Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

GẶP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY ĐOÀN LHS, NCS KHOÁ 1970 – 1976 SANG BA LAN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

25/10/2010 7 phút đọc Hồ Chí Hưng
Đã thành truyền thống, hàng năm vào độ thu sang, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan lại phối hợp với các Ban Liên lạc cựu
GẶP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY ĐOÀN LHS, NCS KHOÁ 1970 – 1976 SANG BA LAN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Đã thành truyền thống, hàng năm vào độ thu sang, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan lại phối hợp với các Ban Liên lạc cựu sinh viên, nghiên cứu sinh đã từng học tập và nghiên cứu tại Ba Lan tổ chức gặp mặt với các thế hệ những người Việt Nam đã và đang học tập, nghiên cứu, công tác và sinh sống ở Ba Lan.

 

ddsfdsaf
Nhiều cựu sinh viên từ những khóa đầu tiên 1955 và các thế hệ tiếp theo

Mùa thu năm nay Hà Nội tưng bừng trong không khí thiêng liêng của Đại Lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Những ngày Đại Lễ đã qua nhưng phố phường Hà Nội yêu dấu vẫn rực rỡ cờ hoa muôn màu sắc, Hà Nội đẹp hơn trong mắt mọi người và cho dù đang sống ở phương trời xa hay nơi nào đó trên giải đất hình chữ S ai ai cũng vẫn hướng về Hà Nội với niềm tự hào và nỗi niềm yêu thương tha thiết như lời ca … Dù có đi bốn phương trời lòng ta vẫn nhớ về Hà Nội…

Sáng 16/10/2010 gần 300 anh chị em đã từng học tập, nghiên cứu, làm việc, sinh sống tại Ba Lan đã đến khách sạn Tây Hồ để tham dự buổi giao lưu gặp mặt nhân dịp 40 năm Đoàn LHS, NCS Việt Nam khoá 1970 -1976 đặt chân đến đất nước Ba Lan tươi đẹp. Từ sáng sớm từng tốp anh chị em đã lần lượt tề tựu, nét mặt ai nấy tươi vui, hồ hởi và không hiếm những giọt nước mắt của những người đã bao năm xa cách nay mới có dịp gặp lại. Lúc rời đất nước lên đường sang nước bạn mái tóc còn xanh, nay sau 40 năm gặp nhau ai nấy tóc đã điểm bạc, khoé mắt hằn nếp nhăn của thời gian. Mọi người nắm tay nhau hân hoan, cảm động, ôn lại những ngày học tiếng, nhớ lại các thày cô giáo Ba Lan …nhớ lại những kỷ niệm buồn vui, và như anh Nguyễn Văn Hanh, Trưởng ban liên lạc khoá 1970 nói vui bây giờ mới có dịp để thổ lộ, nói về những điều bí mật đã giấu chặt trong lòng qua bao năm tháng…

Hội trường nơi diễn ra buổi gặp mặt được trang trí giản dị nhưng đầy ý nghĩa với dòng chữ bằng tiếng Ba Lan: “ Dziekujemy Ci, Polsko za wszystko co nam dalas’”.

 

sdf
Nhiều anh chị em từ Ba Lan về dự Đại lễ

Đến dự buổi gặp mặt có nhiều cựu sinh viên từ những khoá đầu tiên 1955 và các thế hệ tiếp sau, đông đảo nhất vẫn là các anh chị em khoá 1970 – 1976. Có nhiều người từ phía Nam, miền Trung cũng vượt đường xa để về Hà Nội hội ngộ với bạn bè. Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các vị lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, các cán bộ Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương cùng Phu nhân và nhiều cán bộ ngoại giao Việt Nam đã từng công tác tại Ba Lan đã đến dự. Năm nay, vào dịp Đại Lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đoàn Việt Kiều từ Ba Lan do Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan Đoàn kết và Hữu nghị Lê Thiết Hùng làm Trưởng đoàn đã về nước tham dự các hoạt động trong những ngày Đại Lễ cũng đã có mặt với sự xúc động, theo như ông bày tỏ nhờ có dịp này ông mới gặp lại các người bạn đồng niên 1970. Nhiều anh chị em từ Ba Lan về dự Đại Lễ như chị Thoa, Anh Điền, anh Quốc Cường, anh Hân, anh Hùng và các anh chị em khác cũng đã đến chung vui.

Vì lý do công tác không có mặt tại Hà Nội, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Roman Iwaszkiewicz đã gửi Lẵng hoa và thư chúc mừng. Bà Grazyna Sobczynska, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Ba Lan đã đọc thư của Đại sứ. Trong thư chúc mừng, Ngài Đại sứ đã điểm lại những sự kiện lớn trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan đó là trong năm 2010 hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt nam – Ba Lan, 55 năm mở Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, 55 năm Ba Lan tiếp nhận và đào tạo cán bộ cho Việt Nam và 40 năm ngày đến Ba Lan học tập và nghiên cứu của Đoàn LHS, NCS khoá 1970 – 1976. Trong thư có đoạn”…Hàng ngàn cựu sinh viên Việt Nam đã có những đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước, trong thời gian học tập tại Ba Lan họ đã là những sứ giả của Việt Nam bên dòng Sông Visla và hiện nay họ là sứ giả của Ba Lan bên dòng Sông Hồng. Chúng tôi rất vui mừng và hài lòng vì nhận thấy các cựu sinh viên đã sử dụng có hiệu quả kiến thức đã được thu nhận tại Ba Lan cho sự nghiệp phục vụ đất nước Việt Nam, nhiều người giữ các vị trí lãnh đạo cao trong các cơ quan Chính phủ, trong các doanh nghiệp nhà nước và thành công trong hoạt động kinh tế tư nhân, nhiều người vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ thường xuyên với các Trường Đại học, các giáo sư và bạn bè Ba Lan cũng như luôn ủng hộ và quảng bá Ba Lan tại Việt Nam…Một trong những nhân tố quan trọng kết nối hai nước chúng ta là cộng đồng đông đảo người Việt Nam tại Ba Lan, họ đóng vai trò có ý nghĩa trong mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Nhân dân Ba Lan có cảm tình với cộng đồng người Việt Nam, Nhà nước Ba Lan đánh giá cao các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và cố gắng đảm bảo cho họ các điều kiện để phát triển kinh tế và văn hoá, đối xử bình đẳng như với người Ba Lan “…

 

sdf
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, họ đóng vai trò có ý nghĩa trong mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước 

Ban liên lạc khoá 1970 – 1976 đã trao lại cho đại diện Ban Liên lạc khoá 1971 – 1977 việc tổ chức gặp mặt vào năm sau 2011 nhân dịp tròn 40 năm sang Ba Lan học tập và nghiên cứu. Hội trường như truyền thống của các buổi gặp mặt lại vang lên nồng ấm lời ca chúc tụng “ Sto lat, niech zỵja Nam! “. Các vị khách và toàn thể anh chị em có mặt đã vui vẻ bên nhau tại tiệc chiêu đãi do Ban Tổ chức chuẩn bị với thực đơn phong phú.

Ngày gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày sang Ba Lan học tập và nghiên cứu của Đoàn LHS, NCS khoá 1970 – 1976 đã kết thúc với nhiều cảm xúc trong tâm trí của những ai đã từng một lần đến đất nước Ba Lan tươi đẹp và mến khách./.

Hồ Chí Hưng

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu