Chiều 24.10.2010, tại buổi hội thảo về vấn đề hội nhập cộng đồng và giáo dục, tôi được chứng kiến sự ra mắt của các cháu trong câu lạc bộ "Mind Forest" trước các bậc trí thức lão thành. Đây phải chăng là sự giao thoa của hai thế hệ! Hai thế hệ khác biệt hẳn nhau về tuổi tác cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc trí tụê trẻ, cùng hướng đến làm việc thiện cho cộng đồng.
Vân Mai cùng các bạn Trà My, Hoàng Anh, Thiên Hoàng (các thầy), các em học sinh Việt Bách, Việt Anh, Hồng Vân, Phương Trinh, Hoàng Vương, Minh Đức, Tuấn Hùng, Thành Đạt, Diệu Linh và thành viên mới Sỹ Anh đại diện cho 29 thành viên của CLB "Mind Forest" tự giới thiệu rất ngắn gọn về mình. Các cháu cùng nhau trao số tiền 1000 USD, là số tiền trích ra từ quỹ từ thiện của CLB, cho bác Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL “Đoàn kết và Hữu nghị”, nhờ bác chuyển số tiền được quyên góp gửi về giúp đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, Việt Nam.
![]() |
| Các bạn trao số tiền 1000 USD, cho bác Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL “Đoàn kết và Hữu nghị”, nhờ chuyển về giúp đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, Việt Nam |
Anh Đào Duy Tiến, CLB Lê Quí Đôn, giới thiệu về các cháu như "là một sự đặc biệt của buổi hội thảo hôm nay". Đúng, quả thật đặc biệt khi mới chỉ ở lứa tuổi 11-18 các cháu đã biết hoạt động có tổ chức, một tổ chức non trẻ của các bạn trẻ chỉ mới bắt đầu hoạt động từ tháng 7.2010, gây được quỹ từ việc dạy và học để làm điều thiện, giúp ích cho cộng đồng. Các cháu nói "tiêu chí của CLB chúng cháu là giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Việt Nam, nhưng việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác của đồng bào mình cũng không nằm ngoài hoạt động từ thiện của chúng cháu". Thật cảm động vì sự sâu sắc và tấm lòng nhân hậu của thế hệ con em mình!
Chợt nhớ đến việc cuối hè vừa rồi các cháu trở về Việt Nam tặng quà cho trẻ em mồ côi, tôi hỏi các cháu có thể nói rõ hơn về hoạt động đó được không. Vân Mai cho biết "Chúng cháu đã tặng hai đàn piano Yamaha Classic cho làng trẻ SOS Mai Dịch và làng trẻ SOS Thanh Hóa. Hai cây đàn này thay chúng cháu nói lên lời ước nguyện mọi điều tốt lành gửi đến các em bé mồ côi, cầu mong một tương lai tươi sáng sẽ đến với các em". Tìm hiểu thêm, tôi được biết tại hai buổi trao tặng đàn, Vân Mai và Ola (em của Vân Mai, 8 tuổi) đã chơi những bản nhạc Chopin trên chính những cây đàn đó, một cách tuyệt vời thể hiện sự tồn tại của sợi dây vô hình gắn kết tất cả trẻ em, bất chấp mọi khoảng cách địa lý. Tôi cũng được biết các anh lãnh đạo ở hai làng trẻ có cùng một sự xúc động trước việc làm của các cháu, và cùng chung ý kiến "Món quà đầy ý nghĩa này không phải chỉ đơn thuần là quà tặng vật chất, nó là niềm tin mới vào tương lai được gieo vào tất cả các con trong làng trẻ, khích lệ các con, cho các con sự tự tin vươn lên những tầm cao mới của trí tuệ. Cảm ơn tất cả các cháu của câu lạc bộ "Mind Forest" đã làm ấm lòng các mẹ và các con rất nhiều". Vân Mai nói "Chúng cháu tiếp xúc, nói chuyện với các mẹ, các em, tận mắt nhìn thấy cuộc sống của các em bé mồ côi, cháu hiểu ra nhiều điều mà trước kia cháu chưa bao giờ nghĩ đến. Và gần như ngay lập tức ý tưởng cho những hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ đã hình thành trong đầu cháu. Cháu muốn CLB của chúng cháu không phải chỉ đến thăm các em mồ côi một lần..."
![]() |
| Các bạn tặng đàn piano cho làng trẻ SOS Mai Dịch |
Thực sự đối với tôi mọi lời bình luận thêm ở đây đều trở nên thừa.
Tôi xin được trở lại với CLB hiện nay. Các "thầy" - Vân Mai, Lan Hoa, Anh Tuấn đang học lớp 3 liceum; Trà My, Hoàng Anh, Thiên Hoàng, Huy Nam và Sỹ Anh đang học lớp 2 liceum. Chắc hẳn rất nhiều bậc phụ huynh hiểu thấu hai từ "lớp 2", "lớp 3 liceum"! Các cháu không những cố gắng giữ được kết quả học tập cao ở trường, mà còn thi Olimpic toán, thi và chuẩn bị cho các kỳ thi SAT (để du học tại Mỹ) và chuẩn bị cho matura (tốt nghiệp phổ thông trung học). Khi được hỏi với khối lượng bài vở nhiều như thế, làm thế nào các cháu vẫn tham gia hoạt động tốt trong CLB được, các cháu trả lời: "Cháu vẫn cố gắng thu xếp được mỗi tuần 4-7 tiếng đồng hồ"; "Cháu tổ chức thời gian hợp lý hơn, thời gian lãng phí ít hơn, và thế là cháu có thời gian để dạy các em"; "Dạy các em, cháu thấy cháu làm được việc có ý nghĩa, cháu tự thấy mình trưởng thành lên nhiều". Còn các trò - tuổi từ 11 đến 14 - được các anh chị dạy cách giải toán bằng tư duy logic, các trò luôn được khích lệ để trở nên giỏi hơn chính bản thân mình. Một số phụ huynh còn vui mừng cho biết ngoài kiến thức toán được học thêm ra, ý thức của các con mình đã chuyển biến rõ rệt.
![]() |
| Các bạn chụp hình chung với làng trẻ SOS Thanh Hóa sau buổi tặng đàn piano |
Không một chút ồn ào, nhưng hình ảnh của CLB "Mind Forest" đã ngày càng rõ nét trong cộng đồng, đó như là một nơi trải nghiệm thực tế của cả các cháu lớn và các cháu nhỏ hơn, một bước cần thiết để đưa ước vọng thành đạt tiến gần đến sự thành công.
Ý chí học tập và tinh thần hoạt động xã hội của các thành viên CLB "Mind Forest" cũng là một minh chứng cho thấy xu thế của lớp trẻ mong muốn vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và cuộc sống, như bài nói chuyện rất sâu sắc của TH.S. Đào Anh Minh đã đề cập đến. Các cháu cũng chỉ bình thường như mọi trẻ em khác, nhưng cũng thật "đặc biệt", tôi đã bị các cháu làm cho ngạc nhiên.
Chúc "các thầy" đỗ đầu trong các kỳ thi, chúc "các trò" xứng đáng là trò của các thầy như thế. Mong CLB "Mind Forest"cho cộng đồng nhiều "sự ngạc nhiên" nữa.
Dưới đây là danh sách thành viên hiện nay của CLB "Mind Forest":
Trần Diệu Linh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng Anh, Nguyễn Phương Uyên, Phạm Đức Cường, Nguyễn Thành Đạt, Quỳnh Anh, Đức Minh, Đỗ Việt Bách, Chu Việt Anh, Chu Hồng Vân, Nguyễn Vũ Phương Trinh, Nguyễn Công Quỳnh, Bùi Văn Tuấn Hùng, Vũ Minh Đức, Mai Hoàng Vương, Phùng Thị Thùy Linh, Vũ Đặng Minh Anh, Vũ Đặng Duy Long, Hà Mi, Nguyễn Lê Thiên Hoàng, Nguyễn Trà My, Đặng Hoàng Anh, Nguyễn Huy Nam, Ngô Thu Thủy, Anh Tuấn, Nguyễn Công Lan Hoa, Vương Sỹ Anh và Nguyễn Thị Vân Mai.
Mọi hoạt động từ thiện của CLB "Mind Forest" đều có sự đóng góp của tất cả các thành viên.
Ngô Hoàng Minh


