![]() |
| Những vết máu trên hiện trường |
Vụ việc xẩy ra sáng 01/07 tại khu vực bán rau hoa quả trước hàng rào trung tâm ASG.
Nạn nhân là anh T. chồng chị Ng
Thủ phạm là D. và 3 người đồng hương của hắn.
Chị Ng. vợ anh T, tay vẫn còn dính máu cho biết: anh chị bán hàng rau quả ở đây đã lâu. Hôm nay D.( người cũng bán các mặt hàng này nhưng trước đây có chỗ bên cổng phụ đi vào GD) đã đến sớm và chiếm chỗ bán hàng của anh chị. Hai bên có lời qua tiếng lại một hồi. Khi anh T. đang loạy hoay lấy hàng từ trong ô tô ra thì bất ngờ D. đấm vào mặt anh và cùng 3 người khác lao vào đấm đá anh túi bụi. Khi mọi người biết chuyện chạy đến thì D. và 3 người kia đã vội vã tẩu thoát. Anh T. bị thương, máu chẩy đầm đìa, mọi người đã gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện.
Khu bán rau quả trước cổng ASGCông an đã đến lập biên bản, thu gữi hàng hóa của D. để điều tra vụ việc.
„Chợ” rau hoa quả bên ngoài các Trung tâm hình thành đầu tiên là ở cổng phụ đi vào GD sau đó lan sang hàng rào của EACC và ASG. Lúc đầu chỉ có người Ba Lan bán hàng tại đây. Thời gian gần đây có thêm một số quầy của người Việt. Chỗ bán hàng của D. bên phía cổng GD, "anh này đã bị công an đuổi không cho bày bán ngày 30/06", anh Tr. người nhà của nạn nhân cho biết. Tuy nhiên cũng có thể do vị trí này tốt hơn nên D. đã đến chiếm..
Đã chiếm chỗ của người đến trước còn đánh bị thương người ta là một hành động côn đồ không thể chấp nhận.
BH

