![]() |
| Đội Vô địch - Praha |
Lễ bế mạc Euro -Việt 2010 đã khẳng định thành công giải bóng đá của người Việt Nam ở châu Âu. Vô địch thuộc về đội Séc (Praha) sau khi thắng đội Slovakia 2:1 trong trận chung kết.Giải 3 thuộc về đội chủ nhà „Ptak” (thắng đội Warszawa 1:0). Ban tổ chức đã trao cúp lưu niệm cho tất cả các đội tham gia, có quà cho tất cả các vận động viên và lãnh đạo các đội bóng tham dự. Một chiếc cúp dành cho cầu thủ - Nguyễn Trung Thành (từ Slovakia), người ghi nhiều bàn thắng nhất của giải (10 bàn) . Cúp vinh danh thủ môn xuất sắc nhất dành cho Trần Mạnh Hùng đến từ Praha. Hãng hàng không „LOT” trao một vé máy bay tuyến Warszawa – Hà Nội cho người may mắn nhất tham gia giải bóng Euro –Việt. Đêm chia tay, lửa trại được cách điệu bằng múa lửa trong một đêm thu se lạnh, pháo hoa sáng rực bầu trời trong xanh để chào mừng thành công Euro –Việt và cũng là chia tay mọi người về với công việc thường ngày. Niềm vui, hy vọng, cả những luyến tiếc, tâm tư đều trở thành kỷ niệm đưa nhau về xứ sở, nơi những người con đất Việt mưu sinh.
Tới dự lễ bế mạc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và phu nhân, Phó thị trưởng thành phố Łódź, Quận trưởng Grzów, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Łódź, các chủ tịch, phó chủ tịch Hội người VN tại Ba Lan „Đoàn kết và Hữu nghị”, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá CĐVN tại Ba Lan, Ban lãnh đạo Trung tâm thương mại „PTAK”, cán bộ Đại sứ quán VN tại Ba Lan, đại diện các hội đoàn Việt Nam, đông đảo người Ba Lan, người Viêt Nam đang buôn bán ở Trung tâm thương mại „PTAK” cùng các cổ động viên đến từ các nước có đội bóng của mình tham dự.
Giải bóng Euro –Viêt 2010 được ví như ngày hội thể thao của người Việt ở châu Âu, đó là vì lần đầu tiên một giải bóng có 8 đội của 6 nước tham dự trong một châu Âu thống nhất. Sự thành công trước hết phải kể đến đó là sáng kiến của lãnh đạo „PTAK” – đơn vị tài trợ toàn phần cho giải đấu. Cũng không dễ gì có được sự „hảo tâm” như vậy, nếu không có công đầu của các anh chị Dung, Thiêm và nhiều bà con kinh doanh tại đây. Ban tổ chức giải với sự phối hợp tốt giữa Ban lãnh đạo TTTM Ptak và Hội người Việt Nam tại Ba Lan (trong đó có chi hội tại Łódź ), Sứ quán, Liên đoàn bóng đá, đã thực hiện tốt mục tiêu đặt ra là: „tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị, mở rộng giao lưu trong xu thế hội nhập” (phát biểu của Đại sứ Nguyễn Hoằng trong lễ khai mạc).
Không có cuộc vui nào chỉ thấy toàn niềm vui, không có cách giải quyết nào thoả mãn được tất cả mọi người. Đứng ngoài quan sát mới hiểu rằng đó là mơ ước của nhiều người. Với Euro-Viet 2010 chúng ta đã tạo ra một sân chơi „tuyệt vời”, „ nhiều kỷ niệm không bao giờ quên”, „một cơ hội hiếm” như nhận xét của nhiều người Việt đến từ Ukraina, Hungrari, Hà Lan.
Anh Đồng - độị trưởng Ukraina bị gẫy chân, đã nhận được sự chia sẻ, quan tâm kịp thời về vật chất và tinh thần của Ban tổ chức, của nhiều người. Sự cứu chữa đầy trách nhiệm của bệnh viện và những y, bác sĩ của bệnh viện thành phố mang tên „Kopernik”cũng đã làm anh vô cùng xúc động.
Trong thi đấu không thể tránh khỏi va chạm, sự cố. Nhưng việc trọng tài phải rút ra 2 thẻ đỏ do đá xấu cộng thêm với những câu chửi bậy, mạt sát trọng tài thì thật là một điều xấu hổ. Đứng trong cuộc mới hiểu thêm nhiều sự cố lại chính do con người tạo ra. Sự vô tư hay cầu lợi, sự „hy sinh” hay trục lợi, tránh nói „hay” mà làm dở, ôm việc hay chia sẻ, động viên mọi người cùng làm là tài tổ chức của mọi cuộc chơi, của bất cứ công việc gì. Công tác cộng đồng, hoạt động phong trào luôn có người khen, kẻ chê. Chỉ một câu nói, chỉ một cử chỉ „xúc phạm” có thể làm hỏng việc lớn. Chúng ta ca ngợi những người hoạt động vì cộng đồng „toàn tâm, toàn ý”, thậm chí không ít người đầu đã 2 thứ tóc vẫn lăn lộn với công việc để lớp trẻ có được sân chơi vui vẻ, bổ ích. Nhưng chính những người được hưởng thụ đôi khi lại có hành vi „phá đám”, „tự mãn”, „hạch sách”, thậm chí ứng xử „thiếu văn hoá”. Các đội bóng từ nước bạn xa xôi, thật cảm kích, khi họ ở lại đến cùng để có mặt trong buổi lễ bế mạc, trong khi đó nhiều cầu thủ đội bóng của nước sở tại lại bỏ về vì „tự ái”. „Cay cú”. Những người tổ chức và tài trợ không cần những phần thưởng gì cao quý, họ chỉ cần sự trân trọng đối với công sức và tiền bạc của họ bỏ ra.
Giải bóng đá Euro -Việt 2010 không chỉ là cuộc vui thể thao của người Việt ở châu Âu, mà còn là một hoạt động văn hoá ở „tầm cao” trên đất bạn, do bạn tài trợ và thực thi nhiều công việc cụ thể. Một cuộc gặp gỡ có đại diện của nhà nước Việt Nam, có lãnh đạo chính quyền sở tại, có lãnh đạo của một Trung Tâm thương mại lớn, mà ở đấy có đến hàng nghìn người Việt kinh doanh, kiếm sống. Hiểu được hết ý nghĩa lớn lao của „cuộc chơi” để có cách ứng xử, cách làm hợp với tình người, vun đắp cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc đã có lịch sử 60 năm quan hệ mới là điều đáng trân trọng . Dù ai ý kiến ngược xuôi, một Euro -Việt thành công và đầy những kỷ niệm khó quên là tình cảm chung của những ai từng chứng kiến nó.
Dưới đây là một số hình ảnh về Euro-Việt 2010
![]() |
| Bốc thăm chia bảng |
![]() |
| Khán giả trong giờ nghỉ |
![]() |
| Thăm đội trưởng Ukrain bị chấn thương |
![]() |
| Đội đoạt giải nhì - Slovakia |
![]() |
| Đội chủ nhà (giải 3) |
Ảnh: Xuân Nhung





