
Có thể nói cho đến thời điểm này tại Balan, trên sân chơi trí tuệ, đã có không ít các hội, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, trường học dành cho trẻ em Việt nam được thành lập. Các tổ chức trên nhờ tâm huyết của những bậc trí thức đi trước, vì tương lai của thế hệ con cháu Việt nam, đã bỏ công, bỏ của, bỏ thời gian, mà được tạo dựng nên.
Câu lạc bộ “Mind Forest” có chung một mục đích vì thế hệ trẻ Việt nam, điểm khác nhau là nó được nhìn thấy bởi chính các con mắt của thế hệ trẻ. Vừa mạnh dạn đột phá, vừa khiêm tốn lắng nghe, Nguyễn Thị Vân Mai (18 tuổi) cùng các bạn đã từng bước xây dựng nền móng cho ý tưởng của chính mình. “Mind Forest” đã ra đời như thế.
Vân Mai, năm nay học năm cuối cấp III, một học sinh xuất sắc về toán và ngôn ngữ. Vân Mai liên tục tham gia các giải thi toán từ những năm học cấp I, và luôn ghi được những thành tích cao. Khi còn đang học cấp II Vân Mai đã tham gia thi giải Olimpic dành cho cấp III. Vân Mai rất mong muốn truyền được niềm cảm hứng toán học cho các em bé hơn mình.
Mục đích của CLB là xây dựng thành công mô hình dạy – học (trên lớp và trên mạng), trước mắt tại Balan, để gây quỹ từ thiện giúp trẻ em mồ côi ở Việt nam và sẽ phát triển mô hình này trên phạm vi nhiều nước.
Các thành viên tham gia dạy là những học sinh tuổi 17, 18: Nguyễn Lê Thiên Hoàng, Nguyễn Huy Nam, Đặng Hoàng Anh, Ngô Thu Thủy đều có thành tích học tập rất cao ở trường, các em dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi và hiện đang cùng theo đuổi một mục đích chung: luyện tập hết mình để có đủ khả năng được nhận vào những trường đại học hàng đầu thế giới. Điều đáng quí là các em hết lòng ủng hộ ý tưởng của Vân Mai và là những chiến sỹ tình nguyện đầu tiên của đội ngũ thầy giáo "Mind Forest".
Các thành viên học là những em ở độ tuổi 11-16: Vũ Đặng Duy Long, Nguyễn Linda, Trần Diệu Linh, Chu Hồng Vân, Chu Việt Anh, Vũ Đặng Minh Anh, Chí Trung đều là những em ham học, thích học giỏi toán và tiếng Anh.
Khóa học hè bắt đầu từ tháng 7/ 2010. Dùng lối tư duy logic để giải các bài toán và tiếng Anh, các thầy có cơ hội "mài giũa" thêm vốn kiến thức của mình cũng như thu nhận được những kinh nghiệm quí báu trang bị cho tương lai, còn các em học sinh, không cần phải nói nhiều chúng ta cũng hiểu được lợi ích đối với các em như thế nào, đồng thời có ý nghĩa nhân văn to lớn khi đan xen vào mục đích của CLB.
Để kết thúc khóa hè Vân Mai, chủ tịch CLB, có sáng kiến tổ chức một buổi meeting (giao lưu), như là một buổi tổng kết khóa học hè đầu tiên, và quan trọng hơn, như một cơ hội để giới thiệu hoạt động của CLB với các bố mẹ và các em có cùng mối quan tâm.
Buổi meeting đã được tổ chức ngày 30/07/2010, có sự hiện diện của các phụ huynh cùng con em mình (thành viên và chưa phải thành viên của CLB), của chú Hân (đại diện cho Trung tâm Văn hóa Văn Lang) cùng toàn thể mọi người quan tâm tìm hiểu về CLB. Bắt đầu bằng tiết học đặc biệt và nối tiếp bằng việc cháu Vân Mai cùng các cố vấn (chị Thủy, mẹ cháu Vân Mai và hai bác Minh - Thủy, giám đốc Trung tâm “Mind”) giới thiệu kỹ hơn về ý tưởng và mô hình mới này. Các phụ huynh đã nhìn thấy hoạt động “một mũi tên trúng nhiều đích” của CLB và đã cảm nhận đầy đủ cái được của con em mình khi tham gia sân chơi này.
Các thành viên của CLB thực sự vui mừng, phấn khởi được chào đón đông đảo mọi người đến dự, và thật cảm động chứng kiến sự ủng hộ nhiệt tình gây quỹ từ thiện trong buổi meeting. Toàn bộ số tiền được ủng hộ, 5920 USD, sẽ được đại diện của CLB về nước trao tặng cho các em mồ côi ở Làng Trẻ Em Mai Dịch (Hà nội) và Làng Trẻ Em Thanh Hóa như một món quà đầu năm học mới.
Việc các em lớn được học trước, làm thày, truyền lại kiến thức và lối tư duy tiến bộ cho các em bé hơn, ...và cứ như thế năm này đến năm khác như nguồn dinh dưỡng vô tận nuôi rừng trí tuệ thế hệ trẻ Việt nam.
Với trí tuệ sáng láng, với niềm tin vào tương lai, với sự ủng hộ của đông đảo gia đình, tổ chức, cá nhân chắc chắn câu lạc bộ “Mind Forest” sẽ ngày càng phát triển xa hơn. Chúc tất cả các thành viên CLB học giỏi, chúc CLB ngày càng phát triển để đem lại lợi ích rộng rãi cho cộng đồng./.
Ngô Hoàng Minh