Thế là niềm hy vọng chợ Sân vận động 10 năm tồn tại một vài tháng nữa của một số người đã tan thành mây khói.
„Đúng 24 giờ tối nay chợ sẽ đóng cửa. Mọi người phải chuyển hàng đi hết trước thời điểm đó”, ông bảo vệ gác Barie lối vào chợ từ phố Sokola nói. Nói xong ông đưa tay chém mạnh vào không khí: Konet Bazar...
Vào trong sân, khắp nơi mọi người đang cần mẫn đóng hàng chuyển lên xe chở đi. Nhiều quầy ở khu Đường Ngang, Sân Tennít đã dọn đi từ trước để lại những Kiót trống rỗng. Khắp nơi ngổn ngang những „phụ kiện” phục vụ cho việc bán hàng như: Manacanh, mắc áo, giường sắt…Bình thường những thứ này phải mua mất không ít tiền nhưng nay thì không thể chuyển đi.
Đóng gói hàng hóa chuyển đi (Khu Đường Tầu và khu Parking)
Vừa dọn vừa tranh thủ bán hàng ở khu PKS
Mấy ngày hôm nay ngoài chợ sân bán rất đắt hàng do nhiều người biết chợ sắp tan nên tranh thủ đi mua. Nhiều người bán hàng với giá rẻ hơn giá nhập vào cốt để giải phóng hàng càng nhiều càng tốt.„Hàng được bán rất rẻ. Tôi mua được khá nhiều”. Một khách hàng Ba Lan khoe túi hàng mua được.
Chị Nhung, bán ở Đuôi máy bay nói ”Chợ đông hơn chợ tết. Người ta mua lấy được, bán không kịp. Nhiều thứ không còn để bán.”
Người bán hàng bỏ lại khá nhiều thứ có thể dùng được.
Tuy nhiên, việc gặp hái bội thu trong mấy ngày qua không lấp nổi khoảng trống vô hình khi chợ đã tan. Nhiều người cả ta lẫn Tây khi thu dọn hàng hóa không dấu nổi sự bần thần tiếc nuối. Có những người không ngăn được dòng nước mắt_ngày mai rồi sẽ ra sao?
Khu ẩm thực"Cấm Chỉ"_sau này biết "chỉ" ở đâu?
Sân Vận động 10 năm, chợ trời lớn nhất Châu Âu đã tồn tại hơn 20 năm. Rất nhiều người Việt Nam đã thành đạt từ nơi này.
Chợ đã bao nhiêu lần đổi thay và những người buôn bán trên chợ cũng đổi thay. Nhiều kiót đã mấy lần đổi chủ. Những người Việt buôn bán đầu tiên ở đây giờ đã đến tuổi xế chiều và hầu hết đã chuyển sang kinh doanh nơi khác hoặc làm những công việc khác. Thay vào đó là lớp người mới, trẻ trung năng động.
Chị H. "Ngày mai tạm nghỉ đã. Tính sau"
Anh Dũng Hồng:"Tôi sẽ trở lại mảnh đất hình chữ S"
Cho đến lúc này, hầu hết những người kinh doanh trên sân đã đăng ký ở những nơi mới. Nhiều người vào Wolka Kosowska đi chợ đêm ở Trung tâm ASEANPL 2 ( Hiện đã được đổi tên thành Polskie Centrum Handlowe). Những người khác vào Trung tâm Maximus, vào chợ mới ở Marynarska hoặc đi các chợ lẻ. Cũng có người „kết thúc nhiệm kỳ” ở Ba Lan quay về Việt Nam sinh sống.
Chợ Sân vận động tan, cơ hội cho giới truyền thông
"Cứ điểm" cuối cùng của chợ sân, khu vực Nhà trắng. Đây là khu đất tư nhân. Nếu thỏa thuận được giá mua bán giữa nhà nước và chủ đất thì mới giải tỏa được.
Sân vận động quốc gia hiện đại mọc lên và những gì còn lại phải ra đi.
Chợ Sân vận động đóng cửa nhưng những kỷ niệm vui buồn nơi đây sẽ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người Việt Nam ở Ba Lan.
Những kỷ niệm không thể nào quên.
Thủy Tiên









