Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đội múa „Sen trắng”, cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan

22/08/2010 6 phút đọc Thủy Tiên
Đội múa trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội NVNTBL"Đoàn kết&Hữu nghị"Đã từ rất lâu, trong các hoạt động văn hóa,
Đội múa „Sen trắng”,  cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan

 Đội múa trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội NVNTBL"Đoàn kết&Hữu nghị"

Đã từ rất lâu, trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, họp hành của các Hội đoàn Cộng đồng Việt Nam chúng ta đã được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đó có các điệu múa hay những bài hát có múa phụ họa của các cháu thiếu nhi.

Những tiết mục múa đã làm cho các hoạt động ấy thêm sinh động, hấp dẫn.

Tham gia biểu diễn những tiét mục múa là các cháu nhỏ trong một đội múa, đội múa ấy, ba năm gần đây lấy tên là „Sen trắng”. ‘Đó là tên một loài hoa thanh khiết, đúng như sự thanh khiết tinh khôi của các cháu trong đội múa”, cô Thu Lộc, người dàn dựng các điệu múa và hướng dẫn các cháu nói.

Tham gia đội múa là các cháu nữ sinh và sinh viên độ tuổi từ 8 đến trên 20 tuổi.

Để tập luyện phục vụ cho dịp tổ chức lễ 2-9 này, gần một tháng nay, nhà hàng Quê Hương đã cho đội mượn tầng hầm. Những hôm thứ bẩy, chủ nhật nhà hàng đông khách thì đội chuyển sang địa điểm khác. Chị Nguyễn Thị Yên, phụ huynh của 3 chị em tham gia đội múa nói „ ông bà chủ nhà hàng tốt lắm, ngoài việc cho mượn địa điểm, thỉnh thoảng còn hỗ trợ cho các cháu đồ ăn uống nữa”. Trước đây, khi nhà Văn hóa Thăng Long còn hoạt động thì đội múa vừa tập ở đây vừa tập ở NVH Thăng Long. Vì địa điểm ở Quê Hương chật nên những buổi tổng duyệt phải chuyển sang nơi khác như nhà hàng Lili, Hạ Long…Ở các nơi này các chủ nhà hàng cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu tập luyện.

st 02.jpg - 77.47 Kb 

Thành viên đội múa "Sen trắng" hiện nay.

Tuy vậy cũng có lần đội múa gặp „sự cố”. Chị Thu Lộc kể: mới mấy hôm trước, đội đã hợp đồng thuê vài ngày ở một nhà hàng thế mà hôm nọ khi đội đang luyện tập, nhà hàng có khách, người quản lý nhà hàng đã đuổi đội đi chỗ khác. „Tôi thì không sao nhưng đối với các cháu, đó là một sự xúc phạm. Các cháu đã hóa trang chỉnh tề, tâm lý sẵn sàng cho những vũ điệu mà người quản lý cố tình đuổi đi”. Cô Thu Lộc nghẹn ngào: May mà nhà hàng bên cạnh đã cho các cháu sang tập tiếp.

st 07.jpg - 85.72 Kb

st 06.jpg - 66.39 Kb

Đội múa tập ở NVH Thăng LongĐược hỏi về kinh phí cho các cháu luyện tập, chị Yên cho biết: kinh phí do các phụ huynh đóng góp, mấy năm nay có thêm nguồn kinh phí của Cộng đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Chi phí chủ yếu đẻ sắm đạo cụ còn ăn uống đi lại và địa điểm tập thì không nhiều. „Trước đây nhiều khoản chi cô Thu Lộc tự bỏ tiền túi ra và còn không nhận khoản thù lao nào. Hai năm gần đây, do có khó khăn nên cô cũng đồng ý nhận hỗ trợ của Cộng đồng”.

Các phụ huynh như anh chị Yên Huê, Phương Hương, Tâm Tuyển, Kiên Ngân…đã rất tích cực đưa đón các cháu đến tập.

„Các cháu đến tập hăng say lắm. Có cháu chỉ múa một bài, có cháu múa nhiều nhưng không cháu nào phàn nàn tị nạnh. Không có cháu nào đòi hỏi”cát sê. Các cháu rất vô tư, trong sáng”. Cô Lộc nói.

Ngày hè, lẽ ra cac cháu được nghỉ để đi chơi đó đây nhưng các cháu đã tích cực đến đây để tập múa. Những điệu múa tập đi tập lại hàng tuần để rồi chỉ biểu diễn trong vòng mấy phút thế mà cô và cháu vẫn miệt mài…

Rất nhiều cháu đã từng tham gia đội múa giờ đã trưởng thành và thay vào đó là những em bé khác. Thế nhưng người ươm những mầm non ấy vẫn chỉ là cô Thu Lộc, bền bỉ, miệt mài, …

„Nhà báo hãy nói về các cháu còn tôi thì thôi” Chị Thu Lộc nói.

Nói gì về các cháu bây giờ? Trang đời của các cháu mới mở đã được cô chép những nét hoa của côi nguồn dân tộc bằng những điệu múa lời ca. Những điệu múa lời ca ấy sẽ theo các cháu đến mọi nẻo đường và sẽ tỏa ra dưới ánh đèn sân khấu và trong cuộc sống hàng ngày.

st 01.jpg - 88.18 Kb

"Sen trắng" đang tập ở nhà hàng Quê Hương.

Những nét hoa ấy làm người Việt xa quê xao xuyến xen lẫn tự hào còn bạn bè trầm trồ thán phục. Cô đã âm thầm hướng cho những thế hệ trẻ người Việt xa quê giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về quê hương...

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu