Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

DU LỊCH VÙNG HỒ PHÍA ĐÔNG BẮC BA LAN

07/08/2010 8 phút đọc Minh Sơn
Sau một số lần tổ chức đêm thơ và hội thảo thành công, Trung tâm Tổ chức Sự kiện (VpMedia) muốn mở rộng phạm vi
DU LỊCH VÙNG HỒ PHÍA ĐÔNG BẮC BA LAN

 Sau một số lần tổ chức đêm thơ và hội thảo thành công, Trung tâm Tổ chức Sự kiện (VpMedia) muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình – Tổ chức các "tua" du lịch ngắn ngày trong Ba Lan và nước ngoài cho bà con cộng đồng. Địa điểm đầu tiên được chọn là vùng hồ Mazury.

 Vùng hồ Mazury nằm về phía đông bắc Ba Lan, cách thủ đô Warszawa gần  300 km. Khoảng 10 ngàn năm về trước, đợt băng hà cuối cùng tràn từ các đỉnh núi vùng Scandinaver, qua biển Ban Tích, sau đó tan dần trên lãnh thổ phía đông bắc Ba Lan. Băng tan tạo nên những dòng sông ngầm chảy len dưới các lưỡi băng khổng lồ. Lưỡi băng tan, để lại tàn tích mà nó cuốn theo trong suốt quãng đường tiến về phía nam, để lại một địa hình nhấp nhô chỗ lồi chỗ lõm, lòng các dòng sông ngầm trở thành những hồ nước lớn và đầm lầy đầy lau sậy. Nối những hồ nước ấy là hệ thống kênh rạch chi chít bên cạnh rừng thông và bạch dương bạt ngàn. Tại vùng này, có tới hàng trăm hồ lớn nhỏ khác nhau nhưng lớn nhất là hồ Śniardwy - rộng 113,8 km2, hồ Mamry – rộng 105 km2. Phong cảnh hữu tình đã tạo cho vùng hồ Mazury không những nổi tiếng ở Ba Lan mà cả ở Châu Âu, hiếm có những nơi nào được trời phú cho cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy. Hàng năm có hàng triệu du khách từ khắp thế giới tới đây du lịch, nghỉ mát. Ngoài ra, vùng hồ còn là địa điểm lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước và nguồn lợi vô tận về ngư nghiệp và lâm nghiệp. Ba Lan xây dựng hàng loạt cơ sở phục vụ cho ngành du lịch và giải trí tại các thị trấn dọc trên các bờ hồ.

 Ảnh: Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng phu nhân cũng tham gia chuyến du lịch hồ Mazury Trở lại chuyến đi. Lúc đầu ban tổ chức dự định tiến hành một "tua" khoảng 50 người. Nhưng chỉ sau 10 ngày thông báo, người ghi tên đã lên đến con số 120 . Do không đăng ký được nơi nghỉ nên cuối cùng phải chia làm 2 đợt vào các ngày 24, 25. 07 và cuối tuần tiếp theo 31.07 – 1. 08. Tôi được ban tổ chức xếp đi chuyến đầu. Trên xe có đủ các thành phần và mọi lứa tuổi, từ các bác trên tuổi sáu mươi, cho đến thanh niên và các cháu nhỏ. Quả thực một chuyến đi thật thú vị.

Cuộc hành trình bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày thứ bảy 24. 07 tại OBI - Okecie, trên một chiếc xe buýt đầy đủ tiện nghi. Đến 2 giờ chiều, chúng tôi đã đến địa điểm tập kết - khách sạn thuộc thị trấn Wegorzewo gần cực đông bắc Ba Lan. Đó là thị trấn nhỏ nằm cạnh hồ Mamry. Sau bữa ăn trưa , mọi người tùy nghi di tản. Người thì đi dạo phố. Người thì ra cảng sau khách sạn, nơi có hàng trăm thuyền buồm các cỡ và kiểu cách khác nhau đậu chen chúc trên con lạch rộng khoảng 100 m, rồi tiếp tục đi bộ dọc theo kênh ra hồ lớn ngắm những cánh buồm đang lướt nước xa xa... Có nhóm thuê thuyền buồn đi chơi hồ một vòng. Phần đông đến bãi tắm, trầm mình xuống nước, thưởng thức cái lạnh tê tê của vùng hồ ôn đới... 

Ảnh Mọi người đều tham gia nhiệt tình vào công việc chuẩn bị cho buổi liên hoan tối.  

Tối hôm đó là một cuộc vui tập thể: nướng thịt, ca hát và khiêu vũ. Ban tổ chức đã chuẩn bị tất cả: thịt lợn ba chỉ ướp sẵn, xúc xích, bánh mì, rượu vang đỏ, bia lon, nước uống, hoa quả, màn hình, loa đài, tăng âm, mikro...đưa theo từ Warszawa. Tất cả mọi người đều nhiệt tình góp phần vào việc chuẩn bị cho buổi tối liên hoan thật rôm rả. Khói bay lan tỏa quyện với mùi thịt nướng thơm lừng. Rượu vang và bia được rót ra, mọi người cụng li chúc nhau sức khỏe và một chuyến đi vui vẻ và đầy cảm xúc. Những bài hát vang lên với tiếng đàn ghi ta rộn rã. Ngoài những giọng ca quen thuộc của anh Bùi Hùng, chị Dân, chị Thủy, anh Bình, anh Hòa, xuất hiện hàng loạt giọng ca mới của chị Kim Anh, chị Thuận, chị Oanh, chị Lục, chị Hà, chị Thu, chị Hải... Mọi người đều hát một cách say sưa không biết mệt mỏi. Rồi nhạc nhảy lúc đu đưa trầm bổng của điệu van ăng- lê hay lúc rộn ràng của điệu samba Nam Mỹ như muốn mời chào mọi người vào sàn. Tuy bước nhảy chưa được điêu luyện, uyển chuyển, nhưng bù vào đó là lòng đam mê và sự nhiệt tình, làm quên đi những vất vả, bươn trải thường ngày. Cứ như thế cuộc vui kéo dài đến quá nửa đêm.

 Ảnh:  Đi ca nô vòng quanh hồ Nierdwy (thị trấn Giżycko). 

Ngày hôm sau, mọi người „hành quân“ xuống thị trấn Giżycko, đi ca nô vòng quanh hồ Niegocin. Giữa cảnh trời gió lộng, sóng nước mênh mông, trên bờ là rừng thông và bạch dương cao vút xen lẫn vài góc phố nhỏ với những ngôi nhà kiến trúc tầng áp mái kiểuThụy Điển đỏ oi. Trời lạnh, mọi người rời bong xuống khoang tàu. Bầu không khí ấm cúng bên trong khoang và cảnh sông nước mấp mô bên ngoài tạo nên cảm hứng cho con người. Bỗng một giọng hát trong vắt cất lên:

 „Núi ơi núi!

Thuyền ơi thuyền...!“Vậy là tất cả cùng đồng thanh:

“Thuyền ta ngượcThuyền ta xuôi...!” ( "Hồ trên núi" của Phó Đức Phương)Cứ như vậy, hết bài hát này đến bài hát khác. Mọi người đều không biết đến tuổi mình, hát hồn nhiên, gào thật to như những đứa trẻ. Vài anh chị còn đứng ra múa minh họa và tiếng cười, tiếng vỗ tay cứ thế vang khắp cả ca nô.

Cuộc vui rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Ai cũng cảm nhận rằng: một chuyến đi vui vẻ, khỏe khoắn, lí thú và đầy ý nghĩa. Một bác ngoài 60 tuổi nói với tôi: „ Các cháu nhà tôi bận làm ăn nên không có thời gian đưa chúng tôi đi đây đi đó thăm quan được. Tôi không ngờ các bác tổ chức một chuyến đi vừa rẻ, vừa chu đáo lại vui vẻ thế!”.

Tôi hỏi anh Nguyễn Quốc Cường – giám đốc Trung tâm  „VpMedia”:  „Sắp tới các anh có ý tưởng gì không?”. anh mỉm cười trả lời: „Do công việc làm ăn, bà con không muốn nghỉ nhiều ngày, nên chúng tôi dự định tổ chức các „tua” ngắn ngày. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi 2 ngày tới Kraków, thăm cung điện Wawel, mỏ muối Wieliczka, Trại tập trung Oświecim và thành cổ Checiny. „Tua” thứ hai  đi Karpacz, đi cáp treo lên đỉnh Śnieżka (đỉnh núi cao thứ 2 của Ba Lan) tại biên giới Ba Lan – Tiệp, thăm Núi Bàn, thăm núi đá ba - zan có cấu tạo hình trụ lục lăng và một vài danh thắng nổi tiếng khác ở miền tây nam Ba Lan . Đi du lịch sang Praha (Tiệp) và sang Berlin (Đức), đi Venice – thành phố trên biển của Ý v.v..”

Nghe anh nói, tôi nghĩ rằng; „Lúc này, nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi, giải trí trong cộng đồng càng ngày càng lớn. Có một trung tâm như VpMedia gồm những người nhiệt tình như anh Cường, chị Thu, anh Hân, anh Hùng, chuyên tổ chức các chuyến đi tham quan, du lịch cho bà con mình, lại còn biết tạo ra những cuộc vui trong chuyến đi, thật là những việc làm đáng khuyến khích”.

Tôi có nghe mọi người kể lại: Đợt đi vùng hồ lần thứ hai (vào các ngày 31. 07 - 1. 08), do rút kinh nghiệm đợt trước, mọi việc có phần chu đáo hơn và không khí còn vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

 Minh Sơn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu