![]() |
| Tam ca sinh viên với cây đàn ghi ta |
Ngay từ 17 giờ 30 không khí ngày lễ đã sôi động cùng những màn biểu diễn võ thuật của võ đường Thiếu Lâm Hồng Gia quyền. Bằng những bài võ được rèn luyện công phu, trong tiếng nhạc phụ họa hùng tráng, các võ sinh đã làm sống lại không khí hào hùng, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam
Đến dự buổi lễ kỷ niệm cùng bà con Cộng đồng, các cán bộ ĐSQ và lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn còn có nhiều bạn bè Ba Lan trong đó có Đại diện hãng hàng không Lot nhân dịp hãng chính thức mở đường hàng không trực tiếp từ Warszawa và Hà Nội.
Một tiết mục của võ đường Thiếu Lâm Hồng Gia quyền
Đại sứ Nguyễn Hoiằng và phu nhân cùng các cán bộ ĐSQ và Đại diện các tổ chức CĐ tham dự buổi lễTrong bài diễn văn khai mạc, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã điểm lại chặng đường 65 năm qua của đất nước và dân tộc Việt Nam cùng những thành tựu đã dạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Đại sứ Nguyễn Hoằng đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm.Đại sứ đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Cộng đồng trong các hoạt động nhằm chào mừng ngày lễ này như giải bóng đá Cộng đồng hè 2010, các giải Tennit… và đặc biệt là giải bóng đá Quốc tế EURO-Việt vừa kết thúc thành công tại Łódż. Thông cảm với những khó khăn của bà con đang buôn bán trên Sân Vận động khi nơi này vừa chính thức đóng cửa Đại sứ mong bà con luôn đoàn kết, vượt qua những khó khăn ổn định cuộc sống.
Sau phần mít tinh nghi lễ, Đại sứ quán đã công bố quyết định khen thưởng Học sinh, sinh viên trong năm học 2009 _2010. Đại diện các tổ chức Cộng đồng và Đại sứ quán đã trang trọng trao giấy khen và quà tặng cho các cháu. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ĐSQ và Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nhằm động viên các cháu cố gắng học tập, gắn bó với quê hương đất nước, một việc làm rất được các phụ huynh học sinh và các em học sinh, sinh viên hoan nghênh. Năm nay có 46 cháu đạt loại giỏi, 62 cháu đạt loại xuất sắc và 16 cháu Đặc biệt xuất sắc.
Đại diện hãng Lot trao quà cho cháu Trần Mỹ Huyền.
Nhân dịp này, hãng hàng không Lot đã tặng món quà là một vé khứ hòi về Việt Nam cho một cháu học sinh Đặc biệt xuất sắc bằng cách phát phiếu trúng thưởng. Cháu Trần Mỹ Huyền, thành viên đội múa Sen Trắng đã may mắn trúng thưởng.
Một tiết mục phối hợp hài hòa giữa "Sen trắng" và Hồng Gia quyền.
Song ca "bài ca Tây Bắc"Chương trình văn nghệ năm nay vẫn do nghệ sĩ Thu Lộc làm tổng đạo diễn. Các tiết mục này đã được các nghệ sĩ chuẩn bị công phu trong suốt một tháng qua. Những điệu múa, bài hát ca ngợi quê hương, những bài ca, câu thơ về Hà Nội, về người mẹ, về tình bạn, tình yêu, tình hữu nghị giữa các dân tộc…. được các nghệ sĩ thể hiện trong một chương trình sinh động hấp dẫn, lôi cuốn dưới sự điều khiển của MC Hà An và Quỳnh Hoa.
Đại sứ Nguyễn Hoằng và đại diện hãng Lot trao quà cho nghệ sỹ Thu Lộc.
Cuối buổi lễ Đại sứ Nguyễn Hoằng và đại diện hãng hàng không Lót đã trao quà ( Một vé khứ hồi Warszawa_Hà Nội) cho Nghệ sĩ Thu Lộc và chủ tịch Hội NVNTBL”Đoàn kết&Hữu nghị” Lê Thiết Hùng, những người đã có công rất lớn trong việc xây dựng Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết, hội nhập với xã hội Ba Lan và hướng về quê hương đất nước.
„Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng”, bài hát kết thúc đêm Hội đã theo những người con xa xứ về mọi nẻo đường.
Hải Long







