Chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội và chúc mừng thành công của Đại lễ vừa kết thúc chiều 10-10 tại Warszawa ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với các tổ chức Cộng đồng đã tổ chức buổi giao lưu hướng về Hà Nội.
![]() |
Triễn lãm sách do đoàn Cục xuất bản mang sang Ba Lan.
|
Tới dự buổi giao lưu cùng trên 100 bà con Cộng đồng và các cán bộ ĐSQ còn có đoàn đại biểu Cục xuất bản thuộc Bộ thông Tin truyền thông và một số bạn bè Ba Lan.
![]() |
Đại biểu dự giao lưu.
|
Sang Ba Lan lần này, đoàn Cục xuất bản đã mang theo hơn 350 sản phẩm sách và tranh lịch về Hà Nội với mục đích "mang Hà Nội đến với bà con Việt Nam xa tổ quốc”.
Phát biểu trong buổi giao lưu, Đại sứ Nguyễn Hoằng đã thay mặt Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan chúc mừng thành công của Đại lễ vừa diễn ra ở Hà Nội. Đại sứ khẳng định: truyền thống Thăng Long_Hà Nội vẫn luôn bừng sáng. Với quá khứ hào hùng cùng với hồn thiêng sông núi, thủ đô ngàn năm văn hiến mãi mãi là niềm tự hào của những người Việt Nam. Nhân dịp này Đại sứ cũng thông báo về hoạt động của đoàn đại biểu Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan về dự đại lễ. Đoàn đã tham dự tất cả các hoạt động của Đại lễ và đã có một hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa: Thay mặt Cộng đồng VN tại Ba Lan ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt ở miền Trung 1500 USD. Đại sứ cũng kêu gọi bà con Cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung.
Xen kẽ các bài hát hòa hùng về Hà Nội, các bà Trần Thị Bảo, Vũ Thị Bảo đã bày tỏ cảm xúc của mình và kể lại những kỷ niệm đáng nhớ về Hà Nội về chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
Bác Trần Thị Bảo tâm sự về Hà Nội.
|
Ông Nguyễn Kiểm, cục trưởng cục xuất bản, bộ thông Tin truyền thông rất xúc động trước tình cảm của bà con Cộng đồng về Hà Nội. "Đoàn đã gặp một Hà Nội, gặp những người con Hà Nội giữa lòng Warszawa xa xôi”. Ông cũng thay mặt đoàn tặng toàn bộ số sách và ấn phẩm mang theo cho Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Thay mặt Cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Hoằng và ông Lê Xuân Lâm, giám đốc Trung tâm văn hóa Văn Lang đã nhận món quà đầy ý nghĩa này.
![]() |
Đại sứ Nguyễn Hoằng, ông Lê Xuân Lâm nhận quà tặng của Cục xuất bản.
|
Anh Lesek Sokolowski, một chàng rể Hà Nội, người phiên dịch cho thủ tướng Donald Tusk trong thời gian ông thăm Việt Nam vừa qua cũng kể lại những kỷ niệm mà anh cho là tuyệt vời về Hà Nội và rất hân hạnh vì anh cũng đã là người Hà Nội, một thủ đô có một chiều dài 1000 năm văn hiến.
Ông Hà Minh Hiển có bài thuyết trình rất cụ thể về một biểu tượng của Hà Nội: Chùa Một cột và ông cũng kêu gọi mọi người tiếp tục phát tâm để xây dựng chùa ở Ba Lan vi đó là „lợi ích nghìn măm” và trước mắt là việc di chuyển chùa Một cột trong khuôn viên chùa Thiên Việt cũ đang bị phong tỏa.
Ông Nguyễn Văn Thái đã có một bài phát biểu tràn đầy những vần thơ của các nhà thơ Cộng đồng Ba Lan về Hà Nội. Những vần thơ thật giản dị dễ thương và tinh tế về Hà Nội.
![]() |
Hợp ca Tiến về Hà Nội.
|
Điểm nhấn của buổi giao lưu là những bài hát về Hà Nội được các ca sĩ Cộng đồng thể hiện… "Tiến về Hà Nội”, "im lặng đêm Hà Nội”, "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, "Hà Nội niềm tin và Hy vọng”… như nối tiếp những cảm xúc về Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội được VTV4 truyền tải suốt trong dịp Đại lễ… có lúc cả hội trường đã hát và vỗ tay cùng các nghệ sỹ…
Mong Hà Nội mãi mãi là "Niềm Tin yêu hy vọng ...”
Thủy Tiên




