Sáng ngày 13/07/2010 trên hệ thống loa của chợ Sân vận động 10 năm đã phát đi thông báo bằng tiếng Việt. Nội dung thông báo: Từ 31/07 chợ sân vận động chính thức đóng cửa. Thông báo này, theo anh Sơn, một người Việt làm việc cùng chủ chợ, là thông báo của công ty Kupiec Warszawskie. Thông báo cũng cho biết, kể từ ngày 31/07 công ty không chịu trách nhiệm về tài sản trong các kho tàng, kiot của những người buôn bán trên Sân.
Chợ Sân vận động 10 năm thời hoàng kimChợ SVĐ hình thành từ những năm 90. Thời hoàng kim, chợ có nhiều khu vực như Sân trên (Sân tròn), Dốc Damis, Đường Ngang, Đường Tầu, Chợ chó, Đuôi máy Bay, Khu nhà tôn…cùng một loạt các khu chợ thuộc PKS. Đi kèm theo chợ là các khu kho như: Sokola 2, Sokola 3, Meble, kho cảng…Từ khi Ba Lan được đăng cai EURO 2012 thì chợ Sân Vận Động bắt đầu bị thu hẹp dần và theo thông báo thì từ 31/07/2010 sẽ giải tỏa toàn bộ.
Trao đổi với một số người Việt Nam bán hàng trên SVĐ, họ cho biết: không bất ngờ vì thông báo trên vì đã biết từ trước. Tuy vậy cũng có người nghi ngờ việc chợ sẽ đóng thực sự sau 31/07. Anh Thành, bán ở Đường Ngang mới cho biết: Công ty Kupiec Warszawskie hết hạn hợp đồng từ ngày 31/07 nên họ phải trả lại mặt bằng cho nhà thầu xây dựng Sân vận động. Có thể nhà thầu sẽ tiếp quản phần còn lại của chợ và họ lại…thu hồi dần dần theo tiến độ xây dựng để thu vét thêm tiền theo kiểu”được đồng nào hay đồng ấy”. Như vậy có thể có những khu vực tồn tại tới cuối năm 2010.
Chợ sân vận động những ngày cuối cùng vẫn là khu vực sầm uất và mạng lại hiệu quả đáng kể cho những người buôn bán tại đây. Tuy chợ đang dần thu hẹp nhưng nơi đây vẫn là nơi thích hợp với nhiều người Việt Nam có ít khả năng vào buôn bán trong các trung tâm thương mại hoặc mở nhà hàng.
Việc đóng cửa chợ là tất yếu nhưng thông báo về việc này mang lại cho nhiều người nỗi buồn khó tả. Một số người buôn bán trên sân đã xác định được tương lai cho mình. Có người sẽ đến chợ Marywinska (chợ này, theo anh Sơn, sẽ mở cửa từ ngày 04/09/2010), có người sẽ vào các Trung tâm ở Wolska Kosowska, Maximus hay các trung tâm ở Łozd…hoặc đi các chợ khác như Bakalarska, Marimoncka…và cũng có người sẽ về Việt Nam.
Đi đâu và làm gì để duy trì cuộc sống nơi đất khách sau khi chợ đóng cửa, với nhiều người Việt Nam buôn bán tại đây vẫn là những câu hỏi không dễ trả lời….
Bá Hùng
