gian chờ đợi, tôi luôn cầu nguyện chư Phật hộ trì cho chuyến đi này vô lượng cát tường.

Đến sân bay sớm, tuy thời gian kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi nhận thấy không có ai trong đoàn tỏ ra mệt mỏi, tất cả các khuôn mặt đều hết sức hoan hỉ háo hức và hạnh phúc, khoảng hơn 4 giờ sáng mọi thủ tục mới hoàn tất, đoàn tập trung lên chuyên cơ sang Ấn Độ do HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯGH làm trưởng đoàn cùng đi có TT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, HT Thích Thiện Pháp – Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng II, TT Thích Gia Quang – Phó Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng I cùng chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử và rất nhiều phu nhân của quan chức nhà nước cùng tham dự. Hơn 3 tiếng trên máy bay, chúng tôi được phục vụ hết sức chu đáo, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh một cô chiêu đãi viên xinh đẹp vội ôm chặt lấy tôi reo lên, tôi vừa kịp nhận ra cô bé trước kia học cùng con gái mình. Đường băng của sân bay quá ngắn, trong giây lát với tốc độ cực nhanh máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Gaya (Ấn Độ) vào lúc 8 giờ sáng.

Tại sân bay Gaya, HT Thích Huyền Diệu và ông Vũ Quang Diệm - Đại sứ nước Việt Nam tại Ấn Độ cùng các Phật tử trang nghiêm chờ đón đoàn, HT Thích Huyền Diệu đích thân quàng lên mỗi đại biểu một tràng hoa cúc vạn thọ, HT chúc mừng và bày tỏ sự cảm động đối với chuyến đi lịch sử chưa bao giờ HT chứng kiến.

 Việc hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh quả là gian nan vất vả và mất thời gian, sân bay Gaya thật nhỏ bé và rất ít khách qua lại, có lẽ lâu lâu mới có một chuyến bay vì vậy nhân viên làm việc không chuyên nghiệp lắm, việc kiểm soát rất rườm rà, phong cách làm việc chậm chạp, đủng đỉnh tạo ra một không khí chờ đợi hết sức căng thẳng, bởi giờ phút của chúng tôi lúc này vô cùng quý giá. Hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh, chúng tôi nhanh chóng lên xe tiến thẳng tới Bồ Đề Đạo Tràng cách đó 14km, Ngắm phong cảnh trên suốt dọc đường đi, cây cối cực kỳ cằn cỗi, hai bên đường đất đai khô héo, trên khuôn mặt người dân hiện ra nét khắc khổ, tôi cảm thấy xót xa cảm thông với quê hương của Đấng cha lành của nhân loại, tuy đã trải qua hàng nghìn năm nhưng xã hội vẫn bị phân chia giai cấp rõ rệt.

Tới Bồ Đề Đạo tràng, không gian cực kỳ hoành tráng, kiến trúc tuyệt vời, các đường nét chạm khắc nguy nga tráng lệ còn lưu giữ lại thời kỳ vàng son. Mọi người ào xuống vội vã, bước chân gấp gáp nhưng vẫn cảm nhận sự an lạc tràn đầy, tới cõi linh thiêng tất cả mọi thành viên trút bỏ giày dép phía ngoài, thả bước chân đầu tiên vào chốn cao quí trong sự thanh tịnh không chút bụi trần, được hít thở không khí linh thiêng, tại nơi đây hơn 2000 năm trước thái tử Siddhartha Gautama đã thành đạo, trở thành một đấng Giác ngộ siêu phàm cứu giúp nhân loại thoát khổ đau trong kiếp người.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới tại Ấn Độ hoan hỉ ra đón đoàn, trên bàn thờ dưới gốc cây Bồ Đề, 3 bảo thápXá lợi đã được tôn trí trang nghiêm đặt sẵn trong khay rải hoa tươi.. Sự kiện trọng đại đươc diễn ra ngay khuôn viên dưới gốc cây Bồ Đề, chính tại đây Đấng vô thượng của nhân loại đã hoàn toàn Giác ngộ,Tại buổi lễ đón nhận Ngọc Xá lợi Phật, sau phần phát biểu tri ân của HT. Thích Giác Toàn đại diện GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành 3 khóa lễ Phật giáo theo Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang thừa. Thời gian lúc này như lắng xuống hòa quyện cùng lời kinh

 của chư tôn đức Hòa thượng Thượng tọa đưa mọi người vào thế giới tâm linh khẳng định giá trị nhân văn vô cùng màu nhiệm trong Đạo Phật, từng hơi thở đã chuyển hóa như một phương thuốc hữu hiệu giúp cho mọi người giải thoát sự khổ đau quên đi sự mệt mỏi và nỗi vất vả vừa trải qua, ngay trong giây phút hiện tại ai cũng cảm nhận được hạnh phúc và an lạc. Chợt tỉnh mơ màng, tôi vội vàng ghi nhận lại thời khắc thiêng liêng, đối với tôi lúc này từng giây từng phút qua đi ngàn kiếp sau không bao gìơ lặp lại. Một chiếc lá Bồ đề từ trên rơi xuống trước mặt tôi ngay gần chỗ ngồi của vị tu sĩ Tây tạng, như đọc được nỗi khao khát của tôi Ngài đã nhặt lấy và trao cho tôi,dù chỉ là chiếc lá thôi, mà tôi cảm thấy sự huyền diệu mình là người rất may mắn. Thời gian gấp gáp, một số

thành viên trong đoàn vội vã đi tìm nhặt một vài chiếc là rơi, ai cũng cố tìm kiếm nhặt một kỷ vật từ đất Phật về nhà. Sau nghi lễ. các đại biểu lặng lẽ xếp thành hàng dài cung nghinh rước Xá lợi trong bước chân an trú lắng sâu trong tiếng niệm Phật, chúng tôi được HT Thích Huyền Diệu hướng dẫn vào Bảo tháp Đại Giác Ngộ làm lễ Phật và thu xếp quay trở lại nơi xe đang chờ sẵn chúng tôi.Trong suốt đoạn đường trở ra, tôi rất muốn mua một ít Lá Bồ Đề những pho tượng Phật nhỏ xinh để mang về tặng mọi người ở nhà làm kỷ niệm, nhưng Thầy đi bên tôi liên tục thúc giục không cho tôi dừng lại một phút sợ mất thời gian của cả đoàn, những người bán hàng như đọc được ý định, họ chạy theo, giá cả thật như ở trên trời từ 100 đô xuống 2 đô Ngài vẫn không muốn tôi dừng lại, trong bước chân vội vã mồ hôi nhễ nhại, họ bám riết đuổi theo chúng tôi ra tận xe, lên xe tôi mua vội vàng trong sự luyến tiếc và thương cảm những người bán hàng,giá như xe chưa chạy tôi sẽ mua thêm nhiều thứ nữa cho họ.

 Đến chùa của HT Thích Huyền Diệu những băng pháo hồng được treo lên chuẩn bị đốt chào mừng, tôi thật ngạc nhiên và thú vị được nghe tiếng pháo nổ giòn giã,nhớ lại tết của Việt Nam những năm trước đây. Lên chùa lễ Phật, HT hưỡng dẫn chúng tôi tới khu vườn trồng nhiều tre và cây rất đẹp, dưới giàn hoa bữa trưa đã chuẩn bị sẵn rất giản dị nhưng không kém phần thịnh soạn, tại bữa ăn đoàn Phật tử Việt kiều của chùa cùng ông Đại sứ hát tặng đoàn các ca khúc Phật giáo,Mẹ hiền Quan Âm, Niềm an vui,trong không khí ấm áp, thân mật và hết sức gân gũi, tôi ngỡ như mình đang ở tại một ngôi chùa trên quê hương. Sau bữa tiệc chay chóng vánh, chúng tôi lại vội vã cúi đầu đảnh lễ HT để kịp ra sân bay lên đường về nước.

Tới sân bay,các thủ tục xuất cảnh lại được lặp lại như buổi sáng,chờ đợi...chờ đợi... tôi cảm thấy vô cùng tiếc thời gian mất đi tại đây, giá như họ làm việc khoa học hơn chắc chúng tôi được ở trên đất Phật thêm một chút nữa hoặc ít ra cũng về kịp thời gian đúng dự định. Trong khi chờ đợi, tôi tranh thủ vào cửa hàng lưu niệm tại sân bay, cửa hàng bé nhỏ chỉ có bày vài thứ đồ lưu niệm và mấy chú voi bụi bặm, có lẽ ít người động tới, tôi được biết Voi là biểu tượng của vật linh thiêng được tôn thờ ở Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Tây Tạng..Voi thể hiện sức khỏe phi thường, là ân nhân của con ngưòi, là hiện thân của thông minh và trí tuệ, người Ấn Độ coi Voi là phúc thần đem mọi điều an lành.Tôi nghĩ đây là vật kỷ vật mang về nhà quá tuyệt vời, đủ để ghi lại dấu ấn cho chuyến đi, không cần đắn đo suy tính, tôi nhanh chóng nhặt 2 chú voi to, đẹp nhất và một ít huy hiệu cài áo, vội vã yêu cầu người bán hàng thanh toán để kịp ra sân bay. Trong khi chờ đợi mọi người hoàn tất thủ tục tại sân bay, nhóm của chúng tôi có chị Cùng,chị Bình và chị Liên hoan hỉ kể lại cho nhau nghe những giây phút linh thiêng tại Bồ Đề Đạo tràng, mọi người đều tin dù chỉ trong giây phút dừng chân trên đất Phật, nhưng đã cảm nhận sâu sắc giá trị nhiệm mầu trong đạo Phật, hội tụ từng giây phút an lạc cát tường trong mỗi người, các chị đều cho biết mặc dù đi nước ngoài nhiều lần nhưng chưa khi nào có một chuyên đi thần tốc như lần này, điều mầu nhiệm đến kỳ lạ, là ai cũng khỏe ra và xinh đẹp hơn. Gặp một cụ già đang ngồi chờ trên ghế, nét mặt cực kỳ hoan hỉ như đang ngồi nghỉ mát trong công viên, tôi được biết cụ tên Nguyễn Thị Xuyến gần 90 tuổi đây là chuyến đi Ân Độ lần đầu tiên, tâm sự với tôi vui vẻ cụ tỏ ra rất mãn nguyện được đến đất Phật không còn phải ao ước điều gì trên cõi đời này nữa.

Trên máy bay, chúng tôi may mắn được tha hồ tận mắt chiêm ngưỡng ngọc Xá lợi đặt trân trọng trên khoang VIP khu dành riêng cho chư tôn Đức Hòa Thượng, tôi chợt nghĩ đến truyện Tây du ký, qua bao gian nan vất vả thầy trò Đường Tăng mới thỉnh được kinh Phật vậy mà trong lúc này đây chúng tôi đã có phép CÂN ĐẨU VÂN chỉ vài tiếng đã hoàn tất Phật sự lớn trong lịch sử Phật giáo,Tôi thầm cầu mong và hy vọng Chư tôn đức, Hòa thượng, Tăng Ni, Phật tử mang theo bảo vật ngày hôm nay sẽ trở thành nhân tố lịch sử giúp tương lai Phật giáo thêm huy hoàng.

Về Việt nam 5h chiều, từ trên máy bay nhìn xuống, tôi vô cùng xúc động khi thấy bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng chư tôn đức HT TT Tăng Ni và hàng ngàn tín đồ Phật tử trong đó có con gái yêu của tôi đang đứng trang nghiêm,thành kính tại sân bay chờ đón đoàn, thời gian cung đón tại đây diễn ra nhanh chóng, mọi nghi lễ khép lại khi Xá lợi được đưa an toàn trên chiếc xe đặc dụng, đoàn xe tư từ tiến thẳng về chùa Bái Đính, hàng ngàn Phật tử ra sân bay chỉ kịp vẫy chào đoàn xe đi qua nhưng nét mặt ai cũng tỏ ra rất đỗi vinh dự và vô cùng tự hào.

Đến Bái Đính,7h 50',nghi lễ đón Ngọc Xá lợi được tổ chức trọng thể, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ cùng chư tôn đức HT TT Tăng ni và các vị quan khách cung nghinh Ngọc Xá lợi lên chính điện an vị trong không khí thành kính và niềm đại hoan hỷ của hàng ngàn Phật tử đến chiêm bái. Chúng tôi quay trở về nhà đúng 24h cùng ngày,kết thúc một chuyến đi mầu nhiệm an lạc và hạnh phúc.

Cảm ơn và tri ân những người đã giúp cho tôi có một chuyến đi bất ngờ này, nhờ duyên \lành đó mà ngày hôm nay tôi có cơ hội được đặt chân tới quê hương của đấng Giác ngộ, đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại nhất nhân loại, người đã để lại gia tài tâm linh vô giá cho loài người. Thời gian đến vùng đất Phật linh thiêng diễn ra qúa nhanh như một giấc mơ, tôi cũng chỉ kịp cảm nhận được mình đang được sống và thưởng thức các giá trị tâm linh như trong câu chuyện thần thoại. Ước mơ một lần nữa tôi được trở lại.

Diệu Nhân

 

Tượng phật tại sân bay Ấn độ
Tượng phật tại sân bay Ấn độ
chua vn tai
Tại chùa Việt Nam ở Ấn độ
le nhan
 
doan den

Đoànđến sân bay Ấn độ

 

Lễ nhận Xá lợi tại gốc cây bồ đề
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu