Được hỏi tại sao mọi người lại kéo lên đây, nhiều người cho biết: Bà con đã có kiến nghị gửi lên Ban lãnh đạo TT cách đây một tháng, nhưng chưa có trả lời, vì vậy chúng tôi quyết tâm gặp lãnh đạo TT là để tháo gỡ vấn đề chỗ đỗ xe bị lấy đi.
| Anh vi du |
Trong buổi gặp mặt bà con, ông Hoàng Mạnh Huê - đại diện lãnh đạo TT đã giải thích về ý đồ mở rộng TT, đó là nhu cầu từ nhiều phía, TT cần phải phát triển. Ông thừa nhận việc xây dựng hala mới, trước mắt có gây phiền hà, ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà con nhưng nhiều nhất là 3 tháng. Ông nói rằng, chúng tôi sẽ đền bù 120% diện tích parking, TT sẽ khắc phục khó khăn do thực tế nẩy sinh và khẳng định hala mới sẽ rất đàng hoàng, hút khách, chỉ một năm sẽ tốt đẹp, đề nghị bà con ủng hộ để cùng nhau phát triển, TT không bao giờ quay lưng lại với bà con.
Cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng, phía TT đồng ý giải pháp trước mắt: thông thương 2 khu vực buôn bán và khu kho, chuyển chỗ đỗ xe của tất cả những người kinh doanh và làm việc ở đây sang khu parking mới. Một người có mặt nói: „khu vực buôn bán hiện nay đang bị thu hẹp, thiếu chỗ đỗ xe cho khách đến lấy hàng, nếu khu parking bị lấy xây hala, thì đây trở thành khu … văn phòng. Một người khác phát biểu: „Lợi ích của các bên trong kinh doanh có quan hệ hữu cơ với nhau, nhưng luôn mâu thuẫn. Trước hết cần quan tâm đến lợi ích của khách hàng, rồi mới đến lợi ích của mình”.
Buổi gặp đầu tiên của bà con và ban lãnh đạo TT khá căng thẳng. Bà con đề nghị không xây hala buôn bán tại khu parking, còn đại diện lãnh đạo TT kêu gọi mọi người ủng hộ việc làm của họ và nói rằng họ làm đúng luật.