
Tuần vừa qua một đám cưới Việt nam đã được tổ chức lần đầu tiên tại Phật đường thuộc khu chùa mới của Cộng đồng VN tại Ba-Lan. Đám cưới đã được tổ chức dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Thanh Phúc-Trụ trì chùa Thiên Ân tại CH Sec, do gia đình cô dâu cung thỉnh. Tham dự và trợ duyên cho buổi Lễ còn có nhiều Phật tử và bà con yêu mến Đạo Phật. Dưới sự hướng dẫn của Thầy, cô dâu và chú dể đã làm lễ dâng hương trước Tam Bảo, lạy Phật và được Thầy trao nhẫn cưới. Sau đó Thầy đã có bài Pháp thoại ngắn đầy ý nghĩa chúc phúc và dặn dò cô dâu chú dể. Thầy đã liên hệ chiếc nhẫn cưới với chữ „NHẪN” trong Đạo Phật :Khi đã đeo chiếc nhẫn cưới vào tay thì hãy luôn nhớ đến trách nhiệm vun đắp cho tình yêu và cuộc sống lứa đôi bền vững. Phải luôn biết thực hành chữ „NHẪN” trong cuộc sống vợ chồng thì sẽ có cơm dẻo canh ngọt và hạnh phúc lâu bền.

Thầy cũng cho biết ở Việt nam hiện nay đã có rất nhiều gia đình tổ chức đám cưới trong chùa. Đó là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh cần nhân rộng để hướng tầng lớp trẻ đến với truyền thống và cội nguồn. Kết thúc phần nghi lễ trong chùa là một cuộc liên hoan chay trong niềm hoan hỷ của gia đình và tất cả những người tham dự.Đặc biệt Thầy Thanh Phúc đã tặng cho đôi vợ chồng mới Duy Thành & Minh Thu một bài thơ đầy tình cảm như sau:
Nắng thu trải khắp trời ÂuBa-Lan yêu dấu hẹn nhau xum vầyNhân duyên hẹn ước bao ngàyTơ hồng kết tóc từ nay một nhàNắng THU bóng liễu thướt thaMặt hồ soi bóng Hằng Nga giáng trầnUyên ương chỉ thắm đào hồngKết THÀNH đôi lứa một lòng thủy chungCửa chùa thanh thản ung dungTrăm năm hạnh phúc sống chung trọn đời!
Tin của Hội người VN tại BL yêu ĐP