Lần thứ 2 kể từ khi thành lập, Hiệp hội tenis người Việt nam tại Ba Lan tổ chức giải quần vợt mở rộng dành cho các vận động viên đến từ các nước châu Âu. So với năm trước, giải năm nay đã quy tụ số vận động viên tham gia gấp đôi. Phần lớn các cầu thủ đến từ Cộng hòa Czek, cụ thể là từ các CLB Praha, Brno, Khép và Ostrava. Ngoài ra đến từ Matxkva là một gia đình cầu thủ với 2 vợ chồng và một cậu con trai.

Ảnh Trong lễ khai mạc
Với các thể thức thi đấu phong phú bao gồm: Đơn và đôi nam hạng A, đơn và đôi nam hạng B, đôi nam nữ hỗn hợp và đôi phong trào (còn gọi là đôi over 100, với tổng số tuổi của hai cầu thủ >100 tuổi), TAVIP OPEN 2010 đã thực sự cuốn hút sự tham gia của 64 cầu thủ và các cổ động viên. Nhiều gia đình coi đây là ngày hội nên đã có mặt từ những phút đầu cho đến cuối giải. Các bà, các chị và các cháu không chỉ là những cổ động viên mà còn là những tình nguyện viên phục vụ ăn, uống và đi lại cho các cầu thủ.
Sân chơi năm nay được tổ chức tại TUAN CLUB, một trung tâm thể thao hiện đại có nền sân đạt tiêu chuẩn các sân thi đấu của Mỹ. Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng không khí thi đấu vẫn sôi nổi và hào hứng trong suốt hai ngày.
Lễ khai mạc trọng thể với quốc ca và sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng phu nhân, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, đại diện của Hội NVNTBL „Đoàn kết và hữu nghị”, đại diện các tổ chức cộng đồng, các nhà tài trợ trong đó có đại diện của hãng hàng không Ba Lan „LOT” – bà Marta Marczak.

Ảnh Bà Marta Marczak đại diện hãng LOT cùng gia đình Đại sứ Nguyễn Hoằng.
Tinh thần thẻ thao cao thượng, những pha bóng đẹp mắt tạo nên những tràng vỗ tay liên tục trên sân thi đấu. hai trận đấu được người xem đặc biệt hâm mộ là trận bán kết của Dũng (Khép) với Xuân Mạnh và trận chung kết của giải „Phong trào”. Dũng (Khép) vốn là một tay vợt kì phùng địch thủ trong nhiều năm nay. Trong nhà anh, CUP để thành hàng như trong cửa hàng bán CUP. Tuy nhiên, anh vẫn là một doanh nghiệp chăm chỉ làm ăn. Năm nay anh đã đoạt cúp vàng trong thể thức đơn nam hạng A (sau khi thắng Nguyễn Minh Hoàng của Ba Lan 6:2) và cúp bạc đôi nam hạng A khi đứng cùng với Nguyễn Thanh Sơn (Praha). Xuân Mạnh chưa nổi bật như Dũng (Khép) nhưng đã thể hiện một trận đánh ngang tài ngang sức với đối thủ. Vốn có máu hài hước giống như em trai của mình là danh hài Xuân Bắc, Mạnh đã có những đường bóng ấn tượng làm cho ai nấy đều không khỏi trầm trồ. Trận thứ hai diễn ra với sự tham gia của các đôi: Thịnh(Ngân) – Sơn(Quạt) của Ba Lan và Thanh(Phi rê) – Phương (Khép). Nhiều người biết Thịnh và Sơn từ lâu nhưng đã phải hết sức ngạc nhiên khi thấy 2 cầu thủ này bước vào trận đấu đĩnh đạc, tự tin và hầu như ít bị „ke tay”. Trước đông đảo khán giả và trước một đối thủ mạnh đã từng nhiều lần đoạt cúp vàng trong các giải quốc tế O45, đôi Thịnh-Sơn đã chơi một trận mà nhiều người cho rằng „trên cả tuyệt vời”. Tỉ số 6:4 đã khảng định kết quả của trận đấu và mang lại CUP vàng duy nhất cho TAVIP. Thanh (phi rê) từng được coi là một tay vợt „chém chặt” bậc nhất ở châu Âu ( thực ra, Thanh là người có đầu hói, cạo nhẵn bóng, nhưng không hiểu sao các bạn lại đặt tên cho anh là Thanh-phi rê). Khi vào bán kết đơn B với Biên (Ba Lan) anh đã làm cho tay vợt vốn đoa rất hay của Biên phải co lại và bị thôi miên theo cách đánh của mình. Trong giải năm nay Thanh-phi rê đã đoạt 2 CUP: Nhì đơn B và nhì đôi Phong trào.
Nhiều cầu thủ và khán giả cũng bày tỏ lòmg ngưỡng mộ đối với gia đình anh chị Sơn – Hằng đến từ Matxkva.Hai người đã tham gia các thể thức đơn B, đôi nam nữ và đôi Phong trào. Khi anh chị thi đấu, mặc dù trời nóng (ngồi trong sân cũng toát mồ hôi) nhưng cậu con trai 10 tuổi vẫn túc trực trên sân đẻ phục vụ nước uống, khăn lau mặt cho bố mẹ trong những phút giải lao. Nếu như giải này có tổ chức cho thiếu niên thì chắc chắn cháu sẽ tham dự giải vì cậu đã là một cầu thủ khá chững chạc.
![]() |
| Ảnh: Chăm sóc bố trong lúc giải lao |
TAVIP OPEN 2010 đã kết thúc tốt đẹp, để lại ấn tượng cho mỗi người. Tuy nhiên vẫn còn một vài điều khiếm khuyết trong công tác tổ chức.. Những cầu thủ của TAVIP chắc cũng rất nuối tiếc khi thấy hầu hết những cúp vàng, cúp bạc theo về bên kia biên giới. Cúp vàng duy nhất ở lại với 2 vận động viên „già” và hai cúp bạc, một cho Hoàng (con) và một cho đôi B, cho thấy Tenis của Ba Lan còn yếu.
Mặc dù trong những năm vừa qua, phong trào tenis đã phát triển và lôi kéo nhiều bạn trẻ tham gia nhưng sự đầu tư cho môn thể thao này vẫn còn ít. Dù sao, chúng ta cũng coi đây là một bước tiến, tạo đà cho những năm sau.
Ban tổ chức giải (sau khi có sự gợi ý của chị Đặng Hồng Anh) đã quyết định dành số tiền 10 triệu đồng để tài trợ cho cuộc thi Piano quốc tế mang tên Sô Panh, lần đầu tổ chức tại Việt Nam do nghệ sĩ Đặng Thái Sơn làm chủ tịch danh dự.

Ảnh: Bà Katarzyna Bujańska đại diện hãng LOT cùng các vận động viên đoạt giải.
Thành công của giải khảng định sự cố gắng và quyết tâm của Ban tổ chức. Nhưng những yếu tố rất quan trọng góp phần cho sự thành công phải kể đến là sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Ban tổ chức qua báo Quê Việt xin gửi lời cám ơn tới Hãng hàng không Ba Lan „LOT”, TUAN CLUB, nhà hàng Quê Hương, Chị Đặng Hồng Anh, anh Nguyễn Anh Tuân (phóng viên VTV4), chị Lương Thị Thu Hậu, các cháu Nguyễn Phương Trang (con anh chị Long Phương), cháu Trần Hải Anh (con anh chị Tuấn Hải) cùng nhiều công ty và cá nhân có tên dưới đây:
I. Hãng hàng không “LOT” tài trợ cho giải 7 vé máy bay khứ hồi gồm:
- 1 vé hạng thương gia đường bay thẳng trực tiếp Warszawa – Hà Nội cho vô địch giải đơn nam hạng A.
- 1 vé hạng phổ thông đường bay thẳng trực tiếp Warszawa – Hà Nội cho vô địch giải đơn nam hạng B.
- 2 vé hạng thương gia đường bay trong phạm vi châu Âu cho vô địch giải đôi nam hạng A.
- 2 vé hạng phổ thông đường bay trong phạm vi châu Âu cho vô địch giải đôi nam hạng B.
- 1 vé hạng phổ thông đường bay trong phạm vi châu Âu cho khán giả rút thăm trúng thưởng.
II. Các công ty và cá nhân khác1. Công ty PolNam 3000 zł2. Câu lạc bộ MERA 3000 zł3. Công ty EACC 2000 ZŁ4. Công ty ASH 1000 zł5. Công ty ASG 1000 zł6. Nhà hàng Quê Hương 1000 zł7. Anh Hoàng (con) 300 Eu8. Anh chị Thành Nhàn 1000 zł9. Anh chị Sơn Hương 1000 zł10. Anh chi Tuấn Anh 1000 zł11. Anh chị Đông Phan 1000 zł12. Anh chị Thắng Giang 1000 zł13. Một người giấu tên 1000 zł14. Anh chị Thịnh Ngân 300 USD15. Anh chị Hải Ngân 500 zł16. Anh chị Quang Chi 500 zł17. Anh chị Kiên Ngân 500 zł18. Anh chị Quang Hạnh 500 zł19. Anh Vinh (giò) 500 zł20. Anh chị Tùng Hạnh 100 USD21. Anh Kiếm 300 zł
Danh sách các vận động viên đoạt giải TAVIP OPEN 2010.
1.Vô địch đơn nam hạng A Lê Quý Dũng [Praha]2. Nhì đơn nam hạng A Nguyễn Minh Hoàng [Ba Lan]3. Vô địch đôi nam hạng A Bùi Quý Thành + Phạm Long [Khép]4. Nhì đôi nam hạng A Lê Quý Dũng + Nguyễn Thanh Sơn [Praha]5. Vô địch đơn nam hạng B Phạm Long [Khép]6. Nhì đơn nam hạng B Đặng Thế Thanh [Khép]7. Vô địch đôi nam hạng B Nguyễn Huy Hưng + Lê Trọng Hòe [Brno]8. Nhì đôi nam hạng B Nguyễn Văn Thắng + Nguyễn Văn Khoa [Ba Lan]9. Vô địch đôi Phong trào Vũ Hải Sơn + Nguyễn Xuân Thịnh [Ba Lan]10. Nhì đôi Phong trào Đặng Thế Thanh + Vũ Xuân Phương [Khép]11. Nhất đôi nam+nữ Lương Phan Sơn + Nguyễn Thanh Hằng [Nga]12. Nhì đôi nam+nữ Nguyễn Văn Long + Nguyễn Thị Châu Anh [Ba Lan]
Xuân Nguyên (ảnh của Nguyễn Văn Thật)
