Sau một tháng tranh tài, chiều 15/08/2010 tại Sân Vận động trường Trung học đường sắt, hai trận tranh ba tư và nhất nhì đã diễn ra hào hứng, sôi nổi với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả.
Hàng ngàn khán giải đã đến cổ vũ cho các cầu thủ.
Đến dự trận chung kết có đầy đủ các vị khách quí đã quan tâm cổ vũ cho giải đấu như: Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, ông Ngô Hướng Nam, tham tán công sứ, ông Phạm Văn Mích, bí thư thứ nhất ĐSQ phụ trách CĐ, ông Nguyễn Văn Thái, ủy viên ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Lê Thiết Hùng chủ tịch Hội VNTBL”ĐK&HN” và nhiều vị khác quí khác trong đó có vị đại diện chính quyền Warszawa.
Các vị khách quí luôn tham gia cổ vũ cho các vận động viên.
Trận cầu được mong đợi nhất, trân tranh ngôi vô địch giữa đội đương kim vô địch Tuổi trẻ và đội Sarol đã diễn ra quyết liệt, bất phân thắng bại trong cả hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Hai đội phải phân định thắng bại trong loạt đá luân lưu. Với bản lĩnh của nhà Đương kim vô địch đội Tuổi trẻ đã bảo vệ thành công cúp vô địch.
CLB Tuổi trẻ đã bảo vệ thành công cúp vô địch.
Cả cầu trường đã vỡ òa trong niềm hân hoan của các vận động viên, cổ động viên của nhà vô địch.
Trong lễ tổng kết, các vị khách quí và các vị lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cộng đồng đã trao phần thưởng cho các đội và cá nhân:
Giải nhất: Tuổi trẻ.
Giải nhì: Sarol.
Giải ba: Sinh viên.
Giải phong cách: Tuổi trẻ, Sarol.
Vua phá lưới: Minh Đức (Sông Lam: 13 bàn)Thủ môn hay nhất: Tuấn Anh (Tuổi trẻ).
(Thứ tự xếp hạng các đội: Tuổi trẻ, Sarol, Sinh viên, Nam Định, Đất Cảng, Sông Lam, Hải Dương, Ptak)
Ngày hội bóng đá kết thúc trong những làn pháo hoa rực rỡ.
Như vậy giải bóng đá Hè 2010 đã kết thúc thắng lợi không có sự cố đáng tiếc xẩy ra. Giải đã mang lại một khoảng thời gian vui vẻ, phấn khởi trong Cộng đồng.
Thủy Tiên


